Đứng từ xa khóc nhìn cháu đi cách ly, bà xót xa trách con: ‘Đã nói ở nhà đi tui nuôi, giờ để thằng nhỏ vầy’

Trong mắt những đứa trẻ, ông bà là nơi chúng có thể nũng nịu thương yêu, xin xỏ bất cứ thứ gì mà bố mẹ không thể đáp ứng được. Hạnh phúc cho những đứa trẻ được sống trong tình yêu thương của ông bà. Mới đây cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip

Trong mắt những đứa trẻ, ông bà là nơi chúng có thể nũng nịu thương yêu, xin xỏ bất cứ thứ gì mà bố mẹ không thể đáp ứng được. Hạnh phúc cho những đứa trẻ được sống trong tình yêu thương của ông bà.

Mới đây cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip bà đứng từ xa nhìn khóc nhìn cháu đi cách ly. Tình cảm và hành động của người bà đã khiến cư dân mạng vừa xúc động thổn thức, vừa buồn cười.

Em đọc trên báo Người Lao Động thì ngày 12-7, mạng xã hội chia sẻ rầm rộ một video về hình ảnh một người bà đứng nhìn cháu mình đi cách ly, khiến nhiều người xúc động. Nói là đứng từ xa chứ thật ra cũng chỉ ngăn cách bởi một cây cột điện, bởi với người lớn tuổi thì họ luôn quan tâm, luôn muốn con cháu ở trong tầm mắt của mình, không nỡ đứng quá xa.

hình ảnh

Trên mạng xã hội, người thì nói đây là bà nội, người bảo đây là bà ngoại. Dù là bà ngoại hay bà nội thì hình ảnh người bà đứng từ xa khóc nhìn cháu đi cách ly cùng mẹ trước sự chứng kiến của những người xung quanh cũng khiến cư dân mạng nhói lòng. Các mẹ xem clip nghĩ sao chứ em lại nghĩ đây là bà ngoại đấy ạ, bởi vì cách bà “mắng” người mẹ của em bé chẳng khác gì mẹ em trách em mỗi lần để con bệnh, con ngã. Mỗi lần như thế mình chẳng khác nào tội đồ ấy các mẹ, trong khi ngày xưa chưa có cháu thì bà ngoại chiều chuộng con gái biết bao nhiêu.

hình ảnh

Còn nếu đây là bà nội thì thật tình em lại càng cảm thương nhiều hơn. Bởi vì thái độ bà lo lắng cho con cho cháu thật đáng quý, những lời trách móc dỗi hờn đầy sự lo lắng và bao dung. Theo báo Người Lao Động, vụ việc xảy ra vào lúc sáng 12-7 ở quận 4, TP HCM, do một tài xế lái xe quay lại.

Được biết, người phụ nữ đứng từ xa khóc là bà của cháu bé mặc đồ y tế màu xanh, kế bên là mẹ của bé, cũng chuẩn bị đi cách ly cùng con. Có lẽ là bị nhắc nhở nên người bà chỉ đứng từ xa khóc, lẫn trong tiếng khóc là những lời nói nao lòng:

“Tui đã nói rồi, không cần làm gì hết ở nhà tui nuôi. Ở nhà giữ thằng nhỏ thôi không cần làm gì hết, trời ơi giờ để thằng nhỏ nó bị vầy nè”

hình ảnh

Bé trai khóc nức nở trong khu cách ly khi mẹ chưa kịp đến

Người phụ nữ lớn tuổi vừa nói vừa dậm chân, thật tình là nhìn vừa thương vừa cảm thấy ấm áp đấy các mẹ. Ai đời lớn rồi mà mẹ vẫn bảo ở nhà đi mẹ nuôi, không cần làm gì hết. Ai đời lớn rồi mà mẹ bảo ở nhà giữ con thôi. Chính là vì mẹ thương con thương cháu, sợ con đi làm rồi mang con vi rút về nhà nên mới đề nghị như thế.

Một lời đề nghị mà chắc chắn con hay dâu gì cũng sẽ từ chối. Có lẽ vì xót cháu xót con mà trong lúc chia xa, người bà đã trách móc đầy yêu thương. Thấy chưa, mẹ nói mà không nghe lời nên giờ 2 mẹ con tụi bây phải xa nhà xa mẹ. Phải mà nghe lời mẹ thì giờ này 2 mẹ con vẫn ở nhà.

hình ảnh

Một em bé ngã sõng xoài vì vướng víu bộ đồ bảo hộ

Nhiều cư dân mạng cũng bình luận về sự đáng yêu của người bà này:

Bà xót cháu nên mới la thui mà, em thấy kiểu xót đứt ruột chứ cũng chả phải mắng nhiếc gì

Trời ai để cái cap bà nội chửi mẹ mà ác nhân thất đức vậy, không thấy bà chửi tiếng nào luôn đó trời

Nhiều lúc xót con tui cũng giãy nãy lên vậy đó, chứ làm sao giờ, chắc bà đứt ruột đứt gan luôn chứ bộ. Thương quá mà biết làm sao bây giờ

Tại bà xót cháu đó mà. Nhiều khi mẹ sinh mà toàn bà chăm nên bà thấy nó bé xíu đi cách ly thì thương lắm. Cô này là kiểu thương yêu không dấu diếm, có bao nhiêu là biểu hiện hết ra ngoài. Hạnh phúc cho những đứa trẻ vẫn có bà bên cạnh nè.

hình ảnh

Người mẹ vừa sinh con 2 tuần bước từng bước khó nhọc vào khu cách ly

Em đọc trên một số trang tin thì em bé trong clip lúc sau còn ngẩng lên thấy bà đứng từ xa khóc nhìn cháu đi cách ly còn hỏi sao bà không được đi du lịch với 2 mẹ con. Trẻ con thật hồn nhiên và đáng yêu, nhưng thấy nhiều đứa bé còn quá nhỏ mà phải vào khu cách ly thì thật sự rất thương và rất xót.

Mong người lớn luôn giữ ý thức, chấp hành 5K và các chỉ thị của nhà nước để đẩy lùi con cô Vi nha các mẹ. Không ai muốn một em bé nào phải lủi thủi đi cách ly

BÀI LIÊN QUAN
X