Đưa con vào chùa chôn cất, 1 tháng sau nhận được tin bé vẫn còn sống – Nỗi oan vứt bỏ con

Ảnh chụp màn hình Dân trí Thông tin từ Dân trí, Công an phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TPHCM đã lấy lời khai những người có liên quan đến vụ việc bé trai hấp hối trong sân chùa. Chia sẻ với Dân trí, anh Nguyễn Chánh Thức (26 tuổi) cùng vợ là Nguyễn

Ảnh chụp màn hình Dân trí

Thông tin từ Dân trí, Công an phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TPHCM đã lấy lời khai những người có liên quan đến vụ việc bé trai hấp hối trong sân chùa.

Chia sẻ với Dân trí, anh Nguyễn Chánh Thức (26 tuổi) cùng vợ là Nguyễn Thanh Thảo Uyên (26 tuổi, quê Vĩnh Long) – cha mẹ đẻ của cháu bé lên tiếng khẳng định họ không hề bỏ rơi con mà nghĩ rằng con không qua khỏi, bệnh viện trả về nên mới đưa con vào chùa nhờ nhà chùa lo hậu sự cho con. May mắn cháu bé hồng phận nên lại được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Bệnh viện quận Thủ Đức, TPHCM, nơi cháu bé đang được điều trị tích cực

Chị Thảo Uyên cho biết: “Qua những thông tin, hình ảnh và tình trạng của bé khi vào viện được báo miêu tả lại, em khẳng định đó chính là con của vợ chồng em. Chúng em không bỏ rơi bé… Hãy để vợ chồng em có cơ hội được giải bày nỗi oan khiên và có lời cảm ơn đến cộng đồng”.

Theo lời chị Thảo Uyên, bé trai là con đầu lòng của hai vợ chồng. “Từ khi mang thai đến tháng thứ 6, em đi kiểm tra định kỳ, bác sĩ nói thai phát triển bình thường, không có vấn đề gì. Biến cố xảy ra khi mẹ em bất ngờ qua đời, vì quá đau buồn nên cơ thể em suy nhược. Chôn cất mẹ xong được 2 tuần thì em phát bệnh. Đến Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ, bác sĩ kết luận em bị tiền sản giật thể nặng”.

“Em đã cố gắng dưỡng thai, sau 2 tuần nằm viện, bác sĩ kiểm tra và cho biết em không thể giữ con thêm được nữa vì rất nguy hiểm cho cả mẹ và bé. Các bác sĩ quyết định đình chỉ thai kỳ ở tuần 29. Bác sĩ cho em 2 phương án để lựa chọn: một là đặt túi nước để bé ra bình thường, phương pháp này bé có nguy cơ tử sau sinh rất cao; hai là mổ bắt con thì cơ hội sống của bé sẽ cao hơn. Em chọn mổ để giữ lại con mặc dù bác sĩ khuyên là thai non, bé rất yếu, cứu chữa khó khăn, có thể nằm viện kéo dài” – Chị Thảo Uyên cho biết.

Tiếp lời vợ, anh Chánh Thức chia sẻ: “Con em ra đời cân nặng chỉ được 800g với tiên lượng rất xấu của bác sĩ nhưng chúng em vẫn cố gắng để nuôi dưỡng với hy vọng bé sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Chúng em đã liên tục thay nhau ấp kangaroo cho con, gian nan khó khăn ban đầu tưởng như tạm qua bởi sau hơn 1 tháng trọng lượng của bé đã lên được 1,4kg. Bác sĩ nói em bé rất bình thường chỉ có vấn đề về hô hấp vì phổi yếu”.

Bé trai những ngày mới chào đời được cha mẹ ấp Kangaroo tại Bệnh viện Sản Nhi Cần Thơ

Sau 1 tháng chào đời, bệnh nhi được bác sĩ phối hợp hội chẩn với chuyên khoa Mắt của Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ. Các bác sĩ nhận định bệnh nhi bị bệnh lý võng mạc do sinh non cần can thiệp. Bệnh nhi được chuyển sang Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ ngày 12/7 bắn laser.

“Nhưng một ngày sau, con em có biểu hiện bất thường, bác sĩ kiểm tra và thông báo con em bị nhiễm trùng huyết, viêm phổi, có dấu hiệu xuất huyết phổi, xuất huyết mắt… nguy cơ tử vong” – anh Chánh Thức cho biết.

Ngày 15/7, gia đình chuyển bé lên Bệnh viện Nhi Đồng 2 trong tình trạng phải bóp bóng hỗ trợ hô hấp qua nội khí quản. Tuy nhiên, trên đường đi, bé luôn rơi vào tình trạng nguy kịch, đồng tử giãn, mất dần tri giác. Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ tiên lượng tình trạng của bé rất nặng. “Trong đêm, bác sĩ nhiều lần gọi em vào thông báo tình trạng của con rất nặng, có thể tử vong. Bác sĩ đã tiến hành chọc tủy sống kiểm tra nhưng sáng hôm sau bác sĩ gọi vào cho biết “bé đã mất hết tri giác, gia đình muốn để bé ở lại hay đưa về?”.

“Đã lên tới Bệnh viện Nhi Đồng 2 nhưng bác sĩ cũng nói không thể chữa trị được nữa, vợ chồng em bế tắc, suy sụp. Chúng em thống nhất đưa con về để bé bớt đau đớn. Sau khi bàn bạc với gia đình, chúng em muốn gửi con vào chùa gần nhà nhưng nhà chùa yêu cầu thiêu rồi gửi tro cốt mà nguyện vọng của gia đình là muốn chôn cất cho bé.

Sợ đường xa, bóp bóng bé không về được đến nhà, vợ chồng em quyết định chọn chùa An Lạc, TPHCM nơi anh trai từng gửi con bị thai lưu trước đây để các bé được đoàn tụ với nhau” – anh Chánh Thức kể.

Theo lời anh Thức, xe cứu thương đậu trước cổng chùa, ông từ trong chùa là chú Tâm ra đón. “Chú nói cần 5 triệu để lo hậu sự cho bé nên em đưa luôn. Họ khuyên vợ em không nên vào để bé không quyến luyến, ra đi được thanh thản. Em cùng anh trai, bế con vào chùa, chú Tâm nói để đó chú lo cho đừng quyến luyến con quá. Em đi lạy Phật và mong được ở lại với con đến phút cuối cùng nhưng chú Tâm hối em về”, anh Thức kể.

Các y, bác sĩ nỗ lực cứu sống bé trai

Khoảng 20h30 ngày 16/7, anh trai anh Thức gọi lại cho người tên Tâm thì người này báo “nó đang yếu lắm, khoảng 2 tiếng sau tao không gọi lại thì nó đã đi rồi nha”. Đến hôm sau không thấy ông Tâm liên hệ lại nên gia đình nghĩ bé đã đi rồi nên về nhà làm cơm cúng bé.

Trong 1 diễn biến liên quan, người làm công quả trong chùa trực tiếp có liên quan đến vụ việc là ông Lăng Văn Tốt (59 tuổi, pháp danh Minh Tâm). Thông tin ban đầu xác định, ông Minh Tâm là người đã nhận lời vợ chồng chị Thảo Uyên lo thủ tục chôn cất cho con trai anh chị sau khi xe cứu thương chuyển bé từ bệnh viện đến chùa.

Ông Lăng Văn Tốt (pháp danh Minh Tâm) – người đã nhận lời làm thủ tục chôn cất cháu bé trong chùa.

Sau khi tiếp nhận hài nhi và 5 triệu đồng để lo thủ tục chôn cất, cúng dường cho bé tại chùa, ông Tâm đã bế cháu bé về phòng riêng của mình trong chùa. Sự việc này, ông Minh Tâm tự ý làm một mình và không thông qua nhà chùa. Ông cho biết: “Tôi thấy đứa bé còn thở nên mở máy quạt cho nó nằm. Đến khuya, tôi kiểm tra vẫn thấy bé còn thở, cơ thể còn ấm nên tôi đi ngủ”.

Sáng hôm sau (ngày 17/7), nghĩ rằng bé đã qua đời, ông Tâm cùng một người quen cắt ván đề đóng quách chuẩn bị chôn cất cháu. Ông Tâm cho biết: “Tôi vào kiểm tra lần cuối trước khi tẩm liệm thì giật mình thấy đứa bé vẫn còn thở. Tôi hoảng hồn lạy trời, lạy Phật… Đứa bé này chắc có chân tu, bệnh nặng bệnh viện không cứu được nhưng sau một đêm không có miếng nước, không có miếng sữa nó vẫn sống. Tôi không thể mang một đứa bé còn sống đi chôn, càng không thể chờ cho bé chết trong khi có thể cứu”.

Lý giải nguyên nhân không thông báo ngay cho gia đình khi bé còn sống, ông Tâm cho biết, tôi có gọi nhưng số điện thoại của họ không liên lạc được. Ngày 24/8, ông liên hệ lại và thông báo bé vẫn còn sống. Lúc này, vợ chồng anh Chánh Thức mới biết tin nên vội trở lại chùa và vào bệnh viện xin nhận lại con.

Theo lời ông Tâm: “Trong lúc hoảng loạn, tôi phần vì sợ, phần vì không có tiền để đưa bé đi cấp cứu, điều trị nên đã bàn với người bạn tạo hiện trường vụ việc trẻ bị bỏ rơi để mong phật tử đến chùa và nhà chùa đưa bé đi cấp cứu, biết đâu cháu có thể sống được. Sáng 17/7, tôi bế bé ra ghế đá rồi kêu có cháu bé bị mẹ bỏ rơi. Lúc này, các thầy cũng vừa tụng kinh xong, nhiều phật tử đến chùa thắp nhang cùng chạy tới. Cháu đã được các thầy cùng phật tử đưa đến bệnh viện cấp cứu”.

Vợ chồng anh Chánh Thức gặp ông Minh Tâm đối chất tại chùa An Lạc để củng cố chứng cứ gửi cơ quan chức năng xin nhận lại con

Đến ngày 24/8, đôi vợ chồng nhận thông tin từ anh trai cho hay bé còn sống. Cả hai vội đến bệnh viện, làm việc với công an, phối hợp với bệnh viện hoàn tất các thủ tục xin nhận lại con.

Người mẹ trẻ cũng chia sẻ: “Gia đình em tuy không giàu có nhưng đủ điều kiện để nuôi dưỡng bé. Bên nội, bên ngoại đều ít con, ít cháu nên ai cũng đau buồn khi chúng em thông báo bé đã mất. Đến giờ, nghe tin bé còn sống gia đình rất vui mừng, ai cũng mong sớm được đón cháu trở về”.

Thông tin từ bác sĩ Kim Phúc Thành, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện quận Thủ Đức, bệnh nhi vô danh nhập viện từ ngày 17/7 được điều trị tích cực với chẩn đoán nhiễm trùng huyết, viêm phổi, vàng da, tắc mật, nhiễm trùng bào thai, trào ngược dạ dày – thực quản.

Hiện bệnh nhi còn vàng da, các chỉ số sinh hiệu tương đối ổn định, bệnh viện đã nỗ lực cai máy thở 2 lần cho bé nhưng chưa thành công.

Đại diện Bệnh viện quận Thủ Đức cho biết, về việc vợ chồng anh Chánh Thức đến xin nhận con, phía bệnh viện đang phối hợp với cơ quan công an để thực hiện các thủ tục xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X