Đưa 5 triệu 1 tháng mà ngày nào vợ cũng cho tôi ăn lạc rang, tiền tẩu tán đâu không biết

Trước kia vợ tôi ngoan lắm, cưới về chồng nói gì cũng nghe răm rắp. Nhà cô ấy ở quê nghèo khổ lên đây lấy tôi có hộ khẩu thành phố, tự nhiên đổi đời lại chẳng sướng quá. Cưới xong vợ có bầu đứa đầu tiên luôn nên tôi bắt ở nhà nghỉ ngơi

Trước kia vợ tôi ngoan lắm, cưới về chồng nói gì cũng nghe răm rắp. Nhà cô ấy ở quê nghèo khổ lên đây lấy tôi có hộ khẩu thành phố, tự nhiên đổi đời lại chẳng sướng quá. Cưới xong vợ có bầu đứa đầu tiên luôn nên tôi bắt ở nhà nghỉ ngơi dưỡng thai.

Nhà tôi có 2 anh em trai nên bố mẹ mua chung cư cho hai vợ chồng ra ở riêng. Cô ấy không phải làm dâu, ít va chạm với mẹ chồng đỡ lằng nhằng. Tôi đi làm lương tháng được hơn 20 triệu, không phải thuê nhà nên đưa vợ 5 triệu cho cô ấy chi tiêu.

Lúc chưa có con thì vợ vẫn nấu cơm canh tươm tất cho chồng ăn. Ít ra trong mâm lúc nào cũng có món mặn, món luộc, món xào. Vợ chăm sóc chồng như thế cũng gọi là tạm chấp nhận được. Vậy nhưng sau khi sinh đứa đầu tiên vợ lại nổi lên cái tính chống đối.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv

“Đưa từng này sao đủ hả anh. Giờ cái gì cũng đắt đỏ rồi, em đi chợ một lần cũng hết triệu bạc mà chả thấm vào đâu, đồ ăn được có mấy ngày”.

“Trước vẫn đưa từng đó sao không thấy kêu ca, chỉ có thế thôi đừng đòi hỏi thêm, liệu mà chi tiêu chứ. Người ta bảo khéo co thì ấm đấy, khôn ra tí được không”.

Thế mà vợ làm mặt sưng xỉa lên, rửa cái bát cũng ném loảng xoảng. Hôm sau tôi đi làm về đói mờ cả mắt mà dọn mâm ra đúng đĩa rau muống luộc, đĩa lạc rang và mấy quả cà muối. Tôi bực quá quát lớn:

“Sao nay ăn đạm bạc thế này?”

“Con quấy không đi chợ được”.

Thế là cả tuần cô ấy cứ diễn đi diễn lại món lạc rang, lúc thì rang với dầu rồi đổ gia vị thật mặn vào, còn không thì cứ để khô không khốc như thế. Có hôm chăm chỉ hơn thì vợ cho vào máy xay thành muối lạc, trộn với cơm ăn.

Tôi đi làm về muộn chẳng còn món gì nên thôi đành xơi cơm muối lạc cho nhanh. Ăn xong bữa cơm tôi khát khô cả cổ, uống lít nước còn chưa đủ đi wc cả đêm. Hôm sau tưởng vợ đổi món nhưng vẫn lạc rang, bực quá tôi đổ luôn ra mâm quát cho 1 trận:

“Cô trêu ngươi nhau à, sao cả tuần lạc rang thế? Ai mà nhá nổi”.

hình ảnh

Lúc đấy mặt vợ mới sưng xỉa lên bảo:

“Tháng đưa 5 triệu có lạc rang ăn là tốt lắm rồi”.

Ơ thế hóa ra là vợ tôi chống đối chê tháng đưa ít tiền quá nên mua cả cân lạc về cho chồng ăn nguyên tuần. 5 triệu chứ có phải ít đâu mà cô ấy tiêu vèo cái hết, không đủ cho 1 tháng. Chắc chắc vợ tôi tẩu tán tiền đi đâu thôi chứ từng đó chỉ để mua đồ ăn thức uống làm sao mà tốn đến thế. Tối nay về mà còn lạc rang tiếp diễn nữa thì biết tay nhau luôn.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X