Đến nhà trẻ đón con, 𝚖ẹ 𝚗𝚐ấ𝚝 𝚡ỉ𝚞 𝚝ạ𝚒 𝚌𝚑ỗ 𝚟ì 𝟸 𝚖á 𝚌𝚘𝚗 𝚝í𝚖 𝚋ầ𝚖, đầ𝚢 𝚟ế𝚝 𝚡ướ𝚌: Cô nói bị ngã

Con cái bao giờ cũng là hạnh phúc, là ước mơ, là kì vọng của những bậc làm cha làm mẹ. Không có niềm hạnh phúc nào lớn bằng niềm hạnh phúc khi thấy con mình khỏe mạnh, thông minh và lớn lên từng ngày… Gửi gắm con đến trường mầm non với bao hi

Con cái bao giờ cũng là hạnh phúc, là ước mơ, là kì vọng của những bậc làm cha làm mẹ. Không có niềm hạnh phúc nào lớn bằng niềm hạnh phúc khi thấy con mình khỏe mạnh, thông minh và lớn lên từng ngày… Gửi gắm con đến trường mầm non với bao hi vọng tốt đẹp, nhưng những trường mầm non đó có đáp ứng được những mong đợi của bố mẹ, có cho con sự an toàn hay không, đó mới là điều đáng nói.

Ảnh chụp màn hình 2sao (Vietnamnet)

Thời gian gần đây, nhiều sự việc xảy ra tại một số trường mẫu giáo trên cả nước đã khiến các bậc phụ huynh không khỏi lo lắng cho sự an toàn của con em mình. Khi mà dư âm của vụ “phụ huynh đánh trẻ mẫu giáo ở Lào Cai” còn chưa lắng xuống thì mới đây, cộng đồng mạng lại thêm xôn xao trước một vụ việc mới với tình tiết nghiêm trọng chẳng kém.

Cụ thể, theo thông tin chia sẻ trên Vietnamnet thì cháu bé N.H.P.A 8 tháng tuổi, địa chỉ tại phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng được bố mẹ gửi tại nhà trẻ gia đình của bà M, sống cùng phường.

Tuy nhiên khi hết giờ trông trẻ, mẹ cháu P.A đến đón con về thì tá hỏa thấy hai má con tím bầm trông rất đáng sợ. Không chỉ vậy, trên má còn có vết xước giống như bị cào.

Quá sốc, mẹ bé đã ngất xỉu ngay tại chỗ. Bà M. sau đó thừa nhận với gia đình là chỉ đánh vào đùi cháu P.A một cái, còn vết bầm trên má là do bị ngã.

Được biết bố mẹ cháu P.A đều là công nhân, tính cách hiền lành, ít nói. 3 ngày này, cháu P.A không chịu ăn, bỏ bú, hay giật mình khóc thét hoảng loạn.

Sau khi những thông tin này được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều phụ huynh không khỏi xót xa cho tình trạng của cháu bé, đồng thời bức xúc không hiểu trong thời gian ở nhà trẻ, cháu đã gặp phải chuyện gì mà lại có thương tích nghiêm trọng như vậy?

Hầu hết các ý kiến đều mong lực lượng chức năng sớm xác minh rõ ràng vụ việc, làm rõ trách nhiệm những bên liên quan

Trước đó, rất nhiều cha mẹ cũng đã vô vùng phẫn nộ với vụ việc 2 cô giáo Trường mầm non Hoa Anh Đào, TP Hải Dương có hành vi dùng dép đánh vào đầu trẻ.

Theo thông tin ban đầu, vì thấy con không chịu đi học, một phụ huynh đã theo dõi camera của nhà trường. Đến 10h30 sáng 10/6, phụ huynh này phát hiện cô giáo Hoàng Hải Yến và Ngô Thị Thương có hành vi bạo hành trẻ khi cầm dép đánh vào đầu học sinh nên báo cáo sự việc đến chính quyền địa phương.

Trường mầm non Hoa Anh Đào, TP Hải Dương – Ảnh: Vietnamnet

Sau khi xem lại hình ảnh trích xuất từ camera tại lớp học, đại diện nhà trường, lãnh đạo UBND phường Tân Bình xác nhận phản ánh của phụ huynh này là hoàn toàn đúng.

Chính quyền địa phương đã lập biên bản ghi nhận sự việc.

Ông Lê Đắc Hòa, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Bình cho hay, ông rất buồn trước việc 2 cô giáo mầm non đánh trẻ. Hành vi của hai nữ giáo viên đã vi phạm đạo đức nhà giáo, ảnh hưởng đến uy tín nhà trường và tình hình chung của địa phương. Rất may là các cháu không bị thương tích.

Trao đổi với báo chí, bà Lê Thị Mỹ Phương, Trưởng phòng GD&ĐT TP Hải Dương cho biết, theo báo cáo của nhà trường, BGH trường mầm non Hoa Anh Đào đã đến gia đình cháu bé xin lỗi và gửi tin nhắn xin lỗi các phụ huynh lớp Họa Mi qua mạng xã hội.

Hiện nhà trường đã có quyết định cho thôi việc với cả hai cô giáo trên.

Theo Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X