Đau lòng cảnh bố mẹ 𝚝ậ𝚝 𝚗𝚐𝚞𝚢ề𝚗 chăm con 𝚞𝚗𝚐 𝚝𝚑ư 𝚕𝚊𝚢 𝚕ắ𝚝 sống qua ngày

Nói đến gia cảnh của anh Nguyễn Văn Ru (sinh năm 1968) và chị Nguyễn Thị Kim Thùy (sinh năm 1977, ngụ ấp Trâm Vàng 1, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh), ai cũng xót xa cho đôi vợ chồng tật nguyền khổ nạn, đang vật vã chăm con gái ung thư.

Nói đến gia cảnh của anh Nguyễn Văn Ru (sinh năm 1968) và chị Nguyễn Thị Kim Thùy (sinh năm 1977, ngụ ấp Trâm Vàng 1, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh), ai cũng xót xa cho đôi vợ chồng tật nguyền khổ nạn, đang vật vã chăm con gái ung thư.

Đau nhói lòng cảnh vợ chồng tật nguyền chăm con ung thư - 1

Căn bệnh ung thư của con gái tái phát, người mẹ nghèo bất lực.

Cách đây 15 năm, anh Ru bị tai biến mạch máu não. Sau cơn tai biến, anh Ru bị liệt nửa người, đi lại được vài bước là run lẩy bẩy, phải di chuyển bằng xe lắc.

Chị Thuỳ vợ anh Ru, ngày xưa khi sinh ra cũng là một cô bé khoẻ mạnh, nhưng năm lên 5 tuổi thì sau trận sốt cao mãi không hạ, chị bị teo chân trái.

Nhà nghèo, con đông nên chị Thùy không được chữa trị mà phải tập đi bằng 1 chân. Hàng ngày, chị dùng tay chống vào cái chân liệt như cây gậy để di chuyển, cứ đi 20m là ngồi thở 5 phút rồi đi tiếp.

Đau nhói lòng cảnh vợ chồng tật nguyền chăm con ung thư - 2

Anh Ru bị tai biến mạch máu não. Sau cơn tai biến, anh Ru bị liệt nửa người, đi lại được vài bước là run lẩy bẩy, phải di chuyển bằng xe lắc

Số trời run rủi, năm 2007, chị Thùy thấy anh Ru đi xe lắc ngang nhà bán vé số thì hai người quen nhau. Đồng cảm nỗi đau, chị Thuỳ và Ru nên duyên vợ chồng. Một năm sau, (năm 2008), bé Nguyễn Thị Thùy Tiên ra đời, trong niềm vui, hạnh phúc của đôi vợ chồng tật nguyền.

10 năm dài, cuộc sống của đôi vợ chồng tật nguyền tuy nhiều vất vả, khó khăn, nhưng có được cô con gái khoẻ mạnh luôn là niềm vui, niềm hy vọng của cả gia đình. Hàng ngày, chị Thùy đi làm bánh tráng thuê cho hàng xóm, anh Ru ngày ngày đẩy xe lắc đi bán vé số. Đôi vợ chồng tật nguyền dành dụm từng đồng bạc lẻ để cho con đến trường.

Nào ngờ, năm Thùy Tiên tròn 10 tuổi, bé đang học lớp 5 thì chị Thùy nhận tin cô giáo thông báo bé bị sốt cao, ngất xỉu tại trường. Từ đấy, hành trình khổ nạn của đôi vợ chồng tật nguyền nghèo khó cứ kéo dài theo căn bệnh ung thư quái ác của con.

Đau nhói lòng cảnh vợ chồng tật nguyền chăm con ung thư - 3

Sau cơn sốt bại liệt năm 5 tuổi, chị Thùy bị teo chân trái

Chị Thùy kể ngày con chớm bệnh, mỗi lần tắm cho con, chị thấy chân tay con tím bầm, kêu đau. Con bảo: Mẹ đừng chạm vào đầu con, đau lắm! Ban đầu tôi cứ tưởng con nói giỡn, sau thấy nó than đau hoài nên ra tiệm mua thuốc giảm đau cho uống cả nửa tháng, vậy rồi nó té xỉu ở trường, chị Thuỳ kể tiếp:

Đến lúc này, chị mới đưa bé đến phòng khám tư của 1 bác sĩ gần nhà. Nhìn bệnh trạng của bé, bác sĩ bảo đưa về bệnh viện Nhi đồng thành phố khám ngay. Chỉ sau 1 ngày xét nghiệm, kết quả cho thấy bé bị bệnh bạch cầu cấp loại tế bào không xác định (một dạng ung thư hệ tạo huyết).

Ngay sau khi phát hiện bệnh, Thùy Tiên được chuyển ngay sang bệnh viện Ung bướu hóa trị vào ngày 24/10/2018. Chị Thùy khăn gói vào viện chăm con, anh Ru ở nhà bán vé số kiếm tiền ăn hàng ngày và chạy nợ để có tiền chữa bệnh cho Thùy Tiên.

Đau nhói lòng cảnh vợ chồng tật nguyền chăm con ung thư - 4

Sinh ra Thuỳ Tiên vốn khoẻ mạnh, nào ngờ căn bệnh ung thư giáng xuống đầu cô gái bé bỏng, đến tội nghiệp!

Thế rồi, những bước chân cà nhắc của người mẹ tật nguyền ngày 4 lần leo cầu thang ròng rã cả năm trời chăm con trong viện. Có lần đói hoa mắt, người mẹ nghèo đi mua đồ ăn suýt mấy lần ngã cầu thang.

Cũng những bước chân cà nhắc ấy chị dìu con đi tắm rửa… Với người khỏe mạnh, chăm 1 đứa trẻ 10 tuổi liên tục sốt cao, vật vã, đau đớn, nằm liệt giường sau những lần vào hoá chất đã khó khăn, huống gì với người bị liệt chân như chị Thùy. Nhưng chị vẫn cắn răng ráng sức chăm lo cho con.

Nhưng sức thì chị ráng được, còn tiền chữa bệnh cho con vợ chồng anh chị không biết kiếm đâu ra. Chị bảo: “Tui vay ngân hàng, vay Quỹ hộ nghèo, vay Quỹ nước sạch, nhờ anh chị vay lãi nóng bên ngoài… Cứ chỗ nào vay được thì vay. Chứ con nằm quằn quại đau đớn vậy sao mình chịu nổi”.

Đau nhói lòng cảnh vợ chồng tật nguyền chăm con ung thư - 5

Thương con, chị Thùy bỏ hết công ăn chuyện làm, vay mượn khắp nơi để chữa trị cho bé

Sau 1 năm điều trị vào 8 toa hóa chất, Thùy Tiên đáp ứng thuốc tốt nên được chuyển qua duy trì từ cuối năm 2019. Em về nhà với ước mong tiếp tục đi học, còn chị Thùy thì mang theo món nợ gần 100 triệu đồng.

“Nợ nần thì cũng nợ rồi, nó về gia đình vui lắm, cũng đến lúc tính chuyện làm ăn trả nợ. Con có được 8 cái giấy khen rồi, nó muốn đi học cho hết lớp 5 đặng có đủ 10 cái giấy khen, để có chết cũng không tiếc”, nói rồi chị Thùy bật khóc nức nở.

Gần 9 tháng trời, sau lần ra viện, sức khoẻ Thùy Tiên tiến triển tốt, bé trở lại trường học lại lớp 5 vào năm học 2020 – 2021. Nhưng chỉ đi học được vài ngày, Thùy Tiên tiếp tục ngất xỉu tại trường. Con nhập viện lại với chẩn đoán ung thư tái phát, phải tiến hành hóa trị trở lại từ đầu.

Nhưng lúc này, gia đình chị Thùy đã khánh kiệt, đang ôm đống nợ cả trăm triệu đồng nên không còn ai dám cho chị vay thêm nữa… Nhìn giấy báo chi phí cho toa thuốc đầu tiền cả chục triệu đồng mà chị Thùy thở dài bất lực… Mong rằng những vòng tay nhân ái sẽ dang rộng cho em cơ hội được thêm một lần đến trường.

Đau nhói lòng cảnh vợ chồng tật nguyền chăm con ung thư - 6

Thùy Tiên đã hoàn tất một phác đồ điều trị, đã chuyển qua duy trì được gần 1 năm nhưng bất ngờ căn bệnh ung thư tái phát khiến con đường tới trường của em thêm một lần dở dang.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Chị Nguyễn Thị Kim Thùy (mẹ bé Thùy Tiên)

Địa chỉ: Ấp Trâm Vàng 1, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 0339579429

Theo Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X