Đau đớn đôi vợ chồng giúp dân khắc phục bão lũ bị mất đứa con trong bụng khi băng rừng cõng hàng cứu trợ bà con

Do hậu quả của mưa lũ mà xã Phước Thành gần như bị cô lập với bên ngoài do xảy ra nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng khiến hàng trăm hộ dân xã này thiệt hại nặng nề, mất nhiều nhà cửa, tài sản. Gia đình anh Luông và chị Phiêu cũng lâm vào hoàn

Do hậu quả của mưa lũ mà xã Phước Thành gần như bị cô lập với bên ngoài do xảy ra nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng khiến hàng trăm hộ dân xã này thiệt hại nặng nề, mất nhiều nhà cửa, tài sản.

Gia đình anh Luông và chị Phiêu cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự. Anh Luông vốn là 1 người năng nổ nên dặn vợ ở nhà và xung phong cùng lực lượng đi giúp dân các nơi giúp đỡ người dân xung quanh.

Họa không báo trước | BÁO QUẢNG NAM ONLINE - Tin tức mới nhất

Ở nhà một mình trong khi lương thực thực phẩm cạn kiệt, chị Phiên đang mang thai tháng thứ 4 đành “lội” rừng cùng dân làng ra xã Phước Kim nhận hàng cứu trợ cùng bà con. Tuy nhiên sau 8 tiếng đi bộ băng rừng để cõng hàng cứu trợ về nhà, chị Phiên bị động thai vô cùng nghiêm trọng.

Mặc dù đã được thanh niên trong làng khiêng võng băng rừng đưa đi cấp cứu nhưng do đoạn đường quá xa, địa hình lại hiểm trở cuối cùng đứa trẻ trong bụng chị Phiêu đã không giữ được.

Chồng đi giúp dân khắc phục bão lũ, vợ sảy thai khi băng rừng cõng hàng cứu trợ

Khi biết tin, anh Luông chỉ biết ngồi bên vợ tại Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn, không nói nên lời. Bác sĩ khuyên hai vợ chồng giữ bình tĩnh, không được khóc.

Anh Luông mới sụt sùi chia sẻ cả hai mới lấy nhau và dọn ra ở riêng, vợ mới mang thai lần đầu thì đã xảy ra cơ sự nên không ngừng tự trách mình đã vô tâm để vợ ở nhà một mình.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X