Đã 𝚝ì𝚖 𝚝𝚑ấ𝚢 𝚜ả𝚗 𝚙𝚑ụ 𝚋ị 𝚕ũ 𝚌𝚞ố𝚗 𝚝𝚛ê𝚗 đườ𝚗𝚐 đ𝚒 𝚜𝚒𝚗𝚑, 𝚑𝚊𝚒 𝚌𝚘𝚗 𝚝𝚑ơ 𝚌ò𝚗 𝚗𝚐ó𝚗𝚐 𝚖ẹ 𝚟ề 𝚋ỗ𝚗𝚐 𝚌𝚑ố𝚌 𝚖ồ 𝚌ô𝚒

Nhìn xung quanh dòng nước chảy xiết mênh mông, có lẽ tiếng gào thét vô vọng của anh Minh trong ngày hôm nay khiến không ít người chứng kiến phải ám ảnh, bởi người vợ đầu ấp tay gối cùng đứa con chưa kịp chào đời của anh đã ra đi mãi mãi. Cho đến

Nhìn xung quanh dòng nước chảy xiết mênh mông, có lẽ tiếng gào thét vô vọng của anh Minh trong ngày hôm nay khiến không ít người chứng kiến phải ám ảnh, bởi người vợ đầu ấp tay gối cùng đứa con chưa kịp chào đời của anh đã ra đi mãi mãi. Cho đến 13h ngày 12-10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể người vợ cách vị trí gặp nạn 100m.

Được biết sản phụ đang bị mất tích tên là Hoàng Thị Phượng (35 tuổi), đang làm công nhân may ở khu công nghiệp Phong Điền.

Theo người dân, sáng nay anh Nguyễn Văn Minh đưa vợ đi sinh. Khi còn cách đường quốc lộ 100m, đoạn đường giao thông đã ngập sâu, anh Minh nhờ một người dân đang thả lưới đưa giúp chị Phượng đi qua điểm ngập bằng ghe. Khi còn cách bờ 20m thì không may ghe bị lật ghe, người chèo ghe đã nhảy xuống cứu chị Phượng nhưng không kịp. Ngồi thẫn thờ trước góc sân nhà, anh Minh vẫn chưa thể nào tin được vợ mình và đứa con còn chưa kịp chào đời đã ra đi mãi mãi, để lại anh cùng 2 đứa nhỏ (đứa lớn lớp 7, đứa nhỏ lớp 5).

Anh Minh ngồi thẫn thờ trước sân nhà mong đợi được gặp lại vợ con. Nguồn hình: tuoitre

Người thân sản phụ đau đớn trước tin dữ. Nguồn hình: tuoitre

Đến 13h ngày 12-10, thi thể sản phụ đã được tìm thấy cách vị trí ghe lật 100m. Chứng kiến điều này, người dân xung quanh vô cùng đau lòng. Đáng lẽ ra thời khắc này anh Minh đang rất hạnh phúc để chào đón đứa con chào đời, thế nhưng chẳng ai ngờ được, cơn lũ cuồn cuộn đã cướp đi những gì mong chờ nhất của anh và gia đình.

Thợ lặn chuẩn bị tìm sản phụ mất tích. Nguồn hình: tuoitre

Khu vực sản phụ gặp nạn là một cánh đồng, nước chảy xiết. Nguồn hình: tuoitre

Người chồng bàng hoàng khi hay tin tìm được thi thể vợ. Ảnh: thanhnien

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm thi thể sản phụ. Ảnh: thanhnien

Cũng trong đợt lũ này, tại Quảng Nam đã xảy ra vụ việc đau lòng không kém, cụ thể vào chiều 10/10, hai vợ chồng anh Lê Tự Quốc (sinh năm 1992) và vợ là Lưu Thị Hoà Sương (sinh năm 1997) cùng đi dự đám cưới một người bạn tại huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam). Sau khi dự đám cưới xong, trên đường quay về, khi đến đoạn Km8-Km9 tuyến đường ĐT609B, gặp phải nước lũ dâng cao, chảy xiết, lực lượng chức năng địa phương chốt chặn cảnh báo, không cho người và phương tiện qua lại.

Trước tình hình đó, hai vợ chồng đã đi gửi chiếc xe máy lại nhà một người dân gần đó rồi lội bộ qua chỗ đoạn ngập nước. Khi đi được một đoạn, hai vợ chồng không may bị nước lũ cuốn mất tích. Đến đêm, không thấy hai vợ chồng về nhà, điện thoại không liên lạc được, người thân đã đi tìm và trình báo cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.

Khoảng 17h ngày 11/10, thi thể 2 vợ chồng được đưa về nhà. Ai nấy đều bàng hoàng, đau xót, dù mưa lớn, nước ngập nhưng mọi người trong làng đều đến lo hậu sự cho 2 vợ chồng.

Những ngày qua lũ lên nhanh khiến nhiều người dân không kịp trở tay chuẩn bị. Đằng sau những mất mát về người và của là những đứa trẻ với ánh mắt thất thần nhìn vô hồn về mênh mông biển nước. Trở thành trẻ mồ côi chỉ sau một cơn lũ dữ là điều mà không đứa trẻ nào có thể quên đi được. Bao giờ cũng vậy, rốn lũ miền Trung vẫn là nơi chứng kiến bao cảnh đời thương tâm khi cha mất con, con mất mẹ, mẹ ra đi chỉ vì cố bảo vệ đàn con nheo nhóc trước sức cuốn dữ dội của dòng lũ đục ngàu xiết chảy.

Cơn lũ có cuồng dã đến mấy rồi cũng sẽ qua đi. Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng. Chỉ có nỗi đau và mất mát của những đứa trẻ mất mẹ là chẳng thể nào bù đắp. Rồi đây tương lai của những đứa con nhỏ dại đang tuổi ăn, tuổi học, tuổi để khôn và lớn sẽ chỉ còn biết dựa vào vai cha…

Theo: Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X