Đ𝚊𝚗𝚐 𝚟ậ𝚝 𝚟ã 𝚌𝚑𝚞𝚢ể𝚗 𝚍ạ, 𝚖ẹ đượ𝚌 𝚝𝚒ê𝚖 𝚝𝚑𝚞ố𝚌 𝚐𝚒ả𝚖 đ𝚊𝚞, 𝚜á𝚗𝚐 𝚑ô𝚖 𝚜𝚊𝚞 𝚗𝚐ủ 𝚍ậ𝚢 đã 𝚖ấ𝚝 𝚌𝚘𝚗

Khi sắp tới ngày dự sinh, chắc chắn bà mẹ nào cũng háo hức được gặp gỡ con yêu. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, vì những sai lầm không đáng có của bệnh viện mà đứa trẻ chưa kịp chào đời đã bỏ mạng, thậm chí tính mạng của người mẹ cũng khó

Khi sắp tới ngày dự sinh, chắc chắn bà mẹ nào cũng háo hức được gặp gỡ con yêu. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, vì những sai lầm không đáng có của bệnh viện mà đứa trẻ chưa kịp chào đời đã bỏ mạng, thậm chí tính mạng của người mẹ cũng khó bảo toàn.

Cách đây không lâu, một bà mẹ tên Sarah Hassan (sống tại Úc) đã tới Bệnh viện tư nhân St.John of God ở thị trấn Bunbury để sinh con. Đây là đứa con cô mong chờ suốt 5 năm nay, thậm chí cô và chồng còn đặt sẵn tên cho con trai là Zyeed. Thế nhưng, sau cùng 2 vợ chồng sản phụ lại trở về nhà mà không có con vì một sai lầm khó chấp nhận của bệnh viện.

Đang vật vã chuyển dạ, mẹ được tiêm thuốc giảm đau, sáng hôm sau ngủ dậy đã mất con - 1

Sarah Hassan và chồng chia sẻ lại câu chuyện đau lòng của mình.

Sản phụ cho biết, cô có dấu hiệu chuyển dạ vào ngày 9/12/2020. Tới 23h đêm, cô đồng ý sử dụng một liều morphin để giảm đau theo đề nghị của bác sĩ, dù trong quá trình mang thai cô không dám dùng cả thuốc giảm đau thông thường vì sợ gây hại cho thai nhi. Sau khi tiêm, Sarah lập tức thiếp dần đi.

Thấy thuốc có tác dụng tức thì và tưởng vợ đang chìm vào giấc ngủ sâu, chồng Hassan là anh Sunny Alam cảm thấy rất nhẹ nhõm. Thế nhưng, thực chất là Hassan đang bất tỉnh nhân sự và vấn đề này chỉ được nhận ra khi các nhân viên y tế tới kiểm tra vào sáng hôm sau.

Các nhân viên yêu cầu anh Alam lập tức rời khỏi phòng và đưa sản phụ vào phòng sinh. Tuy nhiên, mọi thứ đã quá muộn, đứa trẻ sơ sinh không còn hơi thở khi được đưa ra khỏi bụng mẹ.

Đang vật vã chuyển dạ, mẹ được tiêm thuốc giảm đau, sáng hôm sau ngủ dậy đã mất con - 3

Anh Alam chăm sóc vợ bên cạnh người con 𝚌𝚑ế𝚝 yểu.

Bản thân người mẹ cũng suýt 𝚌𝚑ế𝚝 vì thiếu oxy và trụy tim. Các bác sĩ sau đó trao đứa trẻ y.ể.u mệnh cho người bố, đồng thời nói với anh rằng vợ anh đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Lời nói của bác sĩ như tiếng sét đánh ngang tai anh Alam. “Cơ thể thằng bé vẫn còn ấm nên tôi không thể tin được rằng nó đã 𝚌𝚑ế𝚝. Tôi đang ngủ khi con tôi đang hấp hối và chiến đấu để giành giật sự sống”, anh Alam đ.au đ.ớn nói.

Hassan hôn mê trong 4 ngày và cô đòi gặp con ngay sau khi tỉnh lại. Nhìn thái độ của chồng, sản phụ ngay lập tức biết chồng đang giấu diếm điều gì đó và cuối cùng cô phải nhận tin dữ qua điện thoại từ mẹ đẻ, người đang sống ở Bangladesh.

Đang vật vã chuyển dạ, mẹ được tiêm thuốc giảm đau, sáng hôm sau ngủ dậy đã mất con - 4

Cặp vợ chồng vô cùng đ.au đ.ớn khi phải chứng kiến sự ra đi của con trai.

Shane Kelly, Giám đốc điều hành bệnh viện cho biết, các cuộc điều tra ban đầu cho thấy sai lầm là do “lỗi của con người”. Do không nắm được liều lượng morphin, một bác sĩ và một nữ hộ sinh đã tiêm 100mg morphin vào cơ thể sản phụ, gấp 10 lần liều lượng quy định.

“Tôi đã mơ về một đứa trẻ trong suốt 5 năm. Đó là ngày tồi tệ nhất đối với tôi. Sự việc khiến tôi t.an n.át cõi lòng. Vấn đề là tôi luôn tự hỏi, tại sao tôi lại dùng morphin? Vì điều đó mà tôi m.ất con”, sản phụ tự d.ằn v.ặt bản thân.

Do đứa trẻ sinh ra đã không còn sống, bị kết luận là thai 𝚌𝚑ế𝚝 lưu nên tòa án không có thẩm quyền điều tra vụ việc. Hiện nữ hộ sinh liên quan tới vụ việc đã bị đình chỉ công tác, bác sĩ kia cũng nộp đơn xin từ chức. Tuy nhiên, nỗi đau mà gia đình Hassan phải chịu đựng biết bao giờ mới có thể nguôi ngoai được?

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X