Cụ ông từ miền Tây lên thăm em gái, lúc chia tay nghẹn ngào “Về với anh đi, sao ở đây hoài”

Trên đời này, mọi vị trí đều có thể thay thế, mọi mối quan hệ đều có thể rời bỏ nhưng chỉ duy nhất tình thân là không. Nếu có giận hờn, thậm chí ghét nhau đi chăng nữa mà anh chị em có chuyện gì không may, bản thân chúng ta cũng thấy không

Trên đời này, mọi vị trí đều có thể thay thế, mọi mối quan hệ đều có thể rời bỏ nhưng chỉ duy nhất tình thân là không. Nếu có giận hờn, thậm chí ghét nhau đi chăng nữa mà anh chị em có chuyện gì không may, bản thân chúng ta cũng thấy không hề dễ chịu. 

Đến tuổi xế chiều, người ta càng trân trọng tình thân, yêu thương anh chị em nhiều hơn vì họ biết thời gian không còn nhiều, được làm người thân của nhau ở kiếp này là điều quý giá nhất.

Mới đây vừa có đoạn clip ghi lại cảnh chào tạm biệt của anh trai với em gái. Họ đã lớn tuổi, tóc bạc phơ và đi đứng chậm chạp. Người anh từ miền Tây lên Sài Gòn thăm em đang sống với con cháu. Sau thời gian trò chuyện, họ phải nói lời chia tay để anh về quê An Giang. Giây phút tạm biệt, em đứng trên ban công lưu luyến nhìn xuống anh trai đứng ở sân, vẫy tay chào anh. Còn người anh không muốn rời đi, liên tục ngoái lên nhìn.

hình ảnh

“Về quê với anh đi, về xứ sở của mình chứ sao ở đây hoài vậy trời”. Ảnh Him

Khi ra đến cổng mà đôi mắt người anh vẫn còn dõi theo em gái. Không kiềm lòng được, người anh đã nói với em đang đứng trên lầu: “Về quê với anh đi, về xứ sở của mình chứ sao ở đây hoài vậy trời”. Lời nhắn nhủ quá đỗi xúc động, đầy tình thương và sự đùm bọc. Đối với người lớn tuổi, hồi trẻ có thể bôn ba chân trời góc bể nhưng đến già vẫn muốn quay về nơi chôn nhau cắt rốn. Dù nơi đó có nghèo khó đến cỡ nào vẫn là quê hương xứ sở, là nơi nguồn cội không thể lãng quên.

Do gặp khó khăn trong việc đi lại nên người em không thể tiễn anh mình, chỉ có thể đứng trên lầu nói lời tạm biệt. Ở tuổi xưa nay hiếm, mỗi lần gặp gỡ đều không dám hẹn lại lần sau bởi thời gian không còn nhiều, gối mỏi chân mòn, sức khỏe đã yếu. Ngay khi đăng tải hình ảnh hai anh em vương vấn không muốn rời xa nhau đã làm cư dân mạng vô cùng xúc động. Ông cụ bà khiến người ta phải nhìn lại bản thân với anh chị em mình, tự nhắc nhở rằng trên đời chẳng có mối quan hệ nào tuyệt vời hơn thế:

– Mình cũng có anh trai, giờ còn trẻ thì anh em chí chóe với nhau suốt ngày. Chỉ mong sau này anh em mình thương nhau như ông bà cụ này vậy.

– Nghe lời nhắn nhủ của ông mà rơi nước mắt, tình anh em quá cao cả. Tuổi này còn đầy đủ anh em như thế thật sự rất đáng quý.

– Có anh chị em là điều tuyệt vời nhất, nhìn ba mình với các cô bác trong nhà mà mình thấy trân trọng lắm. Càng lớn tuổi họ càng thương yêu nhau hơn.

– Mình là con một nên không hiểu hết niềm hạnh phúc khi có anh chị em là sao. Nhưng nếu mai này có con, mình sẽ sinh 2 đứa để chúng chơi và chăm sóc nhau.

Còn nhớ trước đây có câu chuyện từng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội về hai anh em. Cụ ông 101 tuổi nhờ con cháu chở đến thăm em gái 96 tuổi. Vài tháng trước ông bị ngã nên em gái biết tin rất lo lắng mà không có cách nào lên thăm vì bà bị say xe nặng. Đến khi ông khỏe đã tức tốc bảo con cháu đưa đến thăm em.

hình ảnh

Cụ bà bật khóc, cụ ông nghẹn ngào trước giây phút tạm biệt nhau. Ảnh saostar

Vừa gặp nhau, em gái đã rối rít hỏi thăm sức khỏe của anh rồi bật khóc. Cụ ông ở chơi với em vài tiếng đồng hồ trước khi lên xe về lại. Khi xe chuẩn bị rời đi, em gái chạy ra dúi vào tay anh một số tiền rồi dặn dò: “Anh cầm lấy mua cái gì ngon ngon mà ăn”. Cụ ông nhất định không nhận, rồi hai anh em rơi nước mắt, bịn rịn không muốn rời xa.

Dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, hãy hiểu rằng tình thân máu mủ là thứ không thể chia lìa. giận nhau không liên lạc, không nói chuyện nhưng chắc chắn không thể từ mặt nhau suốt đời. Chúng ta đâu biết rằng mình còn được gặp nhau bao nhiêu lần nữa, còn ngồi lại nói chuyện thân tình được mấy lần.

Hãy đối xử tốt và trân trọng mối quan hệ tình thân của nhau ở kiếp này. Đâu dễ gì là anh chị em một nhà, đâu thể thanh thản nếu người kia gặp chuyện không may. Hãy nhìn vào cách người lớn đối đãi với anh chị em của họ mà học hỏi.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X