Cụ bà dầm mưa xin tiền mua thuốc cho chồng, được cho bánh bao ráng nhịn để dành cụ ông

Khi những câu chuyện về ngoại tình, phản bội xảy ra nhan nhản hằng ngày thì người ta càng mất niềm tin vào tình yêu, vào hôn nhân. Người ta cho rằng sự chung thủy chỉ có trong cổ tích chứ mấy ai làm được. Thậm chí đừng hứa với nhau là gắn bó trăm

Khi những câu chuyện về ngoại tình, phản bội xảy ra nhan nhản hằng ngày thì người ta càng mất niềm tin vào tình yêu, vào hôn nhân. Người ta cho rằng sự chung thủy chỉ có trong cổ tích chứ mấy ai làm được. Thậm chí đừng hứa với nhau là gắn bó trăm năm, vì vài ba năm còn khó thì trăm năm nỗi gì.

Nhưng có nghe về câu chuyện của 2 ông bà cụ sau đây mới thấy, đâu cần điều gì xa xôi, chỉ cần vì nhau mà cố gắng dù có khổ cực cũng không buông tay thì có thể vượt qua mọi bão giông. Cho đến khi đầu bạc răng long cũng chẳng vì khó khăn mà bỏ rơi nhau. Câu chuyện ấy được một người dùng mạng chia sẻ trên facebook đã làm bao người xúc động.

Một người dùng mạng khi đăng tải bức ảnh bà cụ đã kể rằng, cụ bà thường ngồi ở ngã tư vào buổi chiều tối để xin tiền người đi đường bất kể mưa gió. Bà ngồi xin đến 8h tối thì nhờ người chạy xe ôm đến chở về.

Tất cả số tiền xin được, bà để dành mua thuốc chữa bệnh cho ông. Khi có ai cho đồ ăn, bà cũng gói đem về cho chồng. Ngôi nhà hai vợ chồng bà tá túc ở tại thôn Giang Nam, tỉnh Bình Định.

Bài viết về hoàn cảnh của bà cụ, trời mưa vẫn ngồi xin tiền cho chồng mua thuốc. Ảnh trangcuocsong.com

Bức ảnh chụp lại cho thấy cụ bà mặc áo mưa, ngồi co ro dưới cái lạnh nhưng gương mặt vẫn ánh lên nét rạng rỡ. Bà cầm chiếc bánh bao được gói cẩn thận, xíu nữa chiếc bánh này sẽ giúp ông cụ ở nhà được no bụng. Còn bà chẳng biết đã ăn tối chưa, chỉ thấy bà kiên nhẫn ngồi như thế để mong nhận được chút tiền về lo thuốc thang. Nghĩa vợ tình chồng đúng là keo sơn gắn bó.

Cư dân mạng sau khi biết được hoàn cảnh của cụ đã động viên nhau giúp đỡ. Có người ở xa không giúp được thì kêu gọi đồng hương hãy chung tay hỗ trợ, ít nhiều gì cũng đáng quý miễn là cụ không phải dầm mưa xin tiền nữa.

Ở cái tuổi về chiều, đáng lý bà phải được nghỉ ngơi an dưỡng thì đằng này lại phải dầm sương dãi nắng kiếm tiền, đau đáu nỗi lo về người chồng bệnh tật. Nhìn tình cảm của cụ, người ta vừa thương và cảm phục cho sự hy sinh, tình nghĩa mà bà dành cho cụ ông. Chẳng biết con cháu ở đâu nhưng 2 ông bà tự nuôi nhau, vẫn đi xin tiền bất kể mưa gió.

Gương mặt của cụ luôn ánh lên nét tươi tắn, ngồi gần cụ ông bà vui lắm, thật sự nể phục cho tình nghĩa vợ chồng. Người phụ nữ Việt Nam giàu đức hy sinh, tận tụy cho đến khi tuổi già sức yếu vẫn chưa bao giờ thôi nghĩ đến chồng con.

Được biết ngôi nhà nơi 2 cụ sinh sống dọc đường đi nước ngập lênh láng, người trẻ đi còn ngại thì chẳng biết cụ bà phải di chuyển thế nào để ra tận đường lớn xin tiền. Hy vọng những tấm lòng hảo tâm sẽ giúp đỡ 2 cụ, trước mắt là đủ tiền trang trải thuốc men, sau là có thể làm nhẹ đi nỗi lo cơm áo hằng ngày.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X