𝙲ụ 𝚋à 𝟽𝟻 𝚝𝚞ổ𝚒 ở 𝙷𝚞ế đậ𝚙 𝚑𝚎𝚘 đấ𝚝, 𝚖𝚞𝚊 𝟷 𝚝ấ𝚗 𝚐ạ𝚘 ủ𝚗𝚐 𝚑ộ 𝚔𝚑𝚞 𝚌á𝚌𝚑 𝚕𝚢 𝚝ậ𝚙 𝚝𝚛𝚞𝚗𝚐

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, công dân của Huế đang sinh sống và làm việc ở các vùng có dịch trở về với số lượng rất lớn. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn tỉnh đang dốc toàn tâm, toàn lực để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Thấu

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, công dân của Huế đang sinh sống và làm việc ở các vùng có dịch trở về với số lượng rất lớn. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn tỉnh đang dốc toàn tâm, toàn lực để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Thấu hiểu được những khó khăn, vất vả của các lực lượng, bà Chanh đã quyết định dùng số tiền mình tích góp lâu nay để ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch.

Bà Chanh đập heo đất để lấy tiền mua gạo tặng khu cách ly.

Bà Chanh tâm sự: “Qua theo dõi tin tức từ báo đài, tôi biết rằng lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu cách ly đang rất vất vả. Họ làm việc cả ngày lẫn đêm, căng mình chống dịch. Chính vì vậy, tôi cũng muốn đóng góp chút lòng thành nhỏ bé của bản thân mình để cùng chung tay phòng, chống dịch. Dù là món quà nhỏ thôi nhưng trong đó là gửi trọn cả tấm chân tình của bản thân tôi. Tôi cũng chúc mọi người luôn mạnh khỏe để sớm đẩy lùi dịch bệnh”.

Trung tá Trần Văn Thường, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự thành phố Huế chia sẻ: “Trong những ngày qua, để cùng chung tay phòng chống dịch, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của thành phố đã nhận được rất nhiều tình cảm của các tổ chức, cá nhân ủng hộ. Hôm nay, chúng tôi nhận được một món quà rất đặc biệt của bà Chanh. Chúng tôi cảm thấy vô cùng cảm động, xin tri ân đối với những tình cảm của bà.

Với những tình cảm sâu sắc như vậy, chúng tôi như thêm được tiếp thêm tinh thần để cùng với chính quyền và nhân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng chống dịch trong thời gian tới”.

Với số tiền dành dụm được là gần 13 triệu đồng, bà Chanh đã dùng để mua 1 tấn gạo và đem đến ủng hộ tại các khu cách ly trên địa bàn.

BÀI LIÊN QUAN
X