Công nhân ngỡ ngàng khi công ty bất ngờ thưởng Tết lớn: Cứ như trong mơ, tiêu tan mọi áp lực

Trong thời điểm tình hình kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp giảm giờ làm, giảm lao động, công nhân bất ngờ rơi vào cảnh khó khăn khi Tết Nguyên đán đang đến gần.

Lúc này, đọc thấy thông tin một số doanh nghiệp cố gắng chăm lo Tết cho người lao động, tăng mức tiền thưởng Tết khiến người lao động cảm thấy vô cùng hồ hởi, nghĩ về một cái Tết sum vầy đủ đầy mà không khỏi vui mừng trong lòng.

Một doanh nghiệp ở TP.HCM tăng mức thưởng Tết lên 30% so với năm trước đã tạo nên những niềm vui khó diễn tả thành lời với người lao đônhg của đơn vị này. Cụ thể về thông tin đáng vui này, theo TNO, 15 năm trước, chị Nguyễn Thị Trúc Xinh (hiện 34 tuổi, quê An Giang) cùng các anh chị trong nhà lên TP.HCM làm công nhân. Vài năm sau, nhớ con nhớ cháu, ba mẹ chị cũng chuyển lên TP thuê nhà trọ gần các con, Tết đến, cả nhà lại cùng nhau về quê.

Chia sẻ về thu nhập của gia đình, chị Xinh cho biết: “Bao năm cứ xoay vòng vòng như vậy. Cha mẹ đều khó khăn nên mình có lương phải phụ cha mẹ. Tiền trọ cả điện, nước vào khoảng 1,7 triệu mỗi tháng, cộng với tiền lo cho các con ăn học, chi tiêu sinh hoạt là vừa khít với thu nhập”.
Anh Tiên Văn Có (29 tuổi, quê Kiên Giang) – chồng chị Xinh làm thợ hồ. Lương hai vợ chồng vừa đủ lo cho 2 con, trả tiền nhà trọ, gửi phụ nội, ngoại. Mười mấy năm lập nghiệp ở thành phố vì vậy mà năm nào xài hết tiền năm đó, không có dư dả cho bản thân.

hình ảnh

Nữ công nhân không khỏi vui mừng khi được thưởng Tết lớn – Ảnh: TNO

Vài hôm trước, vợ chồng chị Xinh có nói với nhau nếu không có thưởng Tết thì không biết xoay xở thế nào vì bao nhiêu khoản phải chi. Nhưng hôm nay nhắc đến Tết, cả hai đều cười tươi rói.

Chị Xinh hồ hởi chia sẻ: “Tôi làm 15 năm, thưởng được hệ số 2,2, tương đương hai mấy triệu đó. Lúc công ty báo tin thưởng Tết vậy cả xưởng ai cũng mừng vì ban đầu nghĩ thưởng như năm dịch, ai ngờ lên lại như hồi chưa có dịch, mọi người bàn tán rôm rả. Với số tiền này thì Tết tôi sẽ chăm lo được gia đình hai bên ấm no, không bị eo hẹp, ăn Tết thoải mái”.

Chia sẻ về chi tiêu trước Tết, chị Xinh cho biết, nhiều nhiêu năm qua, các khoản thưởng Tết dù ít dù nhiều nhưng gia đình đều sẽ chi các khoản như mua quần áo mới cho con, mua đồ đạc trong nhà ăn Tết, biếu cha mẹ, lì xì con cháu. Trung bình mỗi năm, dịp Tết đều xài hết mười mấy, hai chục triệu.

Chồng chị Xinh làm thợ hồ, không có thưởng Tết mà thu nhập tính theo mỗi ngày công chừng 400.000 – 500.000 đồng, tháng nào nhiều việc sẽ được khoảng 20 ngày công. Lương của chị Xinh cũng chừng chục triệu/tháng. Dù nhiều khoản phải lo nhưng hai vợ chồng có cách chi tiêu hợp lý nên không khí trong căn nhà trọ chừng 20 m2 lúc nào cũng vui vẻ.

Đồng nghiệp của chị Xinh, anh Trần Minh Phương (39 tuổi, quê Kiên Giang) cho biết, trước tình hình kinh tế khó khăn, anh và những người làm chung đều từng rất lo khi nhắc về thưởng Tết. Không ngờ mọi người lại được công ty thưởng cao vậy. Làm công nhân 8 năm, mức thưởng của anh Phương khoảng là 1,9, tương đương 15 triệu đồng.

hình ảnh

Đôi vợ chồng công nhân nghĩ về một cái Tết đủ đầy khi thưởng Tết tăng cao – Ảnh: TNO

Anh Phương vui mừng chia sẻ: “Năm ngoái thưởng ít, trong nhà không dám sắm sửa gì, nhưng các khoản như biếu cha mẹ hai bên, lì xì các cháu thì vẫn đầy đủ. Năm nay với mức thưởng đó thì thoải mái hơn rồi, không áp lực. Bất ngờ được công ty thưởng Tết cao, ai cũng mừng hết trơn. Nói thiệt chứ có việc làm ổn định, thưởng cao sau dịch thế này cứ như trong mơ”.

Chị Đặng Thị Thúy Sang (35 tuổi, quê Trà Vinh), vợ anh Phương, làm công nhân cho một xưởng tư nhân. Khác với một số công ty, năm nay, chị Sang có nhiều việc, tăng ca thường xuyên, nhưng tiền thưởng Tết có thể không bằng khoản thưởng của chồng.

Lương công nhân của anh Phương hiện đang được hơn 8 triệu/tháng, chị Sang cũng xấp xỉ mức này. Hằng tháng, anh chị phải lo tiền thuốc, tiền gửi trẻ cho con trai 7 tuổi bị bệnh và gửi về quê phụ ba mẹ chăm con nhỏ 3 tuổi nên dù bữa cơm dù đạm bạc mà cả năm cũng không dư dả gì.

Chị Sang tâm sự: “Ngày chưa có con thì hai vợ chồng làm lụng, tiết kiệm còn có dư, tới khi có bầu xong có con đến nay là hết biết dư luôn. Mọi năm, vợ chồng tôi sẽ chạy xe máy về quê, nhưng năm nay chiếc xe cà tàng quá rồi, sợ đi đường xa không nổi nên chắc đi xe đò”.

Dù cuộc sống không dư dả, nhưng với khoản tiền thưởng Tết, năm nào về quê anh chị cũng dành một khoản biếu cha mẹ, lì xì các cháu, mua quà biểu bà con họ hàng và sắm sửa trong gia đình.

hình ảnh

Chia sẻ về niềm vui thưởng Tết của chông, chị Sang cho biết: “Chồng về báo tin thưởng cao, nói Tết năm nay vui rồi nè, là từ đó tới nay cứ cười vậy thôi đó. Làm cả năm, có dịp nghỉ dài ngày về cạnh gia đình, ai cũng mong được cái Tết ấm no như vậy là mừng lắm rồi”.

Trong giai đoạn khó khăn vì nhiều công nhân bị ảnh hưởng vì đơn hàng thì “những niềm vui nho nhỏ” về thưởng Tết với anh Minh Phương, chị Trúc Xinh như một khích lệ sẻ chia từ công ty để họ thêm hi vọng cho một cái Tết đủ đầy phía trước.

Trong tình cảnh nhiều công nhân thất nghiệp tất tả đi kiếm việc làm mới trong thời điểm cuối năm, một số người đang làm việc không dám nghĩ đến thưởng tết thì một số doanh nghiệp cố gắng chăm lo tết đầy đủ cho công nhân như một niềm hy vọng để người lao động tin tưởng vào một năm mới công việc, thu nhập ổn định hơn để lo cho cuộc sống và chăm sóc gia đình, con cái.

Theo WTT Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://www.webtretho.com/p/cong-nhan-ngo-ngang-khi-cong-ty-bat-ngo-thuong-tet-lon-cu-nhu-trong-mo-tieu-tan-moi-ap-luc
BÀI LIÊN QUAN
X