Con về quê nghỉ hè mới 2 ngày, bà ngoại đã gửi ảnh cho coi, mẹ đơ toàn tập: ‘Ủa, con nhà ai đây’

Một người mẹ có con trai 3 tuổi vì bận rộn với công việc, nhà trẻ của con lại nghỉ hè nên đã gửi con về quê ngoại ở Hồ Nam để có thể yên tâm đi làm. Vì bà ngoại rất chu đáo, cẩn thận lại thương yêu con cháu hết mực nên mẹ

Một người mẹ có con trai 3 tuổi vì bận rộn với công việc, nhà trẻ của con lại nghỉ hè nên đã gửi con về quê ngoại ở Hồ Nam để có thể yên tâm đi làm. Vì bà ngoại rất chu đáo, cẩn thận lại thương yêu con cháu hết mực nên mẹ cũng vô cùng yên tâm.

hình ảnh

Mẹ gửi con về quê chơi, ngay ngày thứ 2 em bé đã ra ruộng “nghịch nát nước”. Ảnh: Sohu

Ngày đầu tiên trôi qua, khi gọi video call cho con, mọi thứ vẫn rất suôn sẻ. Cậu bé nhớ mẹ, ban đầu khóc mếu máo nhưng sau đó bắt đầu hòa nhập tốt với môi trường ở quê, thậm chí còn rất thích khi được tự do chạy nhảy, dí chó, đuổi gà, hái trái cây,…

Đến ngày thứ 2, buổi tối khi mới tan làm về nhà, người mẹ bất ngờ nhận được tin nhắn hình ảnh của bà ngoại con. Khi xem một loạt những bức hình một em bé toàn thân dính đầy bùn đất, ban đầu, cô còn không hề nhận ra đó chính là con mình, thậm chí còn hỏi lại bà ngoại: “Uả con nhà ai thế mẹ”.

hình ảnh

Em bé toàn thân phủ đây bùn khiến mẹ và bà ngoại cười lăn lộn. Ảnh: Sohu

Khi được bà ngoại thông báo đó là con trai mình, người mẹ mới ngỡ ngàng rồi được phen cười nghiêng ngả. Thì ra hôm nay, cậu bé được đưa ra ngoài đồng chơi cùng bà và các cậu, thấy mọi người xuống ruộng, đứa trẻ cũng hào hứng đòi tham gia. Kết quả là cuối cùng lăn lộn hoàn toàn dưới vũng bùn, thậm chí còn cầm cả chiếc điện thoại của ai đó xuống, cả người và điện thoại được phủ bùn một cách hoàn hảo, chỉ chừa đúng mắt, mũi và tai. Sau những phút lăn bùn vui chơi hết mình, em bé cũng được bà đưa về nhà tắm rửa sạch sẽ.

hình ảnh

Một chiếc điện thoại cũng “hy sinh” xuống dưới vũng bùn với em bé. Ảnh: Sohu

Bà ngoại cũng cho biết cậu nhóc rất thích thú, cứ cười đùa liên tục, còn năn nỉ bà mai cho ra ngoài đồng chơi tiếp. Khi xem những hình ảnh này, người mẹ cũng không nhịn được cười. Cả cư dân mạng cũng để lại rất nhiều ý kiến hài hước:

– Em bé quậy quá, mà vui em bé ha.

– Đáng yêu thiệt nguyên một người phủ bùn hết luôn mà, quậy quá rồi cục cưng ơi.

– Nghịch vậy đó mà vui, cứ về quê là món gì cũng có nhỉ các mẹ hehe.

– Thà chơi vầy còn hơn suốt ngày cứ dán mắt vào điện thoại, TV, hại lắm luôn ấy ạ.

Khi nhìn thấy những hình ảnh gửi con về quê này, một số người có thể cũng sẽ không đồng tình vì cho rằng người lớn đang cho trẻ nghịch bẩn. Tuy nhiên, theo quan điểm của em thì giữ con luôn sạch bong “kin kít” cũng chưa hẳn là tốt đâu các mẹ ạ.

Con cần được giao lưu với thế giới, tiếp xúc nhiều thứ mới mẻ, cảm nhận đất trời, tự nhiên để có thêm nhiều bài học mới. Không những thế, khi được thường xuyên tiếp xúc với thiên nhiên, bé cũng sẽ khỏe mạnh, sức đề kháng mạnh mẽ hơn rất nhiều đó nha. Chỉ cần các mẹ chú ý trông con cẩn thận, đôi lúc cho bé nghịch bẩn một chút không những tốt cho sự phát triển của con mà còn tạo cho trẻ nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong thuở ấu thơ đấy. Nhưng các mẹ cũng nhớ bẩn thế nào thì cũng vẫn phải nằm trong phạm vi an toàn chứ không nên để con thích làm gì thì làm, rồi sau đó nhớ tắm rửa vệ sinh sạch sẽ cho con nhé.

Theo Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X