Con u.ng th.ư, cháu bại não: Mẹ già 73 tuổi gánh trên vai nỗi lo cơm áo gạo tiền

Những tưởng khi đã ở cái tuổi mà đáng lẽ ra chỉ việc ung dung sống và hưởng thụ nốt những năm tháng cuối đời thì bà mẹ già đã 73 tuổi vẫn phải còng lưng nuôi dạy cô con gái u.ng th.ư và cậu cháu trai bị bại não, hoàn cảnh khiến nhiều con

Những tưởng khi đã ở cái tuổi mà đáng lẽ ra chỉ việc ung dung sống và hưởng thụ nốt những năm tháng cuối đời thì bà mẹ già đã 73 tuổi vẫn phải còng lưng nuôi dạy cô con gái u.ng th.ư và cậu cháu trai bị bại não, hoàn cảnh khiến nhiều con người tại thôn 20 mỗi khi nhắc tới là lại động lòng thương xót.

Con ung thư, cháu bại não: Mẹ già 73 tuổi gánh trên vai nỗi lo cơm áo gạo tiền - Ảnh 1

Vừa hạ sinh cô con gái thứ 6, chồng bà L. đột ngột qua đời, để lại cho bà với gánh nặng nuôi nấng các con, năm tháng trôi qua lần lượt từng cô con gái đều đã theo chồng, chỉ còn duy nhất cô con gái thứ 2 do mắc bệnh u.ng th.ư, từ nhỏ tới lớn đều ốm đau liên miên nên đành ở nhà nương tựa vào mẹ mà sống.

Nay đã 48 tuổi, chị T. mang trong mình nhiều loại bệnh nghiêm trọng như nang gan, thoái hóa cột sống thắt lưng, K dạ dày nên cũng chỉ biết nằm một chỗ. Những căn bệnh hiểm nghèo cứ thế “ăn mòn” khiến chị chỉ nặng vỏn vẹn có 34kg, phải loại bỏ gần hết dạ dày, nằm một chỗ không thể tự đi lại.

Con ung thư, cháu bại não: Mẹ già 73 tuổi gánh trên vai nỗi lo cơm áo gạo tiền - Ảnh 2

Chị T mang trong mình nhiều căn bệnh.

Dù bị bệnh xong niềm mong ước được làm mẹ luôn nhen nhóm trong lòng, 14 năm trước chị trốn đi “xin con”. Lúc ấy chị chỉ tâm niệm, nếu đứa bé khỏe mạnh thì sau này bản thân chị cũng có người đỡ đần, bầu bạn với bà ngoại sớm hôm.

Nhưng rồi, cuộc đời thực sự nghiệt ngã khi con trai chị vừa ra đời đã được các bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh bại não. Thương con, thương cháu bà ngoại lại nén nỗi đau chấp nhận số phận để dành thời gian chăm nom cho từ cái ăn, giấc ngủ.

Con ung thư, cháu bại não: Mẹ già 73 tuổi gánh trên vai nỗi lo cơm áo gạo tiền - Ảnh 3

Cuộc sống khổ cực của người phụ nữ cả chục năm nuôi con u.ng th.ư, cháu bại liệt.

“Thực sự nhiều khi tôi muốn mình không sống nữa để bớt gánh nặng cho mẹ, nhưng nghĩ tới con trai, tôi lại không đành” – Chị T. Chia sẻ

Con ung thư, cháu bại não: Mẹ già 73 tuổi gánh trên vai nỗi lo cơm áo gạo tiền - Ảnh 5

Giấy tờ chữa trị bệnh tật của chị T. có mặt ở khắp nơi trong nhà.

Do chị T. không có sức lao động, cậu con trai 14 tuổi cũng chỉ có thể ngồi xe lăn nên gánh nặng cơm áo gạo tiền vẫn đè lên đôi vai của người phụ nữ năm nay đã 73 tuổi. Ngoài số tiền 504.000 đồng được trợ cấp từ chính sách an sinh xã hội của nhà nước, bà L. phải chạy vạy khắp làng khắp xóm xem có ai cần gì, thuê gì thì làm đó.

Vậy nhưng do bà cũng đã già, mắt mờ, tay yếu lại phải chăm lo bữa ăn giấc ngủ cho con cho cháu ngoại nên cũng ít khi có việc, chẳng ai dám thuê. Khó khăn chồng chất khó khăn, bữa ăn hằng ngày nếu lịch sự lắm cũng chỉ có rau hái ngoài vườn với vài con cá trích kho, đến ngay cả việc điều trị của chị T. cũng phải tạm hoãn do chưa có tiền.

Con ung thư, cháu bại não: Mẹ già 73 tuổi gánh trên vai nỗi lo cơm áo gạo tiền - Ảnh 6

Theo bà L. Thì cậu bé dù đã 14 tuổi nhưng nhận thức không được bình thường.

Đều đặn mỗi ngày, bà L. nhờ hàng xóm bế cháu ngoại lên xe lăn, lau người cho con gái rồi chuẩn bị cơm nước. Vì bé trai không có đủ tỉnh táo nên ăn cơm bà ngoại phải đút, nói chuyện thì cũng chỉ ú ớ được vài câu. Nhìn cháu ngoại cười hồn nhiên còn con gái thì như “ngọn nến trước gió”, lúc nào mắt bà cũng đẫm lệ, lòng thắt lại những cơn đau.

Ở tuổi 73, bà gạt nước mắt chia sẻ nỗi niềm lo lắng cho con và cháu. Không nhắc đến cuộc đời khổ đau chưa một ngày sung sướng, bà chỉ lo khi mình “gần đất xa trời” lại không ai chăm sóc con gái và cháu ngoại. Bà tâm sự: “Chỉ mong ông trời thương hại, cho tôi thêm sức khoẻ để rau cháo qua ngày, chăm lo cho chúng. Nhìn chúng thế này, làm sao tôi yên lòng nhắm mắt”.

Con ung thư, cháu bại não: Mẹ già 73 tuổi gánh trên vai nỗi lo cơm áo gạo tiền - Ảnh 7

Giấy xác nhận hộ nghèo của gia đình bà L. Cứ nhiều lên theo mỗi năm.

Khổ cực suốt cả mấy chục năm nhưng cứ đêm đến là biết bao lo âu muộn phiền trong lòng, bà L. lại ùa về, bà chỉ sợ con gái và cháu ngoại không có ai nương tựa. Nỗi lo đau đáu này khiến ai cũng quặn lòng, mong chờ những điều thần kỳ đến với mái ấm nhỏ của bà.!

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X