Con mới 4 tháng tuổi, 𝚖ẹ 𝚝𝚛ẻ đã 𝚛𝚊 đ𝚒 𝚖ã𝚒 𝚖ã𝚒, để 𝚕ạ𝚒 𝚕á 𝚝𝚑ư 𝚝𝚊𝚢: 𝚗𝚐𝚑𝚒 𝚗𝚐𝚑ĩ 𝚚𝚞ẩ𝚗 𝚟ì 𝚝𝚛ầ𝚖 𝚌ả𝚖

Mọi người gạt nước mắt nhìn em, có người thì loay hoay pha sữa, biết rằng em đói và buồn ngủ, muốn được mẹ ôm vào lòng và ngân nga những lời ru quen thuộc, chỉ tiếc là từ ngày hôm ấy, mẹ của em đã không còn nữa. Em chỉ mới 4 tháng tuổi,

Mọi người gạt nước mắt nhìn em, có người thì loay hoay pha sữa, biết rằng em đói và buồn ngủ, muốn được mẹ ôm vào lòng và ngân nga những lời ru quen thuộc, chỉ tiếc là từ ngày hôm ấy, mẹ của em đã không còn nữa. Em chỉ mới 4 tháng tuổi, còn rất nhiều khoảnh khắc trong đời cần có mẹ kề bên. Thế nhưng các bác sĩ không thể can thiệp được nữa, mọi người nghi rằng người mẹ đã nghĩ quẩn.

hình ảnh

Ngôi nhà nơi người dân phát hiện sự việc đau lòng – Ảnh: TNO

Bà con làng xóm ai cũng xót xa và bất ngờ vì sự ra đi đột ngột của người mẹ trẻ. Ngày 4/5, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an TP Đồng Xoài tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân qua đời của N.T.N. (22 tuổi, ngụ TP.Đồng Xoài). Một người dân đã phát hiện người mẹ trẻ trong tình trạng ra đi mãi mãi vào sáng 4/5.

Lúc đó là khoảng 7 giờ 30 phút, người này vừa đi đến tiệm tạp hóa của bà H. ở ấp 8, xã Tân Thành (TP. Đồng Xoài) để mua đồ. Khi đến nơi, người này không thấy ai bán háng nên lớn tiếng gọi tên chủ quán và đưa mắt nhìn vào trong nhà. Vừa nhìn vào phía trong, người này bàng hoàng trông thấy chị N.T.N. (người nhà của chủ quán) đã ra đi mãi mãi.

hình ảnh

Người dân trong vùng không khỏi xa cho người mẹ trẻ – Ảnh minh họa: BVPL

Ngay lập tức, người này hô lớn để người trong nhà biết chuyện và cùng đưa N. đi cấp cứu, mong níu giữ một chú hi vọng mong manh nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Mọi người kể lại trong nước mắt, N. mới sinh con được khoảng 4 tháng, chăm sóc con mọn rất vất vả. Cô còn có dấu hiệu bị trầm cảm sau sinh.

Trở vào phòng của N., gia đình còn phát hiện trên bàn có 1 lá thư, được cho là của N. viết để lại. Bà con làng xóm đều bàng hoàng, xót xa cho người mẹ trẻ và đứa con thơ sớm mồ côi mẹ. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra, làm rõ.

hình ảnh

Xót xa cho người mẹ trẻ chỉ mới 22 tuổi, lại càng thương cháu bé vừa mới chào đời 4 tháng thì đã không còn có mẹ bên cạnh. Sau sinh, người phụ nữ phải chăm con nhỏ rất vất vả, lại thường có tâm lý buồn bã, lo âu. Với nhiều bà mẹ bỉm sữa, giai đoạn này trôi qua rất nhanh nhưng với một số người, sự buồn bã kéo dài có thể dẫn tới trầm cảm, mang đến nhiều hệ lụy.

Chỉ mong là người thân trong gia đình, nhất là người chồng luôn ở bên cạnh lắng nghe, chia sẻ, cùng vợ chăm sóc con nhỏ để người phụ nữ không cảm thấy cô đơn, lạc lõng ngay khi đang ở cùng người thân của mình.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X