𝙲𝚘𝚗 𝚐á𝚒 𝚔ẹ𝚝 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 ô 𝚝ô, 𝚋ố 𝚝𝚛ẻ ‘𝚝𝚒ế𝚌 𝚌ủ𝚊’ 𝚗𝚐𝚘𝚊𝚗 𝚌ố 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚘 𝚙𝚑á 𝚌ử𝚊: Đ𝚊𝚞 đớ𝚗 𝚖ấ𝚝 𝚌𝚘𝚗

Cách đây không lâu có thông tin một nam thanh niên đã đập vỡ kính ô tô để cứu chú chó cưng ra khỏi xe thì người đàn ông Mỹ sau đây đã không có gan làm như vậy. Anh ta tên Sidney Deal (27 tuổi), vào khoảng 15h ngày 5/10, anh vô cùng bỏ

Cách đây không lâu có thông tin một nam thanh niên đã đập vỡ kính ô tô để cứu chú chó cưng ra khỏi xe thì người đàn ông Mỹ sau đây đã không có gan làm như vậy. Anh ta tên Sidney Deal (27 tuổi), vào khoảng 15h ngày 5/10, anh vô cùng bỏ quên chìa khóa trong xe ô tô đang đỗ bên đường Las Vegas và con gái hơn 1 tuổi của anh cũng đang ở bên trong. Thay vì đập vỡ kính xe, anh ta lại có cách giải quyết vô cùng dài dòng, trì trệ.

Trước khi con gái bị mắc kẹt trong xe, Sidney và bạn gái đã xảy ra tranh cãi, thậm chí cả 2 đã đánh nhau. Sau đó người bạn gái đã yêu cầu cả 2 bố con Sidney rời khỏi căn hộ của cô. Sau khi đưa con gái ra xe, anh này tiếp tục quay lại cự cãi với bạn gái và yêu cầu cô trả điện thoại cho anh. Nhận được điện thoại nhưng chỉ vài giây sau Sidney trở lại hỏi cô rằng có thể giúp anh ta gọi cho công ty bảo hiểm hay không vì anh ta đã để quên chìa khóa trong xe ô tô.

Người đàn ông nhất quyết không đập cửa xe để cứu con. Ảnh saostar

Cuộc gọi 23 phút với công ty bảo hiểm không đem lại kết quả tốt vì chi phí dịch vụ quá cao. Sidney từ chối. Cảnh sát đến nơi và đề nghị anh ta gọi thợ khóa, xe kéo hoặc là đập cửa kính để cứu con gái. Nhưng anh ta đều gạt đi vì chúng tiêu tốn quá nhiều tiền. Anh còn nói với cảnh sát rằng con gái mình không sao, cô bé có đủ sức để đi quanh ghế và trong xe đã được bật điều hoa. Việc con bé nằm dưới sàn xe chỉ là đang ngủ.

Vẫn kiên quyết không làm theo lời đề nghị của cảnh sát, Sidney tiếp tục gọi cho anh trai đến ứng cứu. Người này đã lập tức quấn áo quanh bàn tay để đập vỡ cửa kính, cứu cháu gái ra ngoài. Nhưng Sidney ngăn cản và anh ta gọi cho mẹ của mình để yêu cầu công ty bảo hiểm của bà cử thợ sửa khóa tới. Không đủ kiên nhẫn để chờ đợi được nữa, cảnh sát vô cùng lo lắng cho con gái của Sidney liệu con bé có mệnh hệ gì không. Mặc dù Sidney ra sức chống đối nhưng họ đã quyết định sẽ phá cửa xe để cứu con bé. Và điều gì đến cũng đến.

Tính tới thời điểm được cứu ra ngoài, cháu bé đã ở trong xe được ít nhất là 42 phút. Cháu bé đã qua đời trước khi được đưa ra ngoài. Mọi thứ lúc này bỗng trở nên vô nghĩa khi cách giải quyết vô cùng chậm chập của Sidney đã giết chết con gái của mình. Anh ra ngây lập tức bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc lạm dụng và bỏ bê trẻ em.

Ảnh minh họa, nguồn kknews.cc, m.qctt.cn

Lý do khiến Sidney năm lần bảy lượt ngăn cản không cho đập cửa kính là vì anh chẳng có đủ tiền để sửa chiếc xe nếu bị hỏng, phía cảnh sát cho biết. Nhưng đặt giá trị đồng tiền lên trên mạng sống của con như Sidney thì thật sự đáng lên án. Tính mạng của con gái đang ngày càng nguy kịch vẫn một mực bảo toàn chiếc xe vì tiếc tiền xót của. Đứng trước tình thế nguy hiểm của con vẫn ngang bướng, thậm chí là máu lạnh đến mức nhìn con gái ngã gục trên xe vẫn cho rằng đứa bé đang ngủ. Làm cha mà ích kỷ, không có trách nhiệm đến sao xứng đáng với thiên chức thiêng liêng này?

Sinh đứa con ra làm ơn hãy đặt trách nhiệm với chúng lên trên hết. Trong mọi tình huống, hãy nghĩ đến con đầu tiên vì mình là người sinh chúng ra, mình phải bảo vệ và yêu thương chúng. Tiền bạc hay của cải chỉ là vật ngoài thân, mai này nhắm mắt xuôi tay cũng không mang theo được. Thế nên đừng viện cớ kinh tế khó khăn, eo hẹp mà coi trọng hơn con cái, đừng để đứa trẻ phải lãnh hậu quả từ sự ích kỷ, nông cạn của người lớn.

Người ta có câu bỏ của chạy lấy người nhưng ông bố này thì bỏ người chạy lấy của, trì hoãn và bác bỏ mọi lời đề nghị của cảnh sát vì xót của. Rồi giờ bảo toàn được số tiền sửa xe thì sao trong khi mạng sống của đứa bé đã không còn? Một người như thế đáng bị trừng phạt một cách đích đáng, dù có lý do gì đi chăng nữa. Đây cũng là bài học cho những ông bố bà mẹ biết sinh con nhưng không có trách nhiệm, không biết coi trọng tính mạng của con mình. Mất của có thể mua lại được nhưng mất con rồi thì cả đời này có tìm cũng chẳng thấy.

Theo Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X