Con còn bé vẫn cố đẻ thêm, vô tư để 2 bé ngủ cạnh nhau đến lúc lật chăn mẹ trẻ hồ hởi gọi chồng vào xem

Khi là con một, trẻ giống như là trung tâm của vũ trụ, mọi tình cảm của bố mẹ, ông bà đều dành hết cho một mình trẻ, nhưng khi có thêm bé thứ 2 tình cảm ấy phải chia đôi. Sự quan tâm của bố và đặc biệt là người mẹ phải chia sẻ

Khi là con một, trẻ giống như là trung tâm của vũ trụ, mọi tình cảm của bố mẹ, ông bà đều dành hết cho một mình trẻ, nhưng khi có thêm bé thứ 2 tình cảm ấy phải chia đôi. Sự quan tâm của bố và đặc biệt là người mẹ phải chia sẻ cho em, thậm chí mẹ còn ưu tiên em hơn, điều này khiến trẻ có những xáo trộn tâm lý nhất định.

Trẻ dễ tủi thân hơn, hay cáu gắt, cảm thấy bố mẹ chỉ yêu em mà không yêu mình, hay làm trái ý để thu hút sự quan tâm của bố mẹ, nặng hơn có thể trầm cảm và ghét bỏ em mình.

Đừng khiến đứa trẻ cảm thấy bất an về em mình qua những lời nói vui của mọi người xung quanh. Những câu nói đùa vui như “mẹ có em rồi là từ nay anh bị ra rìa rồi” có thể vô tình được nói ra bởi ông bà, cô chú hay đơn giản là người hàng xóm mà lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ khiến trẻ có ác cảm với em.

Những lời nói tưởng chừng cho vui, tưởng chừng vô thưởng vô phạt nhưng lại để lại trong lòng trẻ những ấn tượng không tốt về đứa em chưa chào đời của mình. Nó là ai, nó như thế nào mà lại cho mình ra rìa? Nó là ai mà lại tranh giành bố mẹ với mình? Điều này cũng là một hiện tượng tâm lý rất dễ hiểu bởi ở lứa tuổi đang khẳng định mình, trẻ thường thể hiện tính sở hữu ngay cả với các món đồ chứ đâu riêng gì bố mẹ mình.

Cho con sơ sinh ngủ cùng bé lớn, khi giở chăn ra  người mẹ gọi chồng đến ngay lập tức

Sau khi sinh con thứ 2, chúng ta sẽ có vô vàn lý do để cho đứa lớn ra ngủ riêng như là giường chật quá, sợ con đè vào em hay là sợ em quấy làm phiền con… Thế nhưng chúng ta có thể đặt mình vào vị trí của con mà cảm nhận. Tại sao vừa có em, tình yêu của bố mẹ dành cho mình lại bị bớt xén đi, đến cả chỗ ngủ cũng bị chiếm m.ất? Do đó, các cha mẹ có thể nghĩ đến việc cho con ngủ riêng từ trước khi có em, hoặc để hai anh em, chị em cùng ngủ 1 giường.

Cũng vô cùng lo lắng khi đối mặt với việc này, nhưng người mẹ trẻ này đã rất vui mừng chia sẻ khoảnh khắc lật chăn của hai con ra và thấy cảnh tượng vô cùng ấm áp. Anh trai Bảo Bảo 4 tuổi còn em Tiểu Bảo vừa chào đời không lâu, sự chênh lệch tuổi tác của hai anh em là vô cùng nhỏ. Cứ ngỡ sẽ phải rất khó để dung hòa 2 anh em này, nhưng cảnh tượng khi vừa lật chăn ra khiến cô hạnh phúc vỡ òa.

khi cô trở về phòng thấy hai anh em đã ngủ say, cánh tay nhỏ bé của Bảo Bảo duỗi ra để cho em trai Tiểu Bảo gối đầu lên. Khi cô mở chăn, thấy chân của em trai đang gác lên chân anh trai một cách vô cùng thoải mái. Hai bàn tay nhỏ bé của cậu em cũng níu lấy anh vô cùng ngọt ngào. Hai đứa trẻ thực sự rất quấn quít và bện hơi nhau. Đó chính là niềm hạnh phúc ngọt ngào nhất cho bố mẹ.

Đứa bé được chuyển chỗ ngay khi ngủ, hành động của bố mẹ sau đó khiến dân  tình đỏ mặt

Bài viết vừa chia sẻ đã nhận được hàng ngàn bình luận yêu thích từ cộng đồng mạng. Hãy đọc bài viết để xem có hình bóng gia đình mình trong đó không nhé!

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X