Clip: Bé trai 3 tuổi bị 𝚞𝚗𝚐 𝚝𝚑ư háo hức trở về nhà sau 28 ngày cách ly khiến nhiều người rơi nước mắt

Những ngày qua, chúng ta nhiều lần bắt gặp hình ảnh các em nhỏ ở tuổi ‘ăn chưa no, lo chưa tới’ ở những khu cách ly, có những em phải tự chăm sóc mình, hoặc chăm sóc em nhỏ hơn vì người thân mắc Covid-19, đang cách ly và điều trị ở nơi khác.

Những ngày qua, chúng ta nhiều lần bắt gặp hình ảnh các em nhỏ ở tuổi ‘ăn chưa no, lo chưa tới’ ở những khu cách ly, có những em phải tự chăm sóc mình, hoặc chăm sóc em nhỏ hơn vì người thân mắc Covid-19, đang cách ly và điều trị ở nơi khác. Nhìn những hình ảnh đó, nhiều người không khỏi xót xa, chạnh lòng. Dù vậy, để đảm bảo an toàn cho chính bản thân và cộng đồng, các em nhỏ đã hoàn thành tốt quá trình cách ly của mình, xứng đáng là những ‘chiến binh nhí’ mạnh mẽ.

Mới đây, một tài khoản Tik tok chia sẻ đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một cậu bé 3 tuổi lon ton bước đi trong bộ đồ bảo hộ, rời khỏi khu cách ly ở bệnh viện K để trở về nhà.

‘Có những bạn còn không bằng cậu Nhí này. Cháu đã cách ly đủ 28 ngày!’ – tài khoản đăng bài chia sẻ.

Trong clip, cậu bé lon ton bước theo người thân, không một chút gì sợ sệt hay khó chịu trong bộ đồ bảo hộ kín mít. Theo tiết lộ của người đăng bài, cậu bé này mắc ung thư và điều trị ở viện K từ tháng 9/2020. Sau khi hoàn thành cách ly, em bé trên đường trở về nhà ở Sơn La.

Đoạn clip được chia sẻ đã nhận về hơn 1,7 triệu lượt xem và hàng ngàn bình luận động viên, khích lệ của cộng đồng mạng.

– Nhìn cháu như một chiến binh thực thụ vậy, trải qua mọi thứ thì không còn sợ hãi điều gì nữa.

– Cháu bé ngoan quá, cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé.

– Nhìn mà cay sống mũi, con thật giỏi. Mọi điều bình yên và tốt đẹp nhất sẽ đến với con.

BÀI LIÊN QUAN
X