Chuyến xe sớm chở thai phụ về nhà, con 4 tuổi ngây thơ: Mẹ con mất rồi, bố kéo chân mẹ mà không được

Mùa nắng nóng là lúc tai nạn hỏa hoạn thường xuyên xảy ra, đặc biệt là lúc đêm khuya hay rạng sáng thì nhiều người không trở tay kịp. Câu chuyện chuyến xe sớm chở thai phụ về nhà vì không qua khỏi trong đám cháy khiến nhiều người ngậm ngùi. Bởi chị đã về

Mùa nắng nóng là lúc tai nạn hỏa hoạn thường xuyên xảy ra, đặc biệt là lúc đêm khuya hay rạng sáng thì nhiều người không trở tay kịp. Câu chuyện chuyến xe sớm chở thai phụ về nhà vì không qua khỏi trong đám cháy khiến nhiều người ngậm ngùi. Bởi chị đã về nhà sớm hơn dự kiến rất nhiều.

hình ảnh

Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ cháy.

Mới hôm trước cháy ở tiệm đàn violin quận 3 TP.HCM thì giờ lại đến tiệm guitar các mẹ ạ. Em đọc trên báo Công an Thành phố thì khoảng 0 giờ 5 phút sáng 2/6, một căn nhà trong hẻm 102 đường Bình Long, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú bất ngờ bốc cháy.

3 người của gia đình kẹt trong đám cháy là anh Nguyễn H.M (SN 1993), vợ anh chị Nguyễn T.T (SN 1999) và con trai Nguyễn A.D (SN 2017). Tuy nhiên, khi lực lượng tiếp cận chị T thì nạn nhân đã không qua khỏi. Bố con anh M. được đưa đi cấp cứu. Được biết, hoả hoản đã thiêu rụi nhiều tài sản có giá trị trong khoảng 40/70m2 diện tích căn nhà. Trong đó có 2 xe máy cùng nhiều vật dụng sinh hoạt khác.

hình ảnh

Điều đau lòng nhất là chị T. đang mang thai 2 tháng. Vừa đón tin vui thì mẹ con, chồng vợ ly biệt sau đám cháy. Theo người thân, vợ chồng anh chị mới cưới nhau được 5 năm, có 1 con trai 4 tuổi. Mới đây, vợ chồng họ xây được căn nhà ở Đắk Nông sau thời gian chăm chỉ kinh doanh đàn guitar.

Cả hai dự định làm thêm vài năm rồi về nhà ổn định, gần gũi người thân, không ngờ chuyến xe chở thai phụ về nhà lại diễn ra sớm hơn dự định. Chuyến đi không mang theo bất cứ niềm vui, sự hăm hở đoàn viên nào.

hình ảnh

Anh M. bị phỏng nặng ở bàn chân trong lúc cố gắng đưa vợ và con trai ra bên ngoài. Hay tin vợ được chuyển đến nhà hỏa thiêu Bình Hưng Hòa, người chồng nén đau ở bên vợ con giây phút sau cùng. Một mạng người 2 sinh mệnh, mới đây vợ chồng con cái còn vui vẻ bên nhau, mơ về cuộc sống ổn định nơi quê nhà. Vậy mà bỗng chốc con mất mẹ, anh cũng mất vợ và đứa trẻ chỉ mới hoài thai.

Chuyến đi về nhà tới đây sẽ thật dài. Vợ chồng anh mới xây nhà ở Đắk Nông nhưng chỉ kịp làm tân gia nho nhỏ rồi quay về thành phố làm ăn. Vợ chồng anh dự định làm một thời gian kiếm ít tiền, khi nào con cái đến tuổi đi học thì về quê sống cho yên bình. Họ đã gửi bao dự định trong căn nhà được xây dựng bằng nỗ lực của 2 vợ chồng sau 5 năm cưới nhau, vậy mà giờ đây anh phải đưa vợ mình về với trái tim thắt nghẹn đớn đau.

hình ảnh

Cánh cửa sắt nhà hỏa thiêu đóng kín. Trước tình hình phức tạp, chỉ một vài người thân được vào bên trong thực hiện các thủ tục trước khi đưa nạn nhân về quê an táng. Đứa trẻ mới 4 tuổi nhưng đã lờ mờ biết chuyện. Một người thân cho biết:

“Nó ngoan lắm, sáng giờ không khóc. Còn ngồi kể với tôi là bố kéo chân mẹ, mà kéo không được, mẹ con ch.ết rồi, đi mất rồi. Tôi nghe mà chảy nước mắt”.

Được biết, căn nhà này thuê ở được một thời gian, anh M. bán đàn guitar. Thời điểm cháy, anh M. phát hiện và bồng con nhỏ tẩu thoát lên hướng mái nhà. Riêng người vợ xấu số không kịp thoát thân.

Thương cảnh nhà neo đơn, hàng xóm, chính quyền đã đến thăm, động viên chia sẻ mất mát với gia đình anh. Sauk hi hỏa thiêu, anh sẽ đưa chị và con trai cùng trở về căn nhà mới xây ở Đắk Nông, sớm hơn dự định, nhưng trên chiếc xe cấp cứu. Chuyến xe sớm chở thai phụ về nhà sẽ không có tiếng nói cười của người vợ, người mẹ yêu dấu nữa.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X