𝙲𝚑𝚞𝚢ế𝚗 𝚋𝚊𝚢 𝚗𝚐à𝚢 đ𝚒 đủ 𝚌ả 𝟸 𝚌𝚑𝚊 𝚌𝚘𝚗, 𝚗𝚐à𝚢 𝚟ề 𝚌𝚑ỉ 𝚌ò𝚗 𝚖ì𝚗𝚑 𝚌𝚘𝚗 ô𝚖 𝚑ũ 𝚝à𝚗 𝚝𝚛𝚘

Cô con gái cẩn thận nâng niu h.ũ tr.o cố.t của cha trong chuyến bay cuối cùng của cuộc đời mình khi có cha bên cạnh, ở đó là tình yêu, là nỗi nhớ, là tất cả tâm nguyện đưa cha lên thành phố chữa bệnh nhưng đã không thành hiện thực. Theo như đoạn

Cô con gái cẩn thận nâng niu h.ũ tr.o cố.t của cha trong chuyến bay cuối cùng của cuộc đời mình khi có cha bên cạnh, ở đó là tình yêu, là nỗi nhớ, là tất cả tâm nguyện đưa cha lên thành phố chữa bệnh nhưng đã không thành hiện thực.

Theo như đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội thì người ôm h.ũ tr.o cố.t trong clip này là chị Hoàng Kim Thảo. Chị cho biết ba của chị năm nay đã 64 tuổi, vì cả đời chỉ loanh quanh việc đồng áng ở nhà nên chưa lần nào đi máy bay. Đến khi biết ba bị bệnh nên chị đã về quê đón ba lên TP.HCM điều trị, lần đầu đi máy bay, thấy ba mẹ háo hức, chị cũng vui lây.

hình ảnh

Chị Thảo đón cha mẹ lên thành phố chạy chữa bệnh cho cha. Nguồn hình: Internet

Tuy nhiên sau khi nhận kết quả ba bị ung thư trực tràng giai đoạn cuối, lại đúng lúc thời điểm dịch bệnh căng thẳng, tình hình bệnh của ba diễn biến nhanh nên chị Thảo chỉ có thể dùng thuốc để điều trị và chăm sóc ba tại nhà.

Ngày ba nguy kịch, chị đưa ba đến bệnh viện gần nhất nhưng ba đã không qua khỏi, chị Thảo chia sẻ: “Lúc đó ba hôn mê rồi, không nói thêm được lời nào. Lúc đẩy xe cấp cứu, mình nắm chặt tay ba nói: Ba ơi ba ráng lên, cố gắng về với con về với mẹ. Không hiểu sao lúc ấy ba chảy nước mắt, có lẽ lúc ấy ba vẫn còn ý thức được lời mình nhắn nhủ”.

hình ảnh

Nguồn hình: Internet

Mọi thứ xảy ra đột ngột, trước khi nhắm mắt, ba chị cũng không kịp nói lời nào trăn trối thêm với gia đình và vợ con. Sau khi ba được hỏa táng, tâm nguyện lớn nhất của chị Thảo là đưa ba về quê nhưng do lệnh giãn cách thời điểm đó nghiêm ngặt nên ngày 30/10, chị mới có thể đưa ba về quê để mai táng sau 57 ngày cha mất.

Hành trình chạy chữa bệnh cho ba đã kết thúc, chị Thảo cho biết đây là chuyên bay đáng nhớ nhất cuộc đời chị. Ngày đưa cha lên thành phố, trên chuyến bay vốn đủ cả 2 cha con, nhưng ngày trở về chỉ còn lại tàn tro, ngẫm thôi cũng đã thấy cay khóe mắt.

hình ảnh

Nguồn hình: Internet

Đoạn clip con gái đưa ba về quê hương sau 57 ngày giãn cách khi đăng tải trên mạng xã hội đã lấy đi nước mắt nhiều người xem, nhiều cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận thương cảm:

– Vậy nên ai còn cha còn mẹ xin đừng làm họ khóc, họ buồn, cuộc đời này ngắn lắm, hãy trân trọng và yêu thương cha mẹ khi còn có thể

– Dẫu biết cuộc đời này là hợp rồi tan, nhưng sao cảnh này thấy quặn thắt trái tim quá

– Mạnh mẽ lên chị nhé, dù gì chị cũng đã cố gắng hết sức để chạy chữa cho ba rồi, cha chị chắc chắn sẽ rất tự hào vì có cô con gái như chị.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X