Chủ tịch xã liều bơi 2 ngày trong lũ cứu trăm người, cho 33 người ở nhờ: Dặn vợ không nhận đồ cứu trợ

Trên mạng xã hội chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đang vất vả bơi qua dòng nước lũ ngập hơn nửa người. Được biết, người này là ông Lê Văn Quyết, chủ tịch xã An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình. Ông cùng với các cán bộ xã đã dùng

Trên mạng xã hội chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đang vất vả bơi qua dòng nước lũ ngập hơn nửa người. Được biết, người này là ông Lê Văn Quyết, chủ tịch xã An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình. Ông cùng với các cán bộ xã đã dùng đò cứu hơn 100 người trong 2 ngày nơi đây đạt đỉnh lũ.

Ông Quyết cùng với các cán bộ xã đã dùng đò cứu hơn 100 người trong ngày đỉnh lũ. Ảnh chụp màn hình, nguồn Theanh28 Entertainment

Dùng thuyền, bơi, cõng những người trong vùng đỉnh lũ, ông Quyết và các cán bộ tại đây có lúc kiệt sức phải nhờ đến y tế tiêm thuốc mới có thể tiếp tục cứu dân. Dù có mệt đến mấy nhưng ông và các cán bộ luôn đặt sự an toàn của người dân lên trên hết.

Không chỉ vậy, ông còn dùng nhà của mình làm nơi để bà con tá túc trong những ngày lũ dâng cao. Do địa hình nhà cao ông cao hơn những nơi khác nên ông chủ động đưa khoảng 33 người đến ở tạm. Để có thêm cái ăn cho bà con, vợ ông còn nhờ ca nô ra ngoài mua thức ăn về nấu. Ông cũng dặn vợ tuyệt đối không nhận hàng cứu trợ.

Lúc kiệt sức phải nhờ đến y tế tiêm thuốc thì ông và các cán bộ mới có thể tiếp tục cứu dân. Ảnh chụp màn hình, nguồn Theanh28 Entertainment

Giờ đây, khi mọi người đang tích cực trở về nhà để dọn lũ thì ông Quyết vẫn đang làm công việc cứu tế cho người dân nên chưa thể về. Trước tấm lòng và công sức vất vả cứu người của vợ chồng vị chủ tịch, cư dân mạng đã rất xúc động và bày tỏ sự ngưỡng mộ.

Bình luận khen ngợi từ cộng đồng mạng. Ảnh chụp màn hình, nguồn Theanh28 Entertainment

Chuyện cứu trợ bà con vùng lũ trong những ngày vừa qua luôn là đề tài nhận được sự quan tâm của dư luận. Bên cạnh ý kiến chỉ trích những người tham lam, ăn chặn tiền từ thiện thì cũng có vô số tấm lòng hảo tâm không vì trở ngại nhỏ mà bỏ qua việc lớn.

Các đoàn xe cứu trợ khắp nơi đổ về miền Trung để trợ cấp quà, nhu yếu phẩm cho bà con. Các mạnh thường quân đóng góp tiền bạc, sức người sức của giúp đỡ. Còn người dân sở tại cũng tích cực đùm bọc nhau, người khỏe giúp đỡ người yếu, người có điều kiện thì dang tay chở che cho những người khốn khó hơn.

Có thể nói, thiên tai là điều không ai mong muốn nhưng cũng chính trong hoàn cảnh này mới thấy người dân Việt Nam ta đoàn kết đến mức nào. Một lòng nghĩ về khúc ruột miền Trung thân thương, góp công góp sức lo cho bà con nơi đây từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Khi nghe tin có người không may bị lũ cuốn đi, trong lòng những người con đất Việt cũng quặn đau.

Chính vì vậy mà việc làm ý nghĩa ông ông Quyết và các cán bộ xã An Thủy đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ người dân trên khắp cả nước. Không ngại cực khổ, họ lao vào cơn lũ và chung tay với nhau hỗ trợ bà con hết mình. Thật là đáng ngưỡng mộ.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X