Chồng vừa mất vì suy thận, vợ và con trai cùng bị bệnh tim không có tiền chạy chữa

Bệnh tật đeo bám cả gia đình Lo đám tang cho người chồng xấu số vừa xong, chị Ngân Thị Lưu, SN 1980, ở thôn Tân Vinh, xã Thanh Tân (huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) đã phải gạt nước mắt, nén nỗi đau để lo cho bố đẻ đang điều trị ở bệnh viện

Bệnh tật đeo bám cả gia đình

Lo đám tang cho người chồng xấu số vừa xong, chị Ngân Thị Lưu, SN 1980, ở thôn Tân Vinh, xã Thanh Tân (huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) đã phải gạt nước mắt, nén nỗi đau để lo cho bố đẻ đang điều trị ở bệnh viện vì bị đột quỵ. Mỗi khi có ai đó hỏi thăm, đôi mắt của người góa phụ này lại nhòe nước vì tủi phận.

Cho đến giờ chị Lưu vẫn chưa nguôi nỗi đau mất đi người chồng. Trên đầu của chị và hai con vẫn chít vành khăn trắng. Chồng của chị là anh Vi Văn Dương vừa mới qua đời vào ngày 28/10 vừa qua. 3 năm trước, anh Dương thấy cơ thể ngày càng gầy yếu, xanh xao, đi khám thì phát hiện bị suy thận nặng. Chữa trị, chạy thận suốt 3 năm ròng rã khắp các bệnh viện để chống chọi với căn bệnh suy thận, anh vẫn bỏ lại chị Lưu cùng con thơ.

Chồng vừa mất vì suy thận, vợ và con trai cùng bị bệnh tim không có tiền chạy chữa - Ảnh 2.

3 mẹ con chi Lưu bên ban thờ của anh Dương

Bản thân chị Lưu cũng bị bệnh tim. Chị thường xuyên thấy mệt nhưng không đi khám. Cách đây mấy năm, khi đang đi đào sắn ở trên đồi thì chị bị ngất, may người nhà đưa vào viện kịp mới hay bị hở van tim. Lần đó bác sĩ nói phải vào viện điều trị nhưng chị xin về nhà vì không có tiền, con còn nhỏ không ai chăm. Cũng do hoàn cảnh khó khăn mà từ ngày đó đến nay, chị chưa đi điều trị. Để cầm cự, chị chỉ mua tạm ít thuốc uống.

Bệnh tật nhưng một mình chị gồng gánh nuôi chồng bị suy thận và con. Số tiền vay mượn chạy chữa cho chồng vẫn còn, bất hạnh lại tiếp tục đến với gia đình chị. Vợ chồng chị Lưu có với nhau 2 đứa con. Cậu con trai thứ 2 Vi Văn Thái (SN 2003) của anh chị mắc bệnh tim mà không hay biết.

Chồng vừa mất vì suy thận, vợ và con trai cùng bị bệnh tim không có tiền chạy chữa - Ảnh 3.

Cậu con trai thứ 2 bị bệnh tim

“Cháu được phát hiện bệnh là nhờ có đợt khám sức khỏe ở trường. Bác sĩ bảo về đưa cháu đi chữa trị sớm nhưng lúc đó chồng tôi nằm viện điều trị, nhà lại không có tiền và cũng vì tôi chỉ có một mình nên không đưa con đi kiểm tra được. Nào ngờ bệnh cháu tái phát, khi vào viện bác sĩ nói con tôi mắc bệnh tim, nguy kịch đến tính mạng phải mổ gấp.

Chạy vạy khắp nơi mới đủ tiền đóng tạm ứng phẫu thuật cho con. May mắn, ca phẫu thuật thành công nhưng hiện tại sức khỏe của cháu vẫn còn yếu. Giờ muốn đưa con đi kiểm tra lại mà cũng chẳng có tiền để mà đi”, chị Lưu thở dài chia sẻ.

Chồng vừa mất vì suy thận, vợ và con trai cùng bị bệnh tim không có tiền chạy chữa - Ảnh 4.

3 mẹ con chị vẫn chưa nguôi nỗi đau khi mất đi người chồng, người cha. Ảnh: Thu Hương

“Cầu xin mọi người cứu giúp gia đình tôi”

Cuộc sống của vợ chồng chị Lưu quanh năm chỉ trông vào đồng ruộng. Đưa chồng đi viện mấy năm, gia đình chị đã suy kiệt, nợ nần chồng chất. Trước đó, anh chị vay mượn ngân hàng được ít tiền mua hai con trâu để làm kế sinh nhai. Chồng bệnh, chị đành bán đi một con trâu, còn một con mắc bệnh mà chết. Vay thêm tiền với lãi cao, chị quyết đưa chồng nhập viện.

Chạy chữa một thời gian, anh bảo xin về ở nhà để nhìn thấy vợ con thêm ngày nào hay ngày ấy. Về chưa được một ngày anh lại vào viện cấp cứu, rồi lại đến con trai phẫu thuật tim. Hết người này ốm đến người kia bệnh, chị Lưu cứ quay cuồng chăm sóc rồi xoay sở tiền điều trị.

Chồng vừa mất vì suy thận, vợ và con trai cùng bị bệnh tim không có tiền chạy chữa - Ảnh 5.

Căn nhà tuềnh toàng của 3 mẹ con. Ảnh Thu Hương

Cùng một lúc trong nhà có đến 3 người bị bệnh, hàng tháng chỉ riêng tiền thuốc thang đã tốn kém lắm rồi. Chị Lưu bảo giờ chị nằm đấy không làm được việc gì nữa thì không biết các con sẽ thế nào. Hiện tại bố đẻ chị sau ngày chồng chị mất cũng phải vào viện điều trị vì bị đột quỵ.

Ông Nguyễn Quốc Duyên – Phó chủ tịch UBND xã Thanh Tân chia sẻ: “Gia đình chị Lưu thuộc diện hộ nghèo ở địa phương. Chồng chị mới mất vì căn bệnh suy thận, trong nhà còn hai người bị bệnh tim là chị Lưu và con trai thứ 2. Con trai thứ 2 đã được phẫu thuật tim, còn chị Lưu thì chưa được phẫu thuật. Căn nhà tuềnh toàng không có lấy vật dụng gì đáng giá.

Địa phương đặc biệt quan tâm, hỗ trợ gia đình chị. Chúng tôi cũng đã làm chế độ cho gia đình, hội phụ nữ xã đang vận động để hỗ trợ xây cho mẹ con chị Lưu căn nhà. Anh Dương mất, con còn nhỏ, ốm đau, một mình chị Lưu bệnh tật không biết sẽ xoay sở như thế nào”.

Chồng vừa mất vì suy thận, vợ và con trai cùng bị bệnh tim không có tiền chạy chữa - Ảnh 6.

Chồng vừa mất vì suy thận, vợ và con trai cùng bị bệnh tim không có tiền chạy chữa - Ảnh 7.

Bên trong căn nhà chẳng có gì đáng giá. Ảnh Thu Hương

Bước qua tuổi 40, chị Lưu thành thành góa bụa, bản thân bệnh tật vẫn gồng gánh nuôi hai đứa con cùng cảnh trong thiếu thốn đủ bề. Bệnh tình của chị Lưu ngày càng nặng, thế nhưng, vì không còn khả năng vay mượn để điều trị nên chị vẫn gồng mình chống chọi.

“Cầu xin mọi người hãy cứu giúp gia đình tôi. Tôi chẳng thể biết được mình có thể ở bên con được bao lâu nữa khi mà sức khỏe cứ ngày một yếu đi. Con trai đã được phẫu thuật nhưng sức khỏe còn yếu, cần được đi tái khám kiểm tra mà gia đình không vay nổi. Tôi không thể đứng nhìn con ốm yếu vì bệnh tật thế này được”, chị Lưu nghẹn ngào cho hay.

Chúng tôi rất mong với sự hỗ trợ của độc giả gần xa sẽ giúp cho con chị Lưu được đi kiểm tra sức khỏe, chị Lưu được điều trị bệnh tim để chăm sóc cho các con.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Lưu – Mã số 512 xin gửi về: Chị Ngân Thị Lưu ở thôn Tân Vinh, xã Thanh Tân, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X