Chồng mới không cho nuôi, mẹ đem bé 6 tuổi gửi vào chùa, kèm thư phân trần ‘sinh cháu thứ 3’

Không nghĩ được là trên đời này có thể có những chuyện mẹ ruột ruồng rẫy con như vậy luôn đó các mẹ. Buồn cho đứa nhỏ quá.

“Giờ con đi lấy chồng mới, chồng con chỉ đồng ý nuôi cháu gái, còn cháu trai chồng con không đồng ý. Hằng đêm rét mướt bố dượng đuổi cháu đứng ngoài cửa, không cho ngủ trong nhà, con thương cháu nhưng cũng không dám đưa vào.”

Khó mà hình dung đây là lý do một người mẹ muốn gửi con cho người khác nuôi. Dù vụ việc vẫn đang được xác minh nhưng đã thu hút nhiều chú ý của cộng đồng mạng. Đó là câu chuyện em muốn chia sẻ với các mẹ khi năm cũ đang dần qua, năm mới đang đến gần. Không nghĩ được là trên đời này có thể có những chuyện như vậy luôn đó các mẹ. Buồn cho con quá.

hình ảnh

Em đọc trên Thanh Niên thì lực lượng chức năng xã Nội Hoàng (Bắc Giang) đang xác minh nhân thân bé trai 6 tuổi bị mẹ bỏ lại tại chùa Dâu trên địa bàn, kèm một bức thư với nội dung mẹ muốn gửi con nhà chùa. Lý do là vì… chồng mới không đồng ý nuôi con riêng của vợ.

Người mẹ cho biết mình B.H.S. (37 tuổi), đã có hai con, một gái và một trai. Tuy nhiên chị phải đem con trai 6 tuổi (sinh ngày 15.4.2016) gửi chùa vì ba mẹ con không thể ở bên nhau được nữa.

hình ảnh

“Giờ con đi lấy chồng mới, chồng con chỉ đồng ý nuôi cháu gái, còn cháu trai chồng con không đồng ý. Hằng đêm rét mướt bố dượng đuổi cháu đứng ngoài cửa, không cho ngủ trong nhà, con thương cháu nhưng cũng không dám đưa vào.”

Người mẹ viết vì sinh cháu thứ 3 nên điều kiện khó khăn, không thể nuôi được tất cả. Biết nhà chùa có nuôi các cháu cơ nhỡ và hoàn cảnh khó khăn nên chị muốn gửi con vào nhờ chùa nuôi. Còn hứa rằng sau này có điều kiện và ổn định cuộc sống sẽ về thăm con.

Cư dân mạng chia sẻ bức thư và hình ảnh một bé trai mặt mũi sáng sủa, mặc áo khoác phao màu xanh, chân vẫn đi tất. Bài viết sau khi được chia sẻ đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Đa số các ý kiến đều cho rằng người mẹ và bố dượng không có trách nhiệm. Đáng trách hơn cả là người mang nặng đẻ đau. 6 năm là một quãng thời gian không dài nhưng cũng đủ để mẹ con mến tay mến chân, vậy mà ói là gửi con cho chùa nuôi nhưng hành động thì có khác gì mẹ bỏ con đâu, nhất là vì một người đàn ông.

hình ảnh

Cư dân mạng rất bức xúc, để lại bình luận:

“Thương con quá, mẹ đi lấy chồng lấy chồng chắc gì đã hạnh phúc. Mình là một người mẹ, cho dù không có chỗ nương tựa thì cũng không bao giờ bỏ con. Dứt khoát không có chồng thì thôi, nhưng mình phải luôn được ở với con của mình.”

“Đã biết thương con thì lấy chồng làm gì? Nếu đã lấy phải người chồng không thương con mình thì sao mình là mẹ không chọn con mà chọn chồng?”

“Thường thì phụ nữ chỉ chọn con không chọn chồng, vậy mà người mẹ này chọn tình yêu mới rồi bỏ con mình đúng, thật là đáng trách.”

“Thương con mong con thật mạnh khỏe vui vẻ và luôn luôn gặp nhiều may mắn. Có câu yêu ai yêu cả đường đi, vậy nên nếu họ yêu thương mình sẽ thương cả con. Còn họ không thương con mình thì rời xa họ, sao lại nỡ gửi con đi?”

“Thương con quá trời ơi! Đã không nuôi được con còn đi lấy thêm chồng đẻ thêm làm gì??? Mà có lấy thêm chồng phải hỏi người ta đồng ý nuôi được con, che chở được cho tất cả các con rồi mới lấy chứ. Nghĩ lại đi chị ơi!”

“Hãy tỉnh táo lại đi, con mới là hạnh phúc, là tài sản lớn nhất của đời người phụ nữ. Đừng nghĩ rằng ở bên cạnh người đàn ông kia mới là hạnh phúc, đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, từ bỏ con mình dứt ruột đẻ ra chỉ vì thằng đàn ông như thế thì không đáng đâu…”

hình ảnh

“Thương con quá, có tình thương của mẹ mà không được mẹ che chở, Người đàn ông nào thương mẹ cháu cũng phải thương yêu cháu như con đẻ mới đúng, vậy mẹ cháu cũng nỡ dứt bỏ để đi bước nữa, kỳ thật.”

“Họ không đồng ý nuôi con mình thì lấy làm gì, thà ở 1 mình nuôi con còn hơn là lấy chồng như vậy? Con mình dứt ruột đẻ ra lại bỏ nó vào chùa. Tôi có đi đến đâu chăng nữa thì cũng bảo vệ và thương yêu con đến hơi thở cuối cùng.”

“Không cho nuôi thì đừng có lấy, ở vậy nuôi con cho con cảm nhận được sự yêu thương ấm áp của mẹ dành cho con đó mới là điều hạnh phúc nhất của người mẹ.”

“Thằng bé có tội gì chi mà người lớn lại cướp đi quyền được yêu thương, được bảo vệ, nuôi nấng và chăm sóc của bé vậy? Xã hội có thể cưu mang và nuôi dạy cháu, nhưng bé sẽ thiếu đi tình cảm yêu thương của gia đình. Đó là một thiệt thòi không gì có thể bù đắp được.”

Em đọc trên Thanh Niên thì chính quyền địa phương xác nhận, cách đây vài ngày, có người phụ nữ dẫn con trai 6 tuổi đến chùa Dâu làm lễ. Sau khi ra về, người này để lại con và một bức thư, không nói gì với nhà chùa. Nhiều khả năng người này ở tỉnh khác đến. Hỏi cháu bé về địa chỉ nhà thì cháu chỉ nói ở Hưng Yên. Chính quyền xã Nội Hoàng đang tiếp tục xác minh nhân thân cháu bé.

Phần đông cư dân mạng đều cho rằng ở với mẹ vẫn là chọn lựa tốt nhất cho cháu bé. Nếu khó khăn thì nhờ chính quyền giúp đỡ, vận động. Nếu chồng mới không cho nuôi thì người thân, chòm xóm động viên. Giữa đông lạnh rét mướt, chẳng biết đứa trẻ sẽ cảm thấy ở đâu lạnh hơn: bên hiên nhà của mẹ hay một nơi xa lạ không có mẹ.

Theo WTT Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://www.webtretho.com/f/goc-lam-me/chong-moi-khong-cho-nuoi-me-dem-be-6-tuoi-gui-vao-chua-kem-thu-phan-tran-sinh-chau-thu-3
BÀI LIÊN QUAN
X