Chồng bỏ đi, sản phụ 1 mình vượt cạn sinh 3 vẫn lạc quan: Con là trên hết, còn lại không quan trọng

Tưởng tượng mình đã có 3 đứa con và hân hoan mang bầu lần thứ tư, nhưng chồng bỏ đi khi mới mang bầu 3 tháng và sau đó biết rằng mình mang thai 3 chứ không chỉ 1. Ắt hẳn ai trong tình cảnh này có lạc quan lắm cũng sẽ rất đau khổ,

Tưởng tượng mình đã có 3 đứa con và hân hoan mang bầu lần thứ tư, nhưng chồng bỏ đi khi mới mang bầu 3 tháng và sau đó biết rằng mình mang thai 3 chứ không chỉ 1.

Ắt hẳn ai trong tình cảnh này có lạc quan lắm cũng sẽ rất đau khổ, nhưng người mẹ ấy thì không. Nụ cười rạng rỡ của chị bên 3 thiên thần nhỏ vừa chào đời khiến câu chuyện của chị càng khó tin hơn.

Tầng 6 bệnh viện Siloam, Kupang, Indonexia một đêm tháng 8 thật yên tĩnh. Ở một phòng nọ, sản phụ đang nằm nghỉ ngơi. Trên cánh tay trái của chị có một em bé nhỏ được bao phủ bởi một tấm vải màu hồng.

Trong khi đó, trên cánh tay phải của cô là hai đứa trẻ nhỏ xíu cũng được bao phủ bởi một tấm vải in hoa màu xanh lá cây. Chị Efi Bani (36 tuổi), dường như mỉm cười khi nhìn 3 đứa trẻ trong tay. Ba đứa chưa tròn một ngày tuổi.

Cả ba trông rất dễ thương và đáng yêu, chúng cũng tỏ ra ngoan ngoãn khi được ngủ bên mẹ. Công việc bình thường của Efi là làm cho một gia đình bác sĩ. Chị tỏ ra bình tĩnh và nở một nụ cười hạnh phúc khi có ai đó hỏi han 3 em bé của mình

Khi bước vào phòng mổ, chị vừa lo sợ vừa hồi hộp. Lúc đó chị chỉ nghĩ đến sự an toàn của 3 đứa con, không màng đến những ánh mắt hiếu kỳ khi một mình vác cái bụng mang tam thai đi đẻ, dù ít ai biết chồng sản phụ bỏ đi khi mới mang bầu 3 tháng. Chị đã chuẩn bị sẵn tâm lý kể từ lúc người đầu ấp tay gối bỏ đi mà không để lại lời nhắn hay tin tức gì.

Dẫu vậy, khi mang thai, chị thường xuyên đến bác sĩ kiểm tra tình trạng sức khỏe của mình. Khi biết mình mang thai 3, chị càng cẩn thận hơn. May mắn có mẹ và chị gái chăm sóc, sản phụ 36 tuổi đã vượt qua những ngày đau buồn, giữ tinh thần vui vẻ chào đón 3 em bé.

Dù gương mặt trông vẫn nhợt nhạt nhưng niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt của một phụ nữ 36 tuổi đến từ Camplong, Kupang Regency, Indonexia. Efi cho biết bác sĩ phụ trách đã khuyên chị nên lên lịch phẫu thuật vào ngày 17/8. Tuy nhiên, sáng 8/8, những cơn co dồn dập kéo đến, sản phụ bị đẩy vào phòng mổ. Ba em bé chào đời vào khoảng 10:00 sáng, bằng phương pháp sinh mổ.

Em bé đầu tiên là một bé gái, nặng 2,550 gram và dài 45 cm.

Hai bé sau là trai, một bé nặng 1.800 gam và chiều dài cơ thể là 41 cm. Bé còn lại nặng 2.600 gram và chiều dài cơ thể 48 cm.

“Chồng tôi đã bỏ tôi mà không có lý do rõ ràng, khi mang thai được ba tháng. Dù vậy, tôi vẫn hạnh phúc khi đã sinh con an toàn, tôi sẽ tập trung vào việc chăm sóc các con của mình. 3 đứa này cùng với 3 đứa lớn là 6. Tuy biết là cực đó nhưng tôi không sợ, tôi sẽ tự tay nuôi chúng khôn lớn. Con cái là trên hết, những thứ khác không quan trọng.”

Người mẹ chồng bỏ đi khi mới mang thai 3 tháng tin rằng chỉ cần cố gắng thì không gì là không thể. Hơn nữa bên cạnh chị còn có những người thân yêu của mình. Tuy vậy, làm mẹ đơn thân của 6 đứa trẻ không phải là một vấn đề đơn giản, nhưng cũng mong chị sẽ mạnh mẽ đồng hành cùng con trong quãng đường phía trước

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X