Chồng 40 cưới vợ 19, sinh 15 con vì muốn giữ vợ: Bố ích kỷ hại cả đàn con nheo nhóc

Con cái không thể chọn cha mẹ sinh ra, càng không thể chọn sinh ra trong gia đình thế nào. Được vào gia đình khá giả, cha mẹ thương yêu chăm lo đầy đủ là phước phần, rơi vào nhà nghèo đông con, chỉ có thể tự lực cánh sinh, tự mình kiếm ăn, vươn

Con cái không thể chọn cha mẹ sinh ra, càng không thể chọn sinh ra trong gia đình thế nào. Được vào gia đình khá giả, cha mẹ thương yêu chăm lo đầy đủ là phước phần, rơi vào nhà nghèo đông con, chỉ có thể tự lực cánh sinh, tự mình kiếm ăn, vươn lên. Nhưng đã nghèo còn sinh đông con, đã lớn tuổi khó nuôi dưỡng được con còn cố tình để vợ đẻ 15 đứa con chỉ vì sợ mất vợ, người lớn ích kỷ, chỉ có đàn con vất vả, thiếu thốn.

hình ảnh

Ảnh: sohu

Theo tin em đọc được trên Sohu thì một cặp vợ chồng ở Quảng Tây, Trung Quốc đã khiến nhiều người bất ngờ và không thể tin được khi sinh 15 đứa con chỉ vì lý do chồng muốn ràng buộc vợ. Người chồng lúc cưới vợ đã 40 tuổi, vợ chỉ mới 19 tuổi, rất xinh đẹp, sợ vợ chê ông già và nghèo, sẽ bỏ ông theo người khác, ông nghĩ ra cách để vợ đẻ liên tục, như vậy vợ không theo ai được nữa.

Người chồng nghĩ rằng chỉ cần có con, vợ sẽ bị trói chặt với những đứa con, vì con, cô ấy sẽ ở lại. Chính sự ích kỷ của người đàn ông này và sự thỏa hiệp của người vợ đã khiến gia đình lâm cảnh khó khăn, nghèo túng, con cái khổ sở, thiếu thốn, mới được tí tuổi đã phải ra ngoài mưu sinh. Con cái chưa bao giờ là công cụ để cha mẹ ràng buộc lẫn nhau, làm như thế này thật ích kỷ.

Ông Liang Er lúc 40 tuổi đã yêu Lu Honglan 19 tuổi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lúc này ông chỉ là công nhân làm cùng chỗ với vợ mình, sau một thời gian qua lại và hiểu được lòng nhau, cả hai cùng nhau đưa đơn từ chức, trở về quê xây dựng gia đình nhỏ.

hình ảnh

Ảnh: sohu

Sau khi kết hôn, Liang Er rất yêu thương vợ, nắm trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. 1 năm sau khi cưới, vợ hạ sinh một cô con gái kháu khỉnh, ông càng yêu vợ hơn. Những tưởng gia đình êm ấm hạnh phúc nhưng bây giờ lại trở thành tâm điểm khiến hàng xóm chê cười, chỉ trỏ.

Sau 21 năm, 2 người đã có đến 15 đứa con, cũng tại hàng xóm lúc trước cứ nói vào tai ông rằng vợ ông đẹp vậy coi chừng bị người khác dụ đi mất, mấy năm nữa ông già rồi, bỏ ông đi là cái chắc. Lúc đầu ông bỏ ngoài tai nhưng nghe mãi đâm lo, nhưng người đàn ông quê thô kệch không biết cách lấy lòng vợ. Vì vậy ông nghĩ ra một cách đó là để vợ đẻ liên tục, khi cuộc sống của cô ấy đã có những đứa trẻ thì không thể nảy sinh tư tưởng khác được nữa.

Lý do này được ông đưa ra biện hộ cho việc sinh đến 15 đứa con trong khi nhà rất nghèo, bản thân ông đã lớn tuổi, khiến người khác nghe mà không chấp nhận được. Đây là một loại suy nghĩ ích kỷ và ngu ngốc, dùng con cái để ràng buộc hôn nhân. Chỉ vì sợ mất vợ, ông đã đẩy vợ mình vào chỗ cơ thể suy nhược do sinh quá nhiều, đồng thời tương lai của 15 đứa trẻ mờ mịt.

hình ảnh

Ảnh: netease

Gia cảnh túng quẫn vì đông con, bản thân già không thể kiếm sống, gia đình Liang Er và Lu Honglan cùng 15 người con sống dựa vào sự hỗ trợ của địa phương và từ thiện. Những đứa con đầu giờ đã lớn và đã ra ngoài bươn chải kiếm tiền, tự lập.

Con cái chưa bao giờ là công cụ để cha mẹ ràng buộc lẫn nhau hay sinh ra chỉ vì mục đích ích kỷ của cha mẹ. Con cái cần được sinh ra trong tình yêu thương, được chăm sóc đầy đủ và sống hạnh phúc chứ không phải khổ sở trong tình huống éo le thế này.

Theo Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X