Chị gái xin đồ từ thiện, nhận xong liền nhắn tin than ít: “Cho vậy thà không cho”

Từ thiện vốn là việc làm xuất phát từ tấm lòng, người làm từ thiện mục đích chính vẫn là giúp đỡ, hỗ trợ một phần khó khăn cho những người kém may mắn hơn. Tinh thần tương thân tương ái, vì người mà không ngại vất vả đã giúp những người làm từ thiện

Từ thiện vốn là việc làm xuất phát từ tấm lòng, người làm từ thiện mục đích chính vẫn là giúp đỡ, hỗ trợ một phần khó khăn cho những người kém may mắn hơn. Tinh thần tương thân tương ái, vì người mà không ngại vất vả đã giúp những người làm từ thiện nhận được sự yêu mến, nể trọng.

Nhưng từ thiện cũng có vô vàn điều khiến những người làm việc này khổ tâm. Không phải là sự vất vả đến từ bên ngoài, mà chính người nhận có thái độ không tốt, chê khen hay than phiền mới khiến người làm từ thiện cảm thấy không thoải mái. Như mới đây có câu chuyện một người phụ nữ tên T.T sau khi nhận xong đồ cứu trợ đã chủ động nhắn tin nói hoàn cảnh của mình và chê đồ từ thiện ít khiến cô không hài lòng.

Cụ thể, nhóm từ thiện gửi đến tận nhà T.T suất quà bao gồm 5kg gạo, 10 gói mì tôm, 20 trứng, 1 dầu ăn, 1 nước mắm, 2 lạng ruốc, 1 gói muối và 1 túi lạc. Với đầy đủ những thứ cần thiết, cứ ngỡ rằng người nhận sẽ vui vẻ nhưng riêng chị T.T thì không. Chị này sau khi cầm trên tay túi quà từ thiện đã lập tức chụp ảnh, gửi cho nhóm tình nguyện viên và nói rằng: “Chị không nghĩ được có vậy đâu. Em cho vậy thà không cho còn hơn, này ai ăn ai không hả em? Màu mè”.

hình ảnh

Người phụ nữ chê suất quà được giúp đỡ. Nguồn ảnh Báo đất việt

Không chỉ dừng lại ở đó, người phụ nữ còn so sánh suất quà từ thiện của nhóm này với nhóm khác. Bởi chị biết hàng xóm cũng nhận được cứu trợ, không chỉ nhiều đồ hơn mà còn có cả tiền. Đứng trước tình huống này, tình nguyện viên cho biết kinh tế mỗi tổ chức mỗi khác, nếu T.T có nhu cầu thì có thể hỏi hàng xóm địa chỉ đến nhận quà nơi khác để được nhiều hơn. T.T phản hồi lại “tưởng gì” và kèm theo icon nhếch miệng.

hình ảnh

Chị này còn so sánh với quà của hàng xóm. Nguồn ảnh Báo đất việt

Đoạn chat được chính tình nguyện viên đăng tải lên mạng xã hội và nhận về vô số sự chú ý từ dư luận. Ai nấy đều cảm thấy không vui trước người được nhận quà từ thiện là chị T.T. Mọi người cho rằng cô cư xử tệ khi bản thân được giúp đỡ tận tình ở thời điểm khó khăn:

– Chị không nhận thì đưa đây em. Dịch dã khó khăn, cứu trợ như thế là quá tốt rồi, còn chê và đòi hỏi gì nữa?

– Kén cá chọn canh. Coi thường công sức và tấm lòng của người khác.

– Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ vào lúc này đều quý báu và đáng trân trọng. Cô gái này chắc đang nghĩ cả thế giới phải phục vụ mọi yêu cầu và đòi hỏi của mình à?

Người phụ nữ trong câu chuyện khi nhận được quà từ thiện không vui và nhắn tin càm ràm, so bì ngay lập tức. Trong khi chị là người chủ động liên hệ với nhóm từ thiện, lấy lý do mình đang nuôi con nhỏ, cuộc sống khó khăn, chồng đi cách ly nên xin đồ từ thiện, đến khi nhận được thì chê õng chê eo, so sánh với suất quà hàng xóm. Sao có thể cư xử như vậy được nhỉ? Xin người ta giúp đỡ, đến khi được giúp đỡ thì chê bai.

hình ảnh

Ảnh trái: Suất quà to gồm gạo và nhiều thứ thiết yếu khác. Ảnh phải minh họa, thanglong.chinhphu.vn

Thôi nếu cảm thấy ít, không muốn nhận thì đem tặng lại cho người cần hơn chị T.T nhé. Ngoài kia biết bao nhiêu người khó khăn không dám xin đồ từ thiện vì muốn nhường cơm sẻ áo, muốn để phần đó cho người khổ hơn mình nữa. Họ thà thiếu ăn thiếu mặc chứ nhất định không chê khen, không tham lam bất kỳ thứ gì của ai, càng không kêu gọi ai giúp đỡ. Còn chị gái này nên xem lại chính mình đi.

Quà từ thiện là từ tâm, người ta trao đi cả tấm lòng, mình không nhận thì đừng nói lời cay đắng. Còn đã nhận thì hãy trân trọng, mai này bình yên trở lại thì cố gắng làm việc kiếm tiền nuôi bản thân và gia đình là xã hội quý lắm rồi. Cuộc sống cũng vì những người õng ẹo như thế này mới khiến người làm công tác từ thiện cảm thấy buồn lòng.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X