Chân dung chàng trai cứu trợ 𝚋ă𝚗𝚐 𝚟ệ 𝚜𝚒𝚗𝚑 cho chị em 𝚟ù𝚗𝚐 𝚕ũ: Quá thiết thực, tinh tế

Nhiều người đi cứu trợ nghĩ ngay đến mì tôm, gạo, thức uống hay thiết thực nhất là tiền mặt,… nhưng đúng là chị em đến kì “rớt dâu” mà bị cô lập trong lũ thì làm sao, hẳn là khó chịu và sẽ cảm thấy xấu hổ vì không biết làm saoo để che

Nhiều người đi cứu trợ nghĩ ngay đến mì tôm, gạo, thức uống hay thiết thực nhất là tiền mặt,… nhưng đúng là chị em đến kì “rớt dâu” mà bị cô lập trong lũ thì làm sao, hẳn là khó chịu và sẽ cảm thấy xấu hổ vì không biết làm saoo để che giấu đi cái kỳ kinh của mình. Nói không quá chứ BVS hẳn là món hàng cứu trợ thiết thực và tinh tế nhất dành cho chị em vùng lũ mà phải là một chàng trai cực kỳ tâm lý thì mới có thể nghĩ ra.

Vì các mẹ nghĩ mà xem, ngay cả các anh đã có vợ lên chức chồng chức cha hết rồi mà đến kỳ kinh, vợ nhờ đi mua hộ thôi là giãy đành đạch, như chồng em nè, đi siêu thị chung với em đến quầy băng vệ sinh là ổng tránh ra chỗ khác nhé! Nhiều ông còn cực đoan đến độ vợ tới tháng là xa lánh còn hơn còn hủi vì bảo là dơ bẩn, xui rủi đấy.

Nên tấm lòng lẫn cái nhìn tinh tế như của chàng trai này phải trân quý chứ, đúng không các mẹ?

Đó là hình ảnh anh Nguyễn Văn Thiện (31 tuổi, H. Hóc Môn) chụp ảnh cùng kiện hàng là một thùng… băng vệ sinh (BVS) mang ra cứu trợ cho bà con miền Trung, đặc biệt là những chị em phụ nữ khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ và thích thú. Hình ảnh nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía cư dân mạng.

Những ngày gần đây, nhiều chuyến hàng ở khắp mọi miền đất nước đang lũ lượt vận chuyển đến miền Trung để cứu trợ đồng bào bị bão lụt. Hàng hóa cứu trợ chủ yếu là các nhu yếu phẩm cần thiết như: mì gói, áo phao, thuốc men và tiền mặt. Tuy nhiên, khi hàng cứu trợ là một thùng băng vệ sinh thì nhiều cư dân mạng đã chia sẻ.

Anh Thiện cho biết hiện mình đã có mặt tại Quảng Trị để thực hiện các công tác cứu trợ người dân vùng lũ, do đó anh cũng chưa có điều kiện để đọc những phản hồi của dân cư mạng. Biết được hình ảnh của mình nhận được những phản hồi tích cực, anh vừa bất ngờ nhưng cũng vừa bối rối. Anh cho biết, BVS cũng là một nhu yếu phẩm rất cần thiết, đặc biệt đối với chị em phụ nữ trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại.

“Thực ra mình chỉ là người thực hiện vận chuyển thùng BVS đó ra miền Trung thôi, còn ý tưởng cứu trợ người dân vùng lũ bằng BVS là của chị mình. Tuy nhiên, mình nghĩ nếu có điều kiện chúng ta cũng có thể quyên góp những kiện hàng như thế để giúp đỡ cho các chị em. Mình ủng hộ điều đó”, anh Thiện cho hay.

Anh Thiện cùng đoàn cứu trợ sẵn sàng lên đường đến Quảng Trị. ẢNH: FBNV

Được biết, anh Nguyễn Văn Thiện là thành viên của CLB Công tác xã hội H.Hóc Môn. Trong chuyến đi miền Trung lần này, đơn vị của anh phối hợp với Đội Thanh niên xung kích tỉnh Trà Vinh thực hiện vận chuyển những chuyến hàng cứu trợ đến Quảng Trị.

Sau thời gian vận động quyên góp, đoàn cứu trợ của anh đã vận động được hơn 25 tấn hàng hóa tiếp tế bao gồm mì gói, gạo, nước tương, nước suối, sữa, bánh tét, lương khô, áo phao, đèn pin và cả BVS.

“Đoàn tụi mình xuất phát từ TP.HCM vào ngày 21.10, chiều 22.10 đã đến nơi. Hiện tại, mình và 14 thành viên trong đoàn đang gấp rút chuyển 25 tấn hàng hóa trên các 3 chiếc xe tải xuống chỗ tập kết để kịp ngày mai đi trao. Đêm nay chắc mình và các anh em sẽ phải thức suốt đêm”, anh Thiện cho hay.

Trong sáng hôm nay đoàn cứu trợ của anh sẽ tiến hành trao tận tay các phần quà đến bà con đang chịu ảnh hưởng của lũ tại 3 địa điểm của Hà Tĩnh gồm: TT. Khe Sanh (H. Hương Hóa), xã Hướng Hiệp (H. Đakrông), xã Hải Lâm (H. Hải Lăng).

Những chuyển xe chở đầy ắp 25 tấn hàng hóa đã đến Quảng Trị chờ được tỏa đi khắp các vùng chịu ảnh hưởng của lũ lụt tại địa phương này. ẢNH: NVCC

“Hiện tại, mình chưa nghĩ đến việc sẽ trở lại TP.HCM. Chắc đến khi lũ rút mình sẽ về”, anh Thiện bộc bạch.

Chia sẻ với Thanh Niên sáng nay, anh Thiện cho biết đã tận tay trao BVS cho các chị em, phụ nữ vùng lũ đang cần. Anh kể, lúc hỗ trợ các nhu yếu phẩm cho bà con, anh có hỏi là có chị em nào cần BVS hay không. Bất ngờ là có nhiều chị em mong muốn được nhận hàng hóa này. Điều đó chứng tỏ đây cũng là một nhu yếu phẩm rất cần thiết.

“Lúc trao BVS cho các chị em, mình cũng không nghĩ gì nhiều đâu nhưng mình thực sự cảm thấy vui. Các chị em cười rất tươi với mình khiến mình cảm thấy việc mình đang làm thực sự có ý nghĩa. Chỉ tiếc là mình không mang được nhiều hơn”, anh Thiện bộc bạch.

Theo Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X