Cha mất việc vì Covid-19 tại Bình Dương, ở nhà con trai cầu xin sự sống

Cậu bé 6 tuổi, đầu trọc lóc, mắt đờ đẫn, tay cắm ống truyền, phút chốc lại hỏi cha đâu sao vẫn chưa về hả mẹ? Chị Nguyễn Thị Huối (38 tuổi) nhìn con trai bé bỏng rồi trấn an: cha đang đi làm ở xa để kiếm tiền. Cậu bé vẫn chưa biết, từ

Cậu bé 6 tuổi, đầu trọc lóc, mắt đờ đẫn, tay cắm ống truyền, phút chốc lại hỏi cha đâu sao vẫn chưa về hả mẹ? Chị Nguyễn Thị Huối (38 tuổi) nhìn con trai bé bỏng rồi trấn an: cha đang đi làm ở xa để kiếm tiền.

Cậu bé vẫn chưa biết, từ ngày “cơn bão” Covid-19 bùng phát, cha cậu cùng hàng vạn công nhân khác đang thất nghiệp và bị “kẹt” lại ở Bình Dương mà chưa biết khi nào mới có thể về lại nhà.

Cha mất việc vì Covid-19 tại Bình Dương, ở nhà con trai cầu xin sự sống - 1

Cha “mắc kẹt” tại Bình Dương bởi đại dịch Covid-19, ở quê nhà cậu bé đang cầu xin sự sống từng ngày.

Chị Huối kể, hơn 5 tháng trước, cậu bé Nguyễn Thành Dương, con trai thứ 2 của chị, có biểu hiện mệt mỏi, bị đau ở hai bên cổ. Gia đình đưa con đến bệnh viện huyện khám thì phát hiện có hạch bên trong. Sau đó, Dương tiếp tục được gia đình đưa lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM). Tại đây, bác sĩ chẩn đoán cậu bé bị u hạch ác tính (một dạng ung thư hạch cổ).

“Sau khi cho thuốc điều trị sinh thiết hạch, bác sĩ nói chỉ định gia đình đưa cậu bé qua Bệnh viện Ung bướu TPHCM để điều trị. Lúc này, gia đình em khó khăn lắm, không có khả năng lo cháu ở TPHCM nên đành chuyển cháu về Bệnh viện tỉnh Bạc Liêu cho đỡ tốn kém”, chị Huối kể lại.

Cha mất việc vì Covid-19 tại Bình Dương, ở nhà con trai cầu xin sự sống - 2

Cậu bé đối diện với căn bệnh tử thần.

Quê nhà ở huyện Đông Hải, mỗi tháng 2 lần, chị Huối phải đưa con lên bệnh viện tỉnh cách nhà khoảng 70 km để xạ trị. Chị Huối cho biết, chi phí mỗi tháng tốn cả chục triệu đồng. Bởi có phần thuốc được bảo hiểm chi trả, có thuốc phải mua thêm bên ngoài, rồi thêm chi phí phát sinh những ngày ở bệnh viện…

Không đất canh tác, hai vợ chồng chị Huối thường ngày đi làm thuê làm mướn kiếm sống. Chị Huối làm công nhật lột tôm, còn chồng đi ghe cào. Thu nhập mỗi ngày trên dưới 200.000 đồng chỉ tạm đủ lo cái ăn cho vợ chồng, hai đứa con và cha già 73 tuổi. Khi cháu Dương phát bệnh, chị Huối phải nghỉ làm ở nhà chăm sóc cho cháu, thế là mất đi một khoản thu nhập.

Cha mất việc vì Covid-19 tại Bình Dương, ở nhà con trai cầu xin sự sống - 3

Để có tiền trị bệnh cho con trai, chị Huối đã phải vay mượn bên ngoài đưa con đi viện.

Ở quê việc làm bấp bênh, để có tiền trị bệnh cho con trai út, anh Nguyễn Văn Thành (42 tuổi, chồng chị Huối) khăn gói lên tỉnh Bình Dương để làm công nhân.

Đứa con trai đầu mới 13 tuổi (đã nghỉ học 2 năm nay do hoàn cảnh gia đình khó khăn – pv), cũng lên đó phụ nấu cơm cho cha. Lúc dịch bệnh chưa bùng phát mạnh, mỗi tháng anh Thành cũng dành dụm gửi về vài triệu đồng cho vợ chi phí ở nhà và trị bệnh cho con.

Cả tháng qua, dịch Covid-19 hoành hành dữ dội, hai cha con anh Thành ở Bình Dương cũng mất việc làm, không còn thu nhập, bị kẹt luôn trên đó không thể về được quê nhà. Số tiền dằn túi những ngày thất nghiệp ở xứ người cũng đã xài hết, bây giờ muốn về quê cũng không còn tiền.

Trong khi đó, bệnh tình của cháu Dương phải vô thuốc xạ trị mỗi khi đến ngày tái khám. Chồng thất nghiệp, chẳng biết bấu víu vào ai, chị Huối đành phải xin bà con lối xóm, rồi vay mượn thêm để có tiền đưa con đi viện.

“Bác sĩ nói bệnh của cháu nếu không vô thuốc thì hạch to ra, di căn nguy hiểm đến tính mạng. Chồng còn bị kẹt ở trên Bình Dương chưa biết xoay xở ra sao, dưới quê em vay mượn đến nay nợ người ta hơn 20 triệu đồng cũng không biết khi nào trả được”, chị Huối ngậm ngùi nói trong cảnh bế tắc.

Cha mất việc vì Covid-19 tại Bình Dương, ở nhà con trai cầu xin sự sống - 4

Những mảnh đời khốn khổ trong một gia đình bởi “trận cuồng phong” Covid-19.

Nằm cạnh mẹ trên giường bệnh, đôi mắt cháu Dương lúc mở to, lúc híp lại với vẻ mệt mỏi, đầu đã không còn sợi tóc nào bởi ảnh hưởng của căn bệnh ác tính và những ngày xạ trị. Từ ngày phát bệnh cháu Dương cũng nghỉ học.

“Cháu phải vô thuốc xạ trị đủ 8 lần, sau đó uống thuốc đủ 5 năm. Nếu sức đề kháng của cháu tốt thì sức khỏe ổn định, còn nếu không đủ liều điều trị dẫn đến bệnh di căn.

Đến nay cháu vô thuốc 3 lần rồi nhưng những lần tới này em không biết phải làm sao nữa khi trong nhà chẳng còn gì để lo cho cháu. Giờ em chỉ mong sao có chi phí tiếp tục xạ trị cho cháu, để căn bệnh đừng di căn, cho cháu khỏe mạnh để sống nữa với gia đình”, chị Huối mong mỏi.

Bà Lâm Thanh Hằng, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Hải cho biết, hoàn cảnh gia đình cháu Nguyễn Thành Dương đang lâm cảnh bế tắc. Hiện nay cha cháu đã đi làm ở Bình Dương và “kẹt” lại trên đó, không có việc làm nên đứt nguồn thu nhập. Vì thế, mẹ con cháu Dương ở nhà rất nhiều khó khăn.

“Trong khi đó, cháu Dương lại đang phải xạ trị bệnh, rất cần tiền để lo thêm thuốc men và những chi phí hàng ngày. Qua báo Dân trí, chúng tôi kêu gọi các nhà hảo tâm sẻ chia để giúp gia đình có điều kiện trị bệnh cho cháu Dương”, bà Hằng bày tỏ.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4204: Chị Nguyễn Thị Huối

Địa chỉ: Ấp 1, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

Điện thoại: 0372 853810

Theo: https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/cha-mat-viec-vi-covid19-tai-binh-duong-o-nha-con-trai-cau-xin-su-song-20210816164834910.htm

BÀI LIÊN QUAN
X