Cha đột tử ở Đài Loan, thương 2 đứa trẻ mồ côi cùng mẹ gánh nợ trên vai

Mùi khói hương, tiếng gào khóc gọi tên người đã mất, tiếng tụng kinh réo rắt phát ra từ cái radio nhỏ trên bàn thờ người đàn ông xấu số…, khiến cho không khí lạnh lẽo trong căn nhà nhỏ của góa phụ Trung Thị Tuyết, (30 tuổi, ở thôn Nà Làm, thị trấn Nà

Mùi khói hương, tiếng gào khóc gọi tên người đã mất, tiếng tụng kinh réo rắt phát ra từ cái radio nhỏ trên bàn thờ người đàn ông xấu số…, khiến cho không khí lạnh lẽo trong căn nhà nhỏ của góa phụ Trung Thị Tuyết, (30 tuổi, ở thôn Nà Làm, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn) càng thêm tang tóc thê lương.

Cha đột tử ở Đài Loan, thương 2 đứa trẻ mồ côi cùng mẹ gánh nợ trên vai - 1Cha đột tử ở Đài Loan, thương 2 đứa trẻ mồ côi cùng mẹ gánh nợ trên vai - 2

Cha đột tử ở Đài Loan, thương 2 đứa trẻ mồ côi cùng mẹ gánh nợ trên vai – 2Nhấn để phóng to ảnh

Không khí tang tóc bao trùm căn nhà của 3 mẹ con chị Trung Thị Tuyết.

Cùng với một nhà hảo tâm, chúng tôi tìm về thôn Nà Làm khi việc lo hậu sự cho người đàn ông bạc mệnh đã hoàn tất. Nhiều bà con hàng xóm vẫn nán lại thăm hỏi, động viên chị Tuyết và 2 đứa trẻ.

Ông Lường Văn Đinh – một người hàng xóm của chị Tuyết không giấu được sự xúc động, bùi ngùi chia sẻ: “thật tội cho nhà chị Tuyết quá! Lúc đón hũ đựng tro cốt của chồng được các nhà hảo tâm đưa từ sân bay Vân Đồn về, chị ấy đứng không vững rồi gục ngã, chúng tôi phải đưa chị ấy đi cấp cứu. 2 đứa con thì chỉ còn biết gào khóc gọi tên cha đến khản cả giọng…, đau đớn quá, tất cả chúng tôi không ai cầm được nước mắt”.

Gương mặt phờ phạc vẫn chưa hết vẻ thảng thốt, dường như đến giờ chị Tuyết vẫn chưa thể tin người đàn ông trụ cột, người bố của 2 đứa con chị đã không còn nữa: “Chồng em đi thật rồi, anh bỏ mẹ con em đi thật rồi. Không còn anh ấy, từ nay về sau mẹ con em biết sống thế nào”, nói rồi, chị Tuyết đưa 2 tay bưng mặt khóc nức nở.

Cha đột tử ở Đài Loan, thương 2 đứa trẻ mồ côi cùng mẹ gánh nợ trên vai - 3

Người đàn ông xấu số trở về quê chỉ còn bình tro cốt trong nỗi đau vô hạn của người thân, gia đình.

Tâm sự với chúng tôi trong 2 hàng nước mắt, chị Tuyết cho biết, cũng vì cuộc sống nơi quê nhà quá khốn khó, mà tháng 12/2020 chồng chị Tuyết là anh Phương Văn Quỳnh, (33 tuổi) vay ngân hàng 138 triệu đồng để đi lao động xuất khẩu tại Đài Loan.

Ở xứ người, anh Quỳnh chăm chỉ lao động, dành dụm từng đồng bạc lẻ gửi về để trả nợ, nuôi con và báo hiếu bố mẹ già. Tháng 2/2021 người cha của anh lâm bệnh nặng rồi qua đời, anh cũng không thể về chịu tang cha. Gọi điện về tâm sự với vợ, anh Quỳnh luôn day dứt vì đã không làm tròn bổn phận của người con. Anh dự định năm sau sẽ về thăm nhà, thắp hương tạ tội trước bàn thờ cha.

Nhưng tai họa bất ngờ giáng xuống người đàn ông này: Đêm muộn ngày 23/6/2021, chị Tuyết bất ngờ nhận được điện thoại từ Đài Loan gọi về. Linh tính mách bảo chuyện chẳng lành, chị run run nhấc máy nghe thì nhận hung tin, chồng chị bị nhồi máu cơ tim đột ngột qua đời.

Cha đột tử ở Đài Loan, thương 2 đứa trẻ mồ côi cùng mẹ gánh nợ trên vai - 4

Người vợ ngã gục khi hay tin người chồng không may tử vong nơi xứ người.

Dù rất muốn sang ngay Đài Loan nhìn mặt chồng lần cuối và đưa linh cữu anh trở về quê hương, nhưng phần vì không có tiền, phần vì dịch bệnh Covid-19 nên chị Tuyết không thể. May mắn gia đình chị được một số tổ chức từ thiện và cộng đồng người Việt tại Đài Loan giúp đỡ, ngày 28/8 tro cốt người đàn ông xấu số được đưa về Việt Nam.

Chị Tuyết kể, năm 2014 vợ chồng chị được Nhà nước hỗ trợ cho vay tiền mua một đôi bò theo chương trình “xóa đói giảm nghèo”. Nhưng dắt bò về nhà chưa lâu thì cả 2 con cùng mắc dịch bệnh lăn ra chết.

Lần này đi xuất khẩu lao động, anh Quỳnh tính sẽ tích cóp sau khi trả hết nợ thì sửa lại căn nhà đã quá cũ nát và để dành lo cho 2 đứa con đang học lớp 7 và lớp 5.

Nhưng thật nghiệt ngã, bao dự định vẫn còn dang dở thì anh Quỳnh đã về bên kia thế giới, để lại khoản nợ hàng trăm triệu lên vai người vợ gầy yếu và 2 đứa con thơ tội nghiệp.

Cha đột tử ở Đài Loan, thương 2 đứa trẻ mồ côi cùng mẹ gánh nợ trên vai - 5

2 đứa con thơ phút chốc trở nên mồ côi cha.

Tập tễnh đến bên bàn thờ chồng, chị Tuyết bảo, bố chồng qua đời chưa lâu thì chị bị ngã xe gãy xương bàn chân, do không có tiền chữa trị nên giờ thành tật, khiến chị đi lại khó khăn và không làm được công việc nặng.

Thắp cho chồng nén nhang, lại nghĩ đến khoản nợ khổng lồ trên vai, nghĩ đến những tháng ngày gian khó trước mắt, nghĩ đến 2 đứa con thơ dại…, nước mắt người góa phụ trẻ lại ứa ra.

Cha đột tử ở Đài Loan, thương 2 đứa trẻ mồ côi cùng mẹ gánh nợ trên vai - 6

Chồng đột tử sau nửa năm làm thuê xứ người, để lại gánh nợ khổng lồ lên vai người vợ gầy yếu.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị Nông Thị Thiêm, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Nà Phặc cho biết, gia đình chị Tuyết là hộ nghèo nhiều năm nay. Chồng chị Tuyết đi lao động xuất khẩu được khoảng 6 tháng thì tử vong ở Đài Loan, phải nhờ các nhà hảo tâm mới mang được tro cốt về Việt Nam.

“2 con chị Tuyết còn nhỏ, chị Tuyết cũng vừa gặp tai nạn gãy xương bàn chân không lao động nặng được, trong khi còn khoản vay cho chồng đi xuất khẩu lao động không biết khi nào mới trả nổi. Hoàn cảnh gia đình chị ấy thực sự quá éo le. Thay mặt địa phương tôi rất mong bạn đọc Báo Dân trí và các nhà hảo tâm, chung tay giúp đỡ gia đình chị Tuyết vơi đi phần nào khó khăn”, chị Thiêm nói.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4221: Chị Trung Thị Tuyết

Địa chỉ: Thôn Nà Làm, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 0961952763

Theo: https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/cha-dot-tu-o-dai-loan-thuong-2-dua-tre-mo-coi-cung-me-ganh-no-tren-vai-20210907222905170.htm#dt_source=Cate_TamLongNhanAi&dt_campaign=MainList&dt_medium=1

BÀI LIÊN QUAN
X