Cậu bé đưa đồ qua chốt kiểm dịch được chiến sĩ công an gọi lại, mặt cúi gằm nói 1 câu nghẹn ngào: “Mẹ con mất rồi”

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh một cậu bé đi xe đạp, đưa đồ qua chốt kiểm dịch thu hút hơn 500 nghìn lượt xem chỉ sau vài giờ chia sẻ. Được biết, sự việc xảy ra tại một chốt kiểm dịch tại phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Trong

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh một cậu bé đi xe đạp, đưa đồ qua chốt kiểm dịch thu hút hơn 500 nghìn lượt xem chỉ sau vài giờ chia sẻ. Được biết, sự việc xảy ra tại một chốt kiểm dịch tại phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.

Trong đoạn clip, một cậu bé đi xe đạp, đeo khẩu trang, đội mũ, trên xe còn treo một túi đồ đang được chiến sĩ công an tại chốt kiểm dịch gọi vào hỏi chuyện.

Chiến sĩ công an nhẹ nhàng hỏi: “Con đem đồ gì, cho ai?”. Cậu bé vừa chỉ tay ra phía xa vừa nói: “Con đem cho bà ngoại”.

Cậu bé đưa đồ qua chốt kiểm dịch, mặt cúi gằm nói 1 câu khiến tất cả nghẹn ngào: “Mẹ con mất rồi” (Nguồn: TikTok).

Thấy vậy, chiến sĩ công an liền hỏi: “Sao mẹ con không đi đưa mà con lại đi?”. Nghe câu hỏi của chú công an, cậu bé cúi gằm mặt, lí nhí trả lời, giọng nghẹn lại như sắp khóc: “Mẹ con mất rồi”.

Nghe đến đây, chiến sĩ công an liền vỗ vai an ủi cậu bé, còn dặn dò: “Rồi chú thương, không có đi ra ngoài nữa nhen. Đưa đồ cho bà ngoại xong rồi về. Đi ra ngoài đang dịch bệnh nghe không”. Cậu bé sau khi nghe lời căn dặn của chú công an, im lặng cúi đầu rồi đạp xe tiếp.

Đoạn clip sau khi chia sẻ khiến rất nhiều người xúc động, bày tỏ niềm tiếc thương và gửi lời động viên cậu bé sớm vượt lên hoàn cảnh.

“Xem mà thương quá, em còn quá nhỏ, cố gắng mạnh mẽ lên nha!”.

“Em bé vừa ngoan, vừa lễ phép, cố gắng kìm khóc, thương con nhiều lắm”, một số bình luận của cộng đồng mạng.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X