Cái tết xa vời của người bảo vệ già làm mất chiếc xe 35 triệu, phải ở lại thành phố kiếm tiền trả nợ

Giữa dòng mưu sinh tất tả, có người thành công, có người lại lay lắt với mức lương tạm bợ. Cũng có người vì một lí do nào đó mà phải ôm món nợ trong tay, làm việc ròng rã nhưng không tích góp được gì. Nhất là đối với những lao động xa quê,

Giữa dòng mưu sinh tất tả, có người thành công, có người lại lay lắt với mức lương tạm bợ. Cũng có người vì một lí do nào đó mà phải ôm món nợ trong tay, làm việc ròng rã nhưng không tích góp được gì. Nhất là đối với những lao động xa quê, việc kiếm tiền về quê ăn tết vẫn luôn là một nỗi trăn trở.

Mới đây, câu chuyện về một người bảo vệ già xa quê lên thành phố kiếm tiền với ước mơ trở về quê ăn tết xa xôi đã khiến nhiều người chú ý. Câu chuyện của chú đã được một tài khoản facebook chia sẻ trên mạng xã hội để mong có người giúp đỡ.

Empty

Chú Lập, người bảo vệ già đang lâm vào cảnh khó khăn vì làm mất chiếc xe giá 35 triệu của khách

Empty

Cụ thể, theo chủ nhân câu chuyện, người bảo vệ tên là Đ.H.Lập (69 tuổi, quê An Giang). Là một người cha có 5 con, nhà lại nghèo khó, chú lên thành phố tìm việc làm vì không muốn trở thành gánh nặng cho con và kiếm tiền phụ giúp gia đinh. Lên Bình Dương 2 năm, chú Lập làm bảo vệ với mức lương 5 triệu 1 tháng. Không nhiều nhưng đủ trang trải dè xẻn.

Tuy nhiên, vào ngày 2/12, trong ca làm việc của mình, chú Lập để mất một chiếc xe của công ty trên đường Mỹ Phước, Tân Vạn (Bình Dương). Chiếc xe trị giá 35 triệu, ca có 2 người trực nên chia đôi mỗi người 13 triệu, công ty phụ giúp 9 triệu.

Empty

Dù đã được trợ giúp ít nhiều, tuy nhiên số tiền 13 triệu đồng đối với một người bảo vệ vẫn quá lớn. Số tiền đó chú tiếp tục được công ty cho mượn và mỗi tháng trừ vào 3 triệu tiền lương. Hiện tại, với mức lương 2 triệu 1 tháng, người bảo vệ già không cách nào xoay sở tiền về quê thăm con cháu, đoàn tụ với gia đình. Cái tết bỗng nhiên trở nên xa xôi vô cùng.

Empty

Câu chuyện của chú Lập sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được nhiều sự đồng cảm của các cư dân mạng. Nhiều người cho biết sẽ tìm đến nơi chú đang làm việc để giúp đỡ chú tiền trả nợ cũng như tạo điều kiện cho chú về quê. Được biết, hiện tại chú đang làm việc tại Lẩu Ly Boss Cafe ở chợ Đình.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X