Bữa sáng ăn cháo gà và uống nước ngọt, 2 chị em ruột ở Bạc Liêu qua đời: Đưa đến viện đã không kịp

Đọc mà vừa thương cho 2 bé lại vừa lo cho sức khỏe gia đình mình. Chẳng ai nghĩ ăn cháo gà uống nước ngọt lại chết được phải không các mẹ. Chứ nếu mà biết ăn vào dù mấy phần trăm nguy cơ bị chết thôi thì cũng chả ai dám ăn rồi. Riêng

Đọc mà vừa thương cho 2 bé lại vừa lo cho sức khỏe gia đình mình. Chẳng ai nghĩ ăn cháo gà uống nước ngọt lại chết được phải không các mẹ. Chứ nếu mà biết ăn vào dù mấy phần trăm nguy cơ bị chết thôi thì cũng chả ai dám ăn rồi. Riêng nhà em từ giờ chắc cạch luôn món cháo gà, chả dám ăn nữa, khổ nỗi chồng em lại nghiện món cháo gà mới chết chứ. Tháng nào nhà em cũng phải ăn độ 2 lần, nhưng chắc sau lần này phải bảo ổng hạn chế mới được.

Hai chị em bé kia ở Bạc Liêu, chị 9 tuổi tên Đ.T.N, em 5 tuổi tên Đ.T.T là hai chị em ruột. Sau khi ăn cháo gà và uống nước ngọt khoảng vài giờ thì bắt đầu ói mửa, co giật rồi t.ử v.ong.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Vào sáng 9/5 bé N. và bé T. được gia đình cho ăn cháo gà. Sau đó cả 2 cùng uống nước ngọt đóng chai. Khoảng mấy tiếng sau thì cả 2 bé có hiện tưởng nôn mửa, co giật, gia đình thấy vậy đã đưa ngay 2 bé vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên bé T. t.ử v.ong vào trưa cùng ngày, đến tối thì chị gái là bé N. cũng không qua khỏi.

Chiều ngày 10/5 ông Nguyễn Văn Hưởng – Chủ tịch UBND phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu – đã xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc rất thương tâm khi 2 chị em ruột là t.ử v.ong vì ăn cháo gà và uống nước ngọt.

Ông Đ.T.T. (31 tuổi, là cha đẻ của 2 bé), kể là vào chiều ngày 8-5, gia đình nấu cháo gà ăn rồi để lại một tô bỏ vào tủ lạnh. Đến sáng hôm sau thì hâm nóng lại cháo rồi cho 2 chị em ăn, sau đó thì xảy ra việc đau lòng như trên.

Trưa 10-5, gia đình bé được ông Nguyễn Hùng Thái – Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu – đến thăm hỏi, chia buồn, đồng thời hỗ trợ gia đình 2 triệu đồng được trích từ quỹ bảo trợ trẻ em của tỉnh.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Lãnh đạo UBND TP Bạc Liêu, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội TP, UBND phường Nhà Mát cũng đã đến thăm hỏi gia đình bé đồng thời vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình ông T. gạo và các vật dụng khác.

Hiện tại thì các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ hơn nguyên nhân về cái ch.ết của 2 chị em.

hình ảnh

Ảnh: Đông đảo bà con hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình 2 bé. Nguồn: Người Lao Động

Trước giờ em chỉ nghe thịt gà kiêng ăn cùng rau cải chứ chưa nghe kiêng với nước ngọt. Cũng không hiểu sao ăn cháo gà uống nước ngọt lại mất mạng được? Mong rằng các cơ quan chức năng sớm có lời giải đáp.

Theo: Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X