Bố mẹ mải ngồi cà phê, con trai ngã vào bể cá, 𝐯ù𝐧𝐠 𝐯ẫ𝐲 không ai hay: 𝐑𝐚 đ𝐢 chỉ sau 2 phút

Một trong những vấn đề nảy sinh khi cha mẹ đưa con đến nơi công cộng chính là việc đảm bảo an toàn cho con. Mặt khác là trách nhiệm dạy con cư xử nơi đông người, không làm phiền người khác. Chúng ta thường nói đến việc cha mẹ lơ là, con chạy nhảy

Một trong những vấn đề nảy sinh khi cha mẹ đưa con đến nơi công cộng chính là việc đảm bảo an toàn cho con. Mặt khác là trách nhiệm dạy con cư xử nơi đông người, không làm phiền người khác. Chúng ta thường nói đến việc cha mẹ lơ là, con chạy nhảy lung tung, chọc phá người này người nọ. Nhưng hậu quả sâu hơn có thể thảm khốc hơn nhiều, khi đứa trẻ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Cuối tuần qua, những hình ảnh về một bé trai 4 tuổi trong quán cà phê được chia sẻ với lời cảnh báo dành cho các bậc phụ huynh. Clip kéo dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một bé trai té ngã xuống bể cá tại quán cà phê, đến khi phát hiện sự việc thì cháu bé đã không qua khỏi. Sự việc xảy ra tại Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình, theo Thanh Niên Online. Đoạn clip ghi lại cảnh bé vùng vẫy, cố gắng tìm cách thoát nạn trong khi người xung quanh không ai phát hiện, kể cả hai bố con người khách đi ra trước. Sau hơn 2 phút, một bé trai khác đến gần khu vực bể cá mới phát hiện và gọi người lớn đến đưa cháu bé gặp nạn lên.

hình ảnh

Hồ nước quán cà phê nơi xảy ra sự việc – Ảnh: TNO

Dù sự việc được phát hiện chỉ 2 phút sau đó nhưng lúc này mọi thứ đã quá trễ. Theo đó vào ngày 3/7, UBND TT.Kiến Giang (H.Lệ Thủy, Quảng Bình) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 1 bé trai ra đi mãi mãi. Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip dài hơn 2 phút, ghi cảnh bé trai đi ra bể cá tại một quán cà phê thì không may ngã vào bể.

Đoạn clip ghi lại cảnh bé cố gắng tìm cách thoát trong khi người xung quanh không ai phát hiện. Phải hơn 2 phút sau đó, một bé trai khác đến gần khu vực bể cá mới giật mình nhìn thấy và hô hoán người lớn đến đưa cháu bé kia lên, tuy nhiên mọi chuyện đã quá muộn.

Ông Trần Công Thoán, Chủ tịch UBND TT.Kiến Giang, xác nhận vụ việc này đã xảy ra trên địa bàn và bé trai đã không qua khỏi do đuối nước, song các thông tin chi tiết về vụ việc và cháu bé vắn số vẫn chưa điều tra cụ thể.

hình ảnh

Cháu bé chạy ra xem cá bên cạnh hồ nước thì xảy ra sự việc không may – Ảnh: VNN

“Vụ việc xảy ra tại một quán cà phê ở trung tâm thị trấn. Chúng tôi đã đến hiện trường, liên hệ với gia đình cháu bé nhưng gia đình họ từ chối cung cấp thông tin. Họ chấp nhận đó là vụ việc không may mắn, dẫn đến vụ việc đau lòng nên đã đưa cháu về lo hậu sự, không yêu cầu chúng tôi tiến hành điều tra, lập văn bản”, ông Thoán nói.

Được biết, vụ việc bé trai ngã vào bể cá xảy ra vào ngày 27/6 nhưng đoạn clip chỉ mới được lan truyền trên mạng xã hội từ 2 ngày nay. Vào thời điểm đó cháu cùng bố mẹ đang đi uống cà phê. Từ ngoài đường vào quán sẽ đi qua cây cầu nhỏ có hồ cá cảnh, bố mẹ cháu ngồi ở trong quán, còn cháu ra trước sảnh xem cá. Bố mẹ chỉ thiếu quan sát trong 1 thời gian ngắn song lại dẫn đến hậu quả đau lòng.

Nhiều bậc phụ huynh chia sẻ nỗi xót xa, nhiều người không dám xem hết:

“Đưa con đi ăn đi chơi mà thấy ai cũng cầm điện thoại, có thèm để ý đến con đâu mà. Đi đâu mà gặp cảnh bố mẹ không cầm điện thoại thì cũng đưa con cầm điện thoại để xem. Ngứa mắt nhưng biết làm sao được vì chẳng phải con của mình. Bây giờ toàn thấy phụ huynh làm hư con trẻ lại đổ cho trẻ nhỏ. Sau này cái giá phải trả sẽ quá đắt khi thờ ơ với con”

“Một cốc cà phê và một điện thoại thì còn tâm trí đâu mà để ý con. Bài học cho các bạn trẻ khi cho con đi chơi là không được rời mắt để ý con. Những cảnh đau lòng này không dám xem, tội nghiệp con quá, trách người lớn sao lơ đãng vô tâm”

“Cho con đi mà không để mắt thì xảy ra đau lòng, lúc ý chắc bố mẹ vẫn chưa biết con mình đã đi khỏi chỗ”

“Vì nó quá nhanh, đi ra tới đấy là rơi xuống luôn rồi . Chứ không phải bố mẹ để chơi lâu ở đấy. Em không dám xem hết luôn ý.”

“Ừ bị ngã luôn nhưng mà vấn đề là bể cá nó cũng xa nơi có người ngồi nên em bé vùng vẫy mãi mà không ai biết, đau lòng hơn người phát hiện lại là 1 em bé khác chứ nếu người lớn thì cũng may ra còn kịp”

“Mình rất ghét cái kiểu ra quán ngồi hay đi chơi đâu đó, mà cứ dí mắt vô điện thoại, nếu đã xác định làm việc gì đó thì bỏ điện thoại ra một bên. Ở nhà cầm miết chịu không được hay sao nhỉ mà phải tốn tiền ra quán cầm cho sang chảnh? Phản cảm hết sức.”

“Thương bé quá, tất cả chỉ do người lớn vô tâm. Đã trông trẻ thì không được rời mắt một phút nào. Các ông bố bà mẹ hãy cẩn thận hơn, đừng để chuyện đáng tiếc như vậy xảy ra”

“Bởi ai nói mình khó tính, không cho con thoải mái, chứ mình sợ con mình bị gì lắm, sơ hở là ân hận cả đời, đi đâu con cũng phải bên cạnh. Nhiều người cứ để con chạy nhảy lung tung, nhiều khi người lạ dẫn đi cũng không biết.”

“Con mình mà đi xa tầm mắt là mình đã không cho rồi. Nhiều người trông con kiểu gì ấy nhỉ, mặc cho con làm gì thì làm, không ngó ngàng tới luôn. Con nít mà, ngồi kế bên giữ nó còn chưa thấy gì… nhìn mà tội”

“Bởi cho nên những bậc làm cha mẹ vô trách nhiệm, mình đi đâu với con cũng phải mắt để ý từng chút chứ nguy hiểm luôn rình rập mình không biết đâu mà tránh”

 

“Trẻ con rất nhanh, chúng ta không nên rời mắt khỏi chúng dù 1 giây. Tôi có chị bạn cũng vừa thấy bóng con trước cửa nhà, chạy ra thì con đã rớt xuống ao sau nhà, dù ao rất xa nhà, cứu không kịp đã ra đi”

“Đồng ý là lỗi do ba mẹ quá lơ đễnh. Nhưng cái hồ bơi chẳng khác nào cái bẫy trẻ con cả. Hồ sâu mà không có rào chắn bảo vệ. Trẻ con thấy cá đứa nào mà không thích nô vào để xem. Xem mà nghẹn lòng”

hình ảnh

Trẻ em vốn ưa tò mò khám phá, thấy những điều mới lạ đều muốn chạy đến xem, chạm tay vào. Lúc này rất cần có người lớn bên cạnh vì trẻ còn nhỏ chưa biết nguy hiểm là gì, không thể tự bảo vệ bản thân. Trong khi đó tại các quán cà phê, bố mẹ đôi khi mải ‘tám’ chuyện quá mà quên mất việc trông con. Mong rằng đây sẽ là bài học cảnh giác cho các bậc phụ huynh mỗi khi đưa con đi chơi ở bất cứ đâu, phải luôn chú ý quan sát con, đừng để khi xảy ra chuyện rồi thì mọi sự hối tiếc cũng là quá muộn màng.

Dưới đây là một số mẹo an toàn khi cha mẹ đưa con đến nơi công cộng:

• Với trẻ dưới 5 tuổi, điều đầu tiên là luôn phải để mắt đến con. Dạy trẻ không tự ý đi ra chỗ khác mà không xin phép cha mẹ.

• Viết số điện thoại trên cổ tay của con và dán băng keo, chúng sẽ ngăn mực cọ xát vào cổ tay của trẻ.

• Chụp ảnh con vào buổi sáng của sự kiện để có sẵn quần áo, kiểu tóc và ảnh cập nhật của chúng nếu cần.

• Dạy bất kỳ đứa trẻ nào trên bốn tuổi ghi nhớ số điện thoại di động của cha mẹ.

• Hãy nhắc nhở bọn trẻ về việc ở cùng nhau, nhưng cũng nói về những gì bạn sẽ làm khi không thể tìm thấy nhau.

• Nếu đi cùng con ở một nơi nào đó đã được chỉ định chỗ ngồi – chẳng hạn như nhà hát, buổi hòa nhạc hoặc trận đấu bóng chày – hãy đưa cho chúng vé ngồi để bỏ vào túi. Hầu hết các nhân viên bảo vệ và nhân viên mở cửa sẽ đưa trẻ em trở lại chỗ ngồi của họ nếu chúng biết nó ở đâu hoặc có cuống vé của chúng.

Theo Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X