Bố mẹ lên tuyến đầu chống dịch, hai con thơ gửi ngoại chẳng may bà vừa mất, bơ vơ chưa biết cậy ai

Đọc được một bài đăng trên báo Người Lao Động mà không kìm được nước mắt các mẹ ơi. Các bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch đã hy sinh quá nhiều cho sự an toàn của mọi người. Có bác sĩ gửi 2 con thơ cho mẹ ruột nhưng mẹ lại qua đời, lúc

Đọc được một bài đăng trên báo Người Lao Động mà không kìm được nước mắt các mẹ ơi. Các bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch đã hy sinh quá nhiều cho sự an toàn của mọi người. Có bác sĩ gửi 2 con thơ cho mẹ ruột nhưng mẹ lại qua đời, lúc mẹ mất vẫn không thể về chịu tang, 2 con nhỏ thì vì ngoại không còn nên bơ vơ thiếu người chăm sóc.

Lòng trĩu nặng vì mẹ mất không thể lo tang sự, con thơ bơ vơ biết cậy vào ai

Những ngày này, dịch bệnh diễn biến phức tạp, các bác sĩ chính là những chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. Họ hy sinh bản thân để bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió, bỏ lại sau lưng là gia đình, người thân. Có người mẹ phải xa các con thơ dại, có người con phải cố nén đau thương, mẹ mất không thể về chịu tang.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình

Đọc những dòng chia sẻ của một bác sĩ mà nghe nhói lòng. Chị kể đồng nghiệp của chị, 2 vợ chồng đều làm bác sĩ, đều đi chống dịch, gửi 2 con thơ cho bà ngoại trông, nhưng giờ ngoại lại mất rồi, con thì bơ vơ, mẹ già mất đi, họ cũng không về chịu tang được dù cách nhà chỉ vài cây số.

“Nghĩ đến 2 đứa trẻ được bố mẹ gửi bà ngoại trông để đi chống dịch, giờ bố mẹ vẫn chưa về, bà thì không còn nữa, các cháu sẽ bơ vơ thế nào? Lòng trĩu nặng…”

hình ảnh

Cán bộ và nhân viên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương dành 1 phút mặc niệm chia buồn với gia đình vợ chồng bác sĩ có người thân qua đời mà không thể về chịu tang. Ảnh: NLĐ

Bên cạnh trách nhiệm của một bác sĩ, họ còn có trách nhiệm, bổn phận của một người làm con, mẹ mất không thể về lo tang điếu, hỏi lòng ai không quặn đau. Bác sĩ cũng là cha là mẹ, con mang gửi cho bà ngoại, bà ngoại đã qua đời, 2 con bơ vơ không người trông, làm sao không lo lắng cho được.

Nhưng cuối cùng, tại thời điểm ấy bệnh viện đang tạm thời bị cách ly y tế, các bác sĩ vẫn đang ngày đêm chiến đấu để giữ lại mạng sống cho các bệnh nhân COVID-19, những bác sĩ vừa mất người thân, đang lo lắng cho con cái kia cũng không ngoại lệ, phải ở nơi họ cần ở lại.

hình ảnh

Những ngày làm việc liên tục, các bác sĩ trẻ phải tranh thủ gục xuống nơi bậc thềm để lấy sức. Ảnh: Thanh Niên

Cha mẹ đi chống dịch, thương con ở nhà chẳng khác gì trẻ mồ côi

Xa con cái, xa người thân, để lại sau lưng con thơ, mẹ già ốm đau, không thể kề bên chào tạm biệt lần cuối… Bao nhiêu xót xa, cay đắng người ngoài đâu thấu hiểu, phải là người trong cuộc, người chứng kiến mới cảm nhận được những sự mất mát của họ.

Thương cho cảnh ngộ của những đứa trẻ có cha mẹ làm bác sĩ, dịch đến rồi thì con có khác gì trẻ mồ côi. Cha mẹ con còn bận đi chống dịch xa nhà, nửa tháng, 1 tháng cha mẹ không về là chuyện bình thường, cái ăn, cái mặc, thậm chí con lớn phải trông em nhỏ, từng việc một các con đều phải biết mà tự lo.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình

Nghe những lời kể từ các bác sĩ phải để con ở nhà đi làm nhiệm vụ, thấy thương vô cùng:

“Con bé nói với chúng tôi, con không hiểu nhiều về cách ly nhưng bố mẹ không về được, con ở nhà sẽ trông em và điện cho bố mẹ mỗi ngày”, con gái bác sĩ Trưởng khoa ở Bệnh viện K trả lời khi mẹ chia sẻ về chuyện ba mẹ cùng đi chống dịch.

– Nhìn đồng nghiệp có con nhỏ gọi điện về nhà, các bé cứ hỏi mẹ ơi bao giờ mẹ về, tôi cũng ứa nước mắt theo.

– Đứa bé nhà tôi năm nay lên 3, con gái lớn đang học lớp 12. Giờ cả bố và mẹ phải cách ly, con gái lớn phải vừa làm chị, vừa làm mẹ, quán xuyến tất cả công việc trong nhà để lo cho em. Bạn năm nay còn chuẩn bị thi đại học nhưng phải chịu thiệt thòi, không được bố mẹ định hướng, hướng dẫn việc đăng ký, chọn trường…

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình

Thương kể sao cho hết những đứa bé mới học lớp 4 đã được mẹ dạy cho việc bếp núc để lỡ mẹ trực ở bệnh viện không về được thì còn biết tự lo, đau lòng nhất là 11, 12 giờ đêm xem camera chỉ thấy con lủi thủi một mình.

“Họ không chỉ là bác sỹ, họ còn là chiến sỹ, là những người anh hùng của cuộc chiến”, đây là lời khen từ tận đáy lòng của người dân, thân nhân khi chứng kiến các bác sĩ đang tận tụy ngày đêm chống lại dịch bệnh. Chúc các bác sĩ luôn mạnh khỏe, vững tâm để chống dịch, mong dịch qua nhanh để các bác có thể về sớm với gia đình của mình.

BÀI LIÊN QUAN
X