Bố mẹ để con 7 tháng ở nhà một mình đi 𝐜𝐡è 𝐜𝐡é𝐧 cả đêm, còn 𝐜𝐡ố𝐧𝐠 𝐜𝐡ế chăm con qua camera

Con cái hoàn toàn phụ thuộc vào cha mẹ khi con nhỏ, về trách nhiệm chăm sóc lẫn nuôi dạy. Thật khó tưởng tượng nổi một đứa trẻ 7 tháng ở nhà một mình hàng giờ đồng hồ, chỉ vì bố mẹ nó … ra ngoài bù khú. Theo Manichi, ngày 4/7 vừa qua, cảnh

Con cái hoàn toàn phụ thuộc vào cha mẹ khi con nhỏ, về trách nhiệm chăm sóc lẫn nuôi dạy. Thật khó tưởng tượng nổi một đứa trẻ 7 tháng ở nhà một mình hàng giờ đồng hồ, chỉ vì bố mẹ nó … ra ngoài bù khú.

Theo Manichi, ngày 4/7 vừa qua, cảnh sát ở Sapporo Nhật Bản đã bắt giữ ông bố 47 tuổi và người mẹ 25 tuổi, vì nghi ngờ cặp đôi lơ là trách nhiệm giám hộ sau khi họ để đứa con trai 7 tháng tuổi ở nhà một mình trong 8 giờ đồng hồ.

hình ảnh

Bé trai 7 tháng ở nhà một mình từ 8h30 tối 2/7 đến gền 5h sáng hôm sau (Ảnh Manichi)

Được biết người cha làm việc tại công ty Phát thanh Truyền hình Hokkaido, người mẹ ở nhà trông con. Nhưng tối hôm trước, cả hai vợ chồng cao hứng ra ngoài ăn thịt nướng và uống đồ có cồn. Vậy là đứa bé 7 tháng ở nhà một mình suốt 8 giờ đồng hồ, không có bố hoặc mẹ bên cạnh.

Theo Sở cảnh sát Sapporo, người mẹ tên Yumeka Sonoda, trở về nhà trước đó. Cô đã gọi điện cho cảnh sát vào khoảng 3 giờ sáng nói rằng cô bị mất chìa khóa nhà. Các nhân viên cảnh sát chạy đến hiện trường, phát hiện bé 7 tháng nằm sấp trên tấm đệm khóc ngằn ngặn.

Sonoda khai với cảnh sát, “Tôi nghĩ rằng tôi có thể sử dụng camera an ninh trên điện thoại thông minh để theo dõi con mình”. Người chồng Takashi Uemae trở về nhà sau đó, nhưng không được tỉnh táo nên không thể thẩm vấn được. Đồn cảnh sát đã thẩm vấn hai người này vào hôm sau và quyết định bắt giữ họ.

Công ty Phát thanh Truyền hình Hokkaido bình luận: “Thật đáng tiếc khi nhân viên của chúng tôi bị bắt. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp nghiêm khắc ngay sau khi sự việc được xác nhận”. Cặp vợ chồng được cho là đã bỏ mặc con trai ở nhà từ khoảng 8:30 tối ngày 2 tháng 7 đến 4:25 sáng ngày hôm sau. Cả hai đã khai với cảnh sát rằng họ đã đi ăn và uống cùng nhau. Cậu bé dường như không có vấn đề gì, chỉ hơi mất nước. Cảnh sát cho biết cặp vợ chồng đã phủ nhận việc bỏ rơi con trai, nói rằng người mẹ đang sử dụng một ứng dụng điện thoại thông minh để trông chừng cậu bé.

hình ảnh

Căn chung cư xảy ra sự việc (Ảnh NHK)

Mới tháng trước, một cặp vợ chồng ở Sapporo cũng ra ngoài ăn uống hơn 2 ngày, để lại hai đứa con trai ở nhà với nhau. Một đứa 2 tuổi và một đứa mới 4 tháng, đứa con sau đã không qua khỏi khi bố mẹ chúng về nhà. Việc các cặp đôi cho rằng dùng ứng dụng và camera giám sát để trông nom con, trong khi bản thân mình ra ngoài hưởng thụ, đã khiến nhiều cư dân mạng bức xúc:

“Tôi nghe nói về những bậc cha mẹ khác làm điều này khá thường xuyên. Nhưng thằng bé chỉ mới 7 tháng, họ thật sự nghĩ rằng nó có thể ổn sau cả đêm đói khát sao?”

“Sinh con ra thì phải có trách nhiệm, nếu cảm thấy vẫn còn thích bay nhảy thì làm ơn đừng có con. Cặp vợ chồng này sẽ cầu xin sự tha thứ và mọi thứ sẽ trở lại tình trạng như cũ. Tôi đang nghĩ đôi khi cần phải có bài kiểm tra và giấy chứng nhận đủ khả năng làm cha mẹ”

“Con trai tôi 9 tháng và kể cả khi đi vệ sinh, chẳng bao giờ tôi dám đi quá 1 phút. Đứa trẻ này đã chịu đựng cả đêm, bố mẹ nó nghĩ gì vậy? Họ không xứng đáng có con và thậm chí không yêu con mình.”

“Nếu họ thực sự muốn đi uống với nhau, họ có thể đưa đứa bé đi cùng, như tôi đã thấy nhiều người làm. Đó không phải là một ý kiến ​​hay, nhưng tốt hơn là để nó ở nhà một mình.”

hình ảnh

Bé 7 tháng được đặt trong cũi và có camera giám sát (Ảnh Manichi)

“Tôi không dung túng cho sự vô trách nhiệm của họ, nhưng ít nhất đứa bé đã ở nhà và không phải ngồi trong một chiếc xe hơi nóng hổi.”

“Thông thường, nếu bạn bị mất chìa khóa, bạn có thể gọi điện cho công ty quản lý căn hộ của mình để nhờ hỗ trợ. Nhưng vào lúc 3 giờ sáng, tôi đoán không có lựa chọn nào khác ngoài việc gọi cảnh sát. Tôi không bênh vực người mẹ nhưng việc cô ấy gọi cảnh sát cho thấy cô ấy vẫn yêu thương con mình, chỉ là uống quá chén thôi. Điều này nghe giống như sự cẩu thả của cha mẹ hơn là vô trách nhiệm.”

“Công bằng mà nói, tôi đã để con trai mình một mình ở nhà trong khoảng 10 phút để chạy băng qua đường đến cửa hàng mua sữa. Tôi là một người cha đơn thân. Nhưng lúc đó đã 11 giờ đêm và con trai tôi đang ngủ. Sau đó tôi về thì nó vẫn ngủ. Nhưng 7 giờ ư, không bình thường chút nào.”

“Không biết điều đó có đúng hay không, nhưng tôi đã nghe nói về rất nhiều cha mẹ đang sử dụng các ứng dụng điện thoại thông minh để trông chừng con cái của họ khi chúng ra ngoài lẫn ở nhà. Nhưng máy móc sao có thể biết điều gì an toàn, điều gì nguy hiểm chứ?”

Hiện tại sức khỏe của em bé 7 tháng ở nhà một mình suốt 8 giờ vẫn ổn định. Nhiều người cho rằng camera quan sát được sử dụng khi người mẹ ở khoảng cách xa torng nhà, chẳng hạn như phòng khác khi em bé đã ngủ. Nếu phát hiện có vấn đề gì thì có thể lao tới ngay, cách nói của người mẹ trên là không ổn.

Đứa trẻ đang được giao cho họ hàng nuôi dưỡng, cư dân mạng cho rằng tuy em bé may mắn không gặp tai nạn gì nhưng hành vi của cha mẹ bé cần được pháp luật trừng phạt nghiêm khắc. Trong những năm gần đây, các vụ cha mẹ, người chăm sóc để trẻ ở nhà một mình ngày càng nhiều. Và rất nhiều hậu quả đau lòng đã xảy ra, bởi trẻ con không thể tự một mình chăm sóc chính bản thân chúng.

Nguồn: https://www.webtretho.com/p/bo-me-de-con-7-thang-o-nha-mot-minh-di-che-chen-ca-dem-con-chong-che-cham-con-qua-camera/

BÀI LIÊN QUAN
X