Bố mất trước ngày thi tốt nghiệp THPT, nữ sinh nén đau đi thi: ‘Con sẽ làm cô giáo như bố mong ước’

Sáng nay biết các con đi thi, em cũng theo dõi tin nghe ngóng tình hình. Khi đọc được tin này trên báo Tuổi Trẻ thật sự không nén được nỗi xúc động, xem đến đâu là lại thương em đến đó, mắt cứ rưng rưng nhòe đi. Dẫu biết cuộc sống vô thường nhưng

Sáng nay biết các con đi thi, em cũng theo dõi tin nghe ngóng tình hình. Khi đọc được tin này trên báo Tuổi Trẻ thật sự không nén được nỗi xúc động, xem đến đâu là lại thương em đến đó, mắt cứ rưng rưng nhòe đi.

Dẫu biết cuộc sống vô thường nhưng bố mất ngay trước kỳ thi tốt nghiệp thì thật sự quá sức chịu đựng với một nữ sinh 17, 18 tuổi. Nỗi đau mất người thân đột ngột, lại là người bố thân yêu nhất đời, nhìn em ngồi buồn như người mất hồn, thật sự lo lắng cho kỳ thi của em quá.

hình ảnh

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh động viên em Thảo vượt qua nỗi đau, cố gắng thi thật tốt. Ảnh: Tuổi Trẻ

Khi chỉ còn 2 ngày là kỳ thi bắt đầu thế mà trong khi những bạn bè khác nô nức ôn thi, chuẩn bị những bước cuối cùng cho kỳ thi quan trọng trong cuộc đời, em lại phải chịu đựng nỗi đau quá lớn, đầu quấn khăn tang khóc nghẹn trước sự ra đi bất ngờ của bố.

Em là học sinh lớp 12A1 trường THPT thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. Cách ngày thi tốt nghiệp THPT 2 ngày thì em đón nhận tin dữ, bố đột ngột qua đời vì tai nạn. Bố mất ngay sát kỳ thi thật sự là một cú sốc tinh thần, sự đả kích lớn với em và gia đình.

Tâm trạng khi mất đi người thân mình yêu quý nhất trên đời là thế nào? Là như mất đi tâm trí, trong đầu chẳng còn thiết tha gì xung quanh, chỉ còn nghĩ về người đã mãi không thấy nữa. Nhưng với em, em còn phải cố gắng kìm nén đau thương vì kỳ thi tốt nghiệp không cho phép em được đau thương quá lâu, em phải trở về thực tại, lòng buồn nhưng phải hoàn thành xong bài thi của mình.

hình ảnh

Thảo sẽ cố gắng thi đậu Trường đại học Sư phạm Hà Nội như điều bố mong ước. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo lời nữ sinh, từ nhỏ bố đã luôn quan tâm, sát cánh cùng em trên đường học tập. Bản thân em muốn thi vào Ngoại thương nhưng bố lại muốn em thi sư phạm làm cô giáo. “Giờ bố mất rồi, em sẽ hoàn thành tâm nguyện của bố, sẽ cố gắng thi đậu để làm cô giáo”, nghe lời em nói ai cũng thấy nghẹn ngào, phải chi bố em còn, ông sẽ đưa con gái đi thi, hồi hộp cùng con chờ kết quả rồi hạnh phúc thấy con gái trở thành cô giáo, nhưng ông đã chẳng còn kịp thấy ngày đó.

Cố nén nỗi đau, cố để mẹ và mọi người yên tâm, em luôn nhủ lòng mạnh mẽ lên, mọi người cũng lo chuyện buồn ảnh hưởng nên thay nhau động viên em cố gắng ôn thi thật tốt để báo hiếu bố. Cô giáo cũng đến tận nhà đón em và mẹ đến trường làm thủ tục dự thi vào hôm qua, bạn bè cũng gửi lời khích lệ rất nhiều.

Lo xong lễ cho bố là em ngồi vào bàn ôn thi vì phải thi thật tốt, không muốn bố thất vọng. Em là học sinh giỏi toàn diện, 3 năm nằm trong đội tuyển thi học sinh giỏi môn Toán. Bên cạnh đó em tham gia rất tích cực các hoạt động của nhà trường. Khi hay tin gia đình em gặp chuyện thương tâm, nhà trường đã đến động viên, trao đổi với thầy cô ở điểm thi để tạo tâm lý tốt nhất cho em.

Hôm nay cô học trò nhỏ mang nặng đau thương ấy sẽ đi thi, mang theo mong ước của người bố vừa ra đi mãi mãi, em nói sẽ cố gắng thi rồi làm cô giáo như ước nguyện lúc sinh thời của bố. Nghe mà nghẹn ngào quá.

BÀI LIÊN QUAN
X