𝙱ố độ𝚝 𝚗𝚐ộ𝚝 𝚚𝚞𝚊 đờ𝚒, 𝚗ợ 𝚗ầ𝚗 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐 𝚌𝚑ấ𝚝, 𝟺 đứ𝚊 𝚝𝚛ẻ 𝚖ị𝚝 𝚖ù 𝚝ươ𝚗𝚐 𝚕𝚊𝚒

Tang thương bao trùm Ngôi nhà cấp 4 cũ nát, cưu mang 4 thế hệ trong gia đình chị Nguyễn Thị Hà (28 tuổi, trú khối Đông Triều, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) những ngày qua tang thương bao trùm. Phía trong căn nhà, hình ảnh chị Hà gầy gò,

Tang thương bao trùm

Ngôi nhà cấp 4 cũ nát, cưu mang 4 thế hệ trong gia đình chị Nguyễn Thị Hà (28 tuổi, trú khối Đông Triều, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) những ngày qua tang thương bao trùm. Phía trong căn nhà, hình ảnh chị Hà gầy gò, ốm yếu, tay bồng, tay dắt 4 đứa con thơ đứng cạnh bàn thờ người chồng xấu số vừa qua đời vì tai nạn giao thông. Sự ra đi đột ngột của anh Nguyễn Văn An (33 tuổi, chồng chị Hà) khiến cả gia đình như ngã quỵ.

Bố đột ngột qua đời, nợ nần chồng chất, 4 đứa trẻ mịt mù tương lai

Chị Hà cùng 4 đứa con thơ bên bàn thờ người chồng xấu số.

Thấy mẹ khóc, 4 đứa trẻ là Nguyễn Ngọc An Nhiên (6 tuổi), Nguyễn Thị Kim Ngân (3 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Linh (gần 2 tuổi) tỏ ra lo lắng, khóc theo mẹ. Đứa con còn lại là Nguyễn Anh Chí (2 tháng tuổi) vẫn ngủ gật gù trên đôi tay khô gầy của người mẹ. Chúng còn quá nhỏ chưa thấu hiểu được nỗi đau đang phải gánh chịu.

Thắp nén nhang lên bàn thờ người chồng xấu số, chị Hà đau đớn kể lại. Tối hôm trước, trên đường từ nhà bạn về nhà, chiếc xe máy anh An điều khiển bất ngờ tông phải chiếc xe tải bị hỏng, đang đậu để sửa bên đường.

Bố đột ngột qua đời, nợ nần chồng chất, 4 đứa trẻ mịt mù tương lai

Con út của chị Hà mới 2 tháng tuổi bên bà nội 85 tuổi mù cả 2 mắt,

Cú tông mạnh khiến anh An bị thương rất nặng. Dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nhưng anh vẫn không qua khỏi.

Anh An đột ngột qua đời ở tuổi 33 để lại cho người vợ gánh nặng 4 đứa con thơ (lớn nhất mới 6 tuổi, nhỏ nhất mới hơn 2 tháng) cùng người bố chồng bệnh tật, bà nội già yếu, mù cả 2 mắt.

“Nghèo khó, con thơ, chỉ có chồng là chỗ dựa duy nhất. Vậy mà anh ấy lại ra đi đột ngột. Bây giờ cả gia đình tôi biết sống thế nào khi không còn chồng, còn cha bên cạnh.

Đàn con tôi còn nhỏ dại đã phải mồ côi cha. Tương lai của chúng không biết sẽ như thế nào nữa”, chị Hà đau đớn.

Tương lai mù mịt

Chỉ trong vòng chưa đầy 7 năm, 4 đứa con của vợ chồng chị Hà lần lượt chào đời khiến cuộc sống càng thêm khó khăn. Tay bồng tay dắt 4 đứa con nhỏ khiến chị Hà không thể làm được gì kiếm thu nhập. Kinh tế của cả gia đình 4 thế hệ trông chờ vào đồng tiền kiếm được từ nghề đánh cá anh An nhận được hàng ngày.

Bố đột ngột qua đời, nợ nần chồng chất, 4 đứa trẻ mịt mù tương lai

Căn nhà nhỏ, nơi cưu mang 4 thế hệ trong gia đình chị Hà.

Ngoài 4 đứa con thơ, vợ chồng chị Hà còn chăm sóc bà nội 85 tuổi (là vợ liệt sĩ) già yếu, mù cả 2 mắt. Bố chồng chị Hà là ông Nguyễn Xuân Dương (58 tuổi) mắc cùng lúc nhiều căn bệnh hiểm nghèo như viêm gan B, cắt mật, xương khớp.

“Lúc thằng An còn sống, làm được đồng nào dành dụm thuốc thang, chưa trị cho tôi. 4 đứa cháu nhỏ cũng ốm đau suốt nên chẳng thể dư dã được đồng nào. Khoản nợ vay 240 triệu đồng để chữa trị cho tôi suốt thời gian qua không biết đến bao giờ mới trả được. Đến cơm còn phải chạy ăn từng bữa.

Bố đột ngột qua đời, nợ nần chồng chất, 4 đứa trẻ mịt mù tương lai

Chị Hà đau đớn nghĩ về tương lai của 4 đứa con bất hạnh.

Khó khăn, vất vả là vậy nhưng nó vẫn luôn cố gắng với hi vọng tích góp được chút tiền, sửa sang lại căn nhà cũ nát cho cả gia đình an tâm ở trong mùa mưa sắp tới. Vậy mà, dự định chưa thực hiện được thì nó đã đi rồi. Giờ đàn cháu tôi cũng mịt mù tương lai”, ông Dương đau đớn.

Chồng đột ngột qua đời khiến gia đình chị Hà lâm vào cảnh khó khăn, thiếu thốn đủ bề, nợ nần chồng chất. Tương lai của 4 đứa trẻ bất hạnh này đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của độc giả xa gần.

BÀI LIÊN QUAN
X