Bố chăm 1 ngày con đã ôm đầu băng bó, mẹ đang nằm viện xót xa: Muốn nghỉ ngơi cũng không yên

Một trong những lời phàn nàn lớn nhất từ ​​các bà mẹ đương đại là việc chăm con một mình, và nhiều ông bố ngại tham gia vào việc nuôi dạy con cái. Họ cảm thấy việc chăm sóc con cái là việc của phụ nữ. Thực tế, việc chăm sóc con cái là việc

Một trong những lời phàn nàn lớn nhất từ ​​các bà mẹ đương đại là việc chăm con một mình, và nhiều ông bố ngại tham gia vào việc nuôi dạy con cái. Họ cảm thấy việc chăm sóc con cái là việc của phụ nữ. Thực tế, việc chăm sóc con cái là việc của cả cha lẫn mẹ, không phải của riêng ai. Tuy nhiên hậu đậu như ông bố vừa giữ con một ngày bé đã vào viện băng bó thì đúng là có một không hai.

Cách đây vài ngày, một đoạn video ông bố đưa con trai đến bệnh viện thăm vợ mẹ đã gây chú ý cho cư dân mạng. Chẳng là người mẹ vì ngộ đ.ộc thức ăn nên phải vào bệnh viện theo dõi, con trai nhỏ ở nhà với bố. Ở trong viện mà mẹ lúc nào cũng không thôi suy nghĩ về con, sợ bố không chăm được con vì thường ngày con vẫn bám mẹ, mọi việc ăn uống sinh hoạt của con đều do mẹ lo. Cô nói với chồng rằng không cần phải ra vào viện chăm vợ, cứ tận lực lo cho con là vợ đã yên lòng tĩnh dưỡng. Để vợ yên tâm, chồng hứa sẽ thu xếp đưa con trai nhỏ vào thăm mẹ.

hình ảnh

Đang nằm viện thấy con băng đầu vào thăm mẹ chẳng vui nổi (Ảnh Read01)

Ngày chồng đưa con trai đến bệnh viện thăm mẹ, chẳng hiểu vì lý do gì mà trên đường đi con bị ngã, trên đầu có vết thương. Bố phải đưa con trai đi xử lý, sau đó, cùng đứa con đã được băng bó vào bệnh viện thăm mẹ. Người chồng biết nếu vợ biết con mình bị ngã, bị thương thì nhất định sẽ mắng nhiết. Nhưng anh vẫn dũng cảm bước vào và chào hỏi vợ một cách thân mật. Vợ ban đầu vui vẻ muốn đáp lại anh ta, nhưng khi nhìn thấy con trai bị thương ở phía sau anh ta, cô lập tức hỏi chuyện gì đã xảy ra với con trai.

Người chồng giải thích rằng con trai mình bị ngã khi đang chạy, còn người mẹ tức giận và mắng mỏ vì không chăm con tốt, vừa giữ con một ngày bé đã vào viện băng bó. Nằm viện chưa được bao lâu thì đã lo con trai có chuyện, ánh mắt đằng đằng sát khí hướng về chồng hỏi: “Vốn dĩ đã vào viện tĩnh dưỡng để anh có thể trông con giúp em vài ngày, anh thế này là muốn đem con vào đây cho em trông luôn phỏng?”

hình ảnh

Dù mẹ nói gì thì ông bố cũng ngoan ngoãn im lặng không dám chống chế (Ảnh 163)

Người vợ không kềm được trách mắng chồng, ánh mắt đầy tức tối. Cô bế con trai hỏi có đau không, nghe con trai trả lời là đau, người mẹ càng tức giận mắng chồng không chăm con tốt. Bố ngoan ngoãn đứng sang một bên, biết mình có lỗi nên cũng không dám bắt bẻ, chỉ muốn đợi vợ hết giận. Điều này được hiểu là thường ngày mẹ chăm sóc con, lần này chính vì bệnh nhập viện nên người cha mới ở cùng con vài ngày, nhưng con bị thương chỉ sau một ngày bố chăm. Thảo nào người vợ mắng chồng, quả thật là quá bất cẩn, mẹ nào mà không xót xa cho đứa con mình rứt ruột đẻ ra.

Cư dân mạng không biết nên cười hay nên khóc sau khi chứng kiến ​​cảnh tượng này, và họ đều bày tỏ ý kiến ​​của mình. Một cư dân mạng cho biết: Khi gặp nguy hiểm, bố như siêu nhân, khi không có nguy hiểm bố là mối nguy lớn nhất. Dường như các ông bố đều giống nhau ở điểm ấy:

“Một lần chồng tôi đưa con đi ăn kem và cho nó ăn thoải mái. Nhưng nó đổ bệnh vào ngày hôm sau và chồng bị phạt phải ngủ trên ghế sofa trong một tuần”

“Chồng vừa trông con ở nhà vừa nghịch điện thoại, lần nào cũng cãi nhau vì chuyện này. Hôm trước cô giáo ra bài tập con yêu bố hay yêu mẹ hơn, chồng cứ thắc mắc sao con chỉ yêu mẹ. Tôi thấy rất buồn cười, có ngày nào anh ấy chăm con trai hết lòng không mà đòi hỏi.”

“Có lần chồng tôi quên khóa con trong xe, phải nửa tiếng sau mới nhớ ra con không ở trong nhà. Cũng may là con trai không sao, nếu không tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta. Con trai là sinh mệnh của tôi, nếu con tôi có mệnh hệ gì tôi sẵn sàng trả anh ta về nơi sản xuất”

hình ảnh

Ánh mắt vợ muôn phần bất lực (Ảnh 163)

Phải nói rằng đàn ông thực sự không khéo bằng phụ nữ trong việc chăm sóc con cái và họ dễ mắc sai lầm cấp thấp hơn, điều này có thể liên quan đến sự phân công lao động thông thường. Các ông bố ít khi chăm sóc con cái nên không quen với việc một mình chăm con khi vợ đi vắng, và rất dễ dàng bỏ qua các vấn đề an toàn.

Tuy nhiên người làm cha nếu yêu thương và quan tâm đến con thì cũng sẽ học cách chăm con từ khi vợ đang mang bầu, có phải không các ông bố?

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X