Bố bỏ đi, thương bé gái 10 tuổi phải gồng mình làm trụ cột chăm mẹ tâm thần, bà cố bại liệt

Mỗi khi nhắc về gia đình của chị Nguyễn Thị Nga (SN 1983), sống tại xóm 8, xã Đức Thành (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An), người dân xung quanh không khỏi xót xa cho số phận của 3 người phụ nữ sống trong căn nhà này. Căn nhà nhỏ ọp ẹp là nơi sinh

Mỗi khi nhắc về gia đình của chị Nguyễn Thị Nga (SN 1983), sống tại xóm 8, xã Đức Thành (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An), người dân xung quanh không khỏi xót xa cho số phận của 3 người phụ nữ sống trong căn nhà này.

Căn nhà nhỏ ọp ẹp là nơi sinh sống của 3 người là bé Đặng Thị Ngọc Châu (SN 2010), mẹ của bé Châu và bà ngoại của chị Nga Lê Thị Kiều (SN 1931).

Mẹ của Châu là chị Nga bị thiểu năng, rối loạn tâm thần bẩm sinh nên lúc khôn, lúc dại. Khi có khách đến nhà chơi hay hỏi chuyện, chị Nga chỉ biết cười mà không nói được câu gì.

Ảnh chụp màn hình VNN

Chưa kể, những hôm trái gió trở trời, từng cơn đau đầu dữ dội quặn lên lại khiến chị phải khóc thét trong căn nhà mục nát. Vì hoàn cảnh quá khó khăn nên chỉ có thể ở tạm trong căn nhà nhỏ mà chính những người hàng xóm xung quanh thương tình dựng nên để 3 bà cháu, mẹ con có chỗ trú nắng trú mưa.

Năm 2001, chị Nga kết hôn và sinh được bé Châu. Nhưng có lẽ vì hoàn cảnh khó khăn, không chịu nổi bệnh tật của vợ nên người đàn ông ấy đã bỏ 2 mẹ con bé Châu đi khi em vừa tròn 1 tuổi.

Từ đó đến nay, hai mẹ con chị Nga về sống cùng bà ngoại chị Nga, cơm cháo nuôi nhau sống qua ngày.

Mọi sinh hoạt của cụ Kiều phải dựa vào bé Châu

Bà Kiều năm nay gần 90 tuổi, bị bại liệt nhiều năm nên không thể đi lại, phải nằm một chỗ. Mọi sinh hoạt cá nhân, ăn uống phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của người cháu.

Thiếu đi lao động chính trong gia đình, chi phí sinh hoạt trong gia đình và học hành của Châu chỉ trông chờ vào 855.000 đồng tiền hỗ trợ khuyết tật và người cao tuổi của mẹ và bà cố.

Thương xót cho hoàn cảnh nghèo khổ, hàng xóm láng giềng cũng thường mang sang cho cân gạo, quả trứng, bó rau… nhưng bấy nhiêu đó là không đủ cho cuộc sống của 3 con người.

Cha bỏ đi từ khi lên 1 nên bé Châu thiếu vắng tình thương

Khác với những đứa trẻ cùng trang lứa, Châu thiếu đi sự chăm sóc, yêu thương của cha và mẹ. Tuổi thơ của em là những tháng ngày buồn tủi, bị bạn bè trêu chọc, chê cười.

Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Châu vẫn chăm ngoan, nỗ lực học hành, biết lo lắng, chăm sóc cho mẹ và bà cố. Bốn năm tiểu học, năm nào em cũng được nhận giấy khen về thành tích học tập của mình.

Ngoài giờ học ở trường, Châu còn chăm sóc, tắm rửa thay áo quần cho bà, giúp mẹ đi chợ, nấu cơm, trồng rau và nuôi gà trong vườn. Với em có được bữa cơm, có thuốc chữa bệnh cho mẹ và được đến trường là một niềm hạnh phúc lớn.

Cô bé 10 tuổi ‘buộc’ phải trưởng thành để lo cho mẹ và bà cố

Châu chia sẻ, đêm nào em cũng thức khuya để học bài. Biết em không có tiền mua quần áo, sách vở nên hàng xóm cũng lấy đồ cũ sang cho Châu dùng. Em luôn gắng học thật giỏi để sau này thi đậu vào trường Đại học Y. Để ra trường, em muốn được làm bác sĩ chữa bệnh cho bà cố và mẹ.

“Gia đình chị Nguyễn Thị Nga thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Ngoài khoản trợ cấp 855.000 đồng ra chị không có nguồn thu nhập kinh tế nào khác. Rất mong thông qua Báo VietNamNet, bạn đọc và các nhà hảo tâm giúp đỡ thêm để gia đình chị Nga bớt một phần khó khăn”, ông Công khẩn cầu bạn đọc xa gần.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X