𝙱ị 𝚕ừ𝚊 𝚌ó 𝚋ầ𝚞, 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚖ẹ 𝚝𝚑𝚒ể𝚞 𝚗ă𝚗𝚐 đậ𝚙 𝚋ụ𝚗𝚐 đò𝚒 𝚋ỏ: 𝚂𝚒𝚗𝚑 𝚛𝚊, 𝚌𝚘𝚗 𝚕à ‘𝚋á𝚞 𝚟ậ𝚝’, 𝚝ự 𝚌𝚑ă𝚖 𝚝ừ𝚗𝚐 𝚝í

Mới đây, trong một hội nhóm có đông đảo thành viên trên mạng xã hội, câu chuyện về một “Người mẹ đặc biệt” đã thu hút đông đảo sự chú ý của cư dân mạng. Theo đó, người viết kể về chị Lê Thị Đệ ngụ tại làng Lâm Thượng, xã Đức Phong, huyện Mộ

Mới đây, trong một hội nhóm có đông đảo thành viên trên mạng xã hội, câu chuyện về một “Người mẹ đặc biệt” đã thu hút đông đảo sự chú ý của cư dân mạng.

Theo đó, người viết kể về chị Lê Thị Đệ ngụ tại làng Lâm Thượng, xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Chị Đệ là một người “không được bình thường”, đã ngoài 40 tuổi nhưng chị chỉ có nhận thức như một đứa trẻ lên 3.

hình ảnh

hình ảnh

Ngày trở dạ, chị Đệ đ.ập bụng không chịu đẻ

Chị Đệ bị kẻ xấu lợi dụng rồi mang thai. Lúc sắp đẻ, chị còn đùng đùng đ.ập vào bụng mình rồi kêu “Không đẻ, không đẻ. Hễ đẻ ra là ta.o x.ào t.ao ăn. Ai biểu mày làm đa.u tao”…

Khi thấy chị Đệ gào rú trong hoang dại, các y bác sĩ ở Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức thậm chí phải tách riêng hai mẹ con vì sợ người phụ nữ thiểu năng ấy sẽ vô thức làm hại con mình. Ấy vậy mà khi nhìn thấy đứa trẻ, chị thay đổi hoàn toàn.

Hàng xóm xung quanh đều sợ chị bỏ đứa trẻ, thế nhưng chị Đệ khiến ai cũng kinh ngạc khi tự mình tập nấu cháo, pha sữa cho con. Lúc trước 5, 6 ngày chị Đệ mới tắm gội 1 lần. Thế mà có con rồi, chị còn biết mua xà phòng, sữa tắm, dây buộc tóc về tắm gội, cột tóc cho con mỗi ngày.

hình ảnh

hình ảnh

Nhưng từ khi có con, chị Đệ thay đổi hoàn toàn.

Con gái chị Đệ tên là Lê Thị Hồng nên thứ gì chị cũng sắm cho con màu hồng hết, từ quần áo đến búp bê toàn là màu hồng. Giờ chẳng ai tách bé Hồng ra khỏi chị Đệ được. Hỏi chị bao nhiêu tuổi chị Đệ chẳng nhớ, nhưng hỏi về con gái chị đáp ngay đã 4 tuổi rồi.

Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng bé Hồng rất thương mẹ. Bé thường đòi nhổ tóc sâu cho mẹ và theo mẹ đi gánh nước mỗi ngày.

Nhà chị Đệ còn có một con chó, khi chụp ảnh chị đều bế nó rồi gọi là mèo mèo. Cứ tưởng chị gọi thế vì nhầm lẫn nhưng không phải. Bé Hồng bảo trước chị có nuôi một con mèo nhưng ch.ết rồi, giờ nuôi chó nhưng vẫn gọi là mèo vì nhớ con mèo cũ. Hóa ra người phụ nữ thiểu năng ấy lại sở hữu thứ tình cảm thật đáng quý.

“Chị Đệ “không bình thường” nhưng Chị không bỏ con của mình, còn ở đâu đó có những người bình thường nhưng họ lại nhẫn tâm bỏ đi máu mủ của mình. Bộ ảnh này là món quà nhỏ tôi dành tặng cho Mẹ con Chị Đệ, sẽ in ra để Chị treo trong nhà”, tác giả bộ ảnh chia sẻ.

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

Bé gái quấn quýt bên mẹ

Chia sẻ về hoàn cảnh của chị Đệ, người đăng tải những bức ảnh cũng cho biết, mẹ của chị đã mất từ lâu. Giờ trong nhà chị có chị, bé Hồng và chú chó nhỏ. Mọi chi phí sinh hoạt của hai mẹ con chủ yếu dựa vào tiền trợ cấp xã hội.

“Bà con thương cảnh mẹ khờ con dại nên cũng hay giúp đỡ chị Đệ lắm. Người này cho lon gạo, người kia góp mớ rau miệng thịt. Dù vậy cuộc sống của họ vẫn cơ cực lắm.

hình ảnh

hình ảnh

Hình ảnh xúc động khiến bao người rơi nước mắt

Hơn nữa, bé Hồng đã đến tuổi đi học mẫu giáo nhưng nhà cách trường 5km, chị Đệ lại không thể đi xe đạp nên bé không được đến trường như bao đứa trẻ khác. Hàng xóm ai cũng trăn trở muốn hai mẹ con chị được đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh để bé có cuộc sống tốt và đi học”, chủ nhân những bức hình tâm sự.

“Gần 3 năm dõi theo hành trình làm mẹ của người phụ nữ thiểu năng trí tuệ Lê Thị Đệ, chúng tôi ai nấy đều ngỡ ngàng. Từ một người thiểu năng, nửa đêm nửa hôm vẫn thường la hét, lang thang khắp xóm làng; giờ chị đã biết chăm con không thua bất cứ một người bình thường nào.

Điều kỳ diệu nữa là, từ khi có con, nhận thức của chị tiến triển hơn xưa rất nhiều. Từ chỗ chỉ biết nói ú ớ, nay chị đã nói chuyện được tròn câu. Rồi từ chỗ đôi chân bị khuyết tật vận động, đi lại khó khăn, nay chị đã có thể đi lại bình thường…” bà Huỳnh Thị Thùy Trang – Chủ tịch Hội Chữ tập đỏ huyện Mộ Đức chia sẻ trên báo Quảng Ngãi.

hình ảnh

Hoàn cảnh đáng thương của chị khiến tất cả chúng ta đều phải động lòng. Nhưng chợt nghĩ, nếu nhìn vào mặt tích cực, có thể thấy bé gái như món quà quý giá mà Thượng đế đã ban tặng cho cuộc sống vốn tăm tối của chị. Chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ luôn đến với hai mẹ con!

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X