Bé trai bán bắp đến 12h đêm nhòe lệ khi nghe tin được người giúp đỡ: Dù thôi học vẫn mặc đồng phục vì thích được đến trường

Đối với nhiều người, đi học chính là điều gì đó rất đỗi bình thường thậm chí là chán ngán. Thế nhưng đối với cậu bé bán bắp tên Nguyễn Trần Trọng Phúc, 12 tuổi thì đó ước mơ to lớn của em. Vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, em đành bỏ dở

Đối với nhiều người, đi học chính là điều gì đó rất đỗi bình thường thậm chí là chán ngán. Thế nhưng đối với cậu bé bán bắp tên Nguyễn Trần Trọng Phúc, 12 tuổi thì đó ước mơ to lớn của em. Vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, em đành bỏ dở việc học, theo bà nội hằng ngày đi bán bắp luộc trên một con đường thuộc quận 8.

Hình ảnh cậu bé 12 tuổi bán bắp luộc, trên người mặc nguyên bộ đồng phục học sinh đã làm cộng đồng mạng vô cùng xúc động. Ảnh Báo đất Việt

Trước đây Phúc vẫn được đi học như bao nhiêu bạn nhỏ khác. Thế nhưng gần đây bà em trở bệnh nên em phải tự đi bán kiếm tiền trang trải cuộc sống, thuốc thang cho bà. Dù đã nghỉ học nhưng em vẫn mặc những bộ đồng phục của trường. Hỏi ra mới biết em thích mặc như vậy là vì muốn giống đang đi học như bao nhiêu bạn trẻ khác.

Hoàn cảnh của em chỉ được nhiều người biết đến khi danh tính cậu bé được đăng tải lên mạng xã hội vào ngày 5/11. Một vị khách đã tiếp cận hỏi chuyện và quyết định đăng tải hình ảnh của em lên mạng kèm theo bài viết vô cùng cảm động. Bài viết thu hút hơn 30.000 lượt thích, hàng nghìn bình luận chỉ sau vài giờ đăng tải có nội dung như sau:

“Mua mấy trái bắp luộc không phải để ăn, mà là cách để tiếp cận và hỏi chuyện nhóc này…

Bé xíu mà phải đẩy xe đi bán bắp luộc có 1 mình, đi bán trong đêm tối, mưa hay nắng gì cũng đi…

Hỏi Bé sao đi bán 1 mình, Bé nói thường đẩy xe đi bán với bà, nhưng mấy tuần nay bà bệnh nên Bé tự đẩy xe đi bán 1 mình để kiếm tiền nuôi bà….

Hỏi Bé còn đi học không? Bé lắc đầu.

Hỏi Bé sao không đi học mà lại đang mặc áo đồng phục lớp 3. Bé trả lời áo do người ta cho, Bé mặc vô để giống mấy bạn khác như đi học, Bé thích đi học lắm…”

Phúc trò chuyện với một người tốt bụng và xúc động khi nghe tin mình được giúp đỡ. Ảnh Báo đất Việt

Ngay khi đăng tải, cậu bé Phúc 12 tuổi được cư dân mạng dành sự quan tâm đặc biệt. Rất nhiều người đã muốn tìm địa chỉ để có thể đến tận nơi giúp đỡ vì thấy hoàn cảnh của cậu bé quá đáng thương. Một số người đã từng mua bắp ở đây đã để lại nhiều bình luận, đặc biệt là khen em rất lễ phép, dễ thương.

Một người đã đến tìm gặp cậu bé bán bắp và tìm hiểu kỹ hơn về em. Anh đã có buổi phỏng vấn nho nhỏ và biết rằng Phúc bị bố mẹ bỏ rơi. Người phụ nữ được em gọi là bà nội còn đang nuôi thêm 3 đứa trẻ khác có cùng hoàn cảnh.

Tâm sự về ước mơ của mình, Phúc cho biết: “Con đi bán bắp đến 12h khuya mới về, con có sợ một chút. Con thích đi học lắm, bà nội cực quá nên con nghỉ học đi bán bắp”. Phúc đã rất vui mừng khi biết mọi người sẽ chung tay giúp đỡ để mình được đến trường, em nói trong nước mắt: “Cảm ơn mọi người nhiều lắm, con hứa sẽ cố gắng học thật giỏi”.

Cô gái có tên Nguyễn Đỗ Trúc Phương – Người từng kêu gọi giúp vợ chồng người đàn ông bị rắn cắn trang trải tiền viện phí đã thông báo: “Có một Mạnh Thường Quân đã nhắn tin cho em và bảo sẽ lo tiền học cho bé từ đây đến năm lớp 12”.

Em và người phụ nữ được gọi là bà nội. Ảnh Báo đất việt

Chỉ sau 1 ngày câu chuyện được đăng tải, cuộc đời vốn nhiều bất hạnh của cậu bé tên Phúc đã sang một trang mới. Mọi người bày tỏ sự cảm động trước hoàn cảnh của em và tấm lòng hiếu thảo, biết phụ giúp bà nội kiếm tiền ngay khi tuổi đời còn rất nhỏ. Đồng trang lứa với em, rất nhiều bạn không phải bận tâm đến cơm áo gạo tiền, hằng ngày được đi học, được vui đùa trong vòng tay bảo bọc, che chở của cha mẹ. Sự hồn nhiên của các bạn không vướng phải những nỗi lắng lo về cuộc sống.

Thế nhưng với Phúc thì khác, con đường học hành đứt quãng vì gia đình quá đỗi khó khăn. Mỗi ngày của em không phải là được đến trường mà chính là theo bà rong ruổi với xe bắp luộc, với những tiếng thở dài chờ khách đến mua. Ngày nắng cũng như ngày mưa, gánh nặng mưu sinh chưa bao giờ nhẹ nhàng trên vai em. Phụ bà đi bán, em đã khiến người ta cảm động trước tấm lòng hiếu thảo, sự trách nhiệm đối với gia đình dù chỉ mới ở tuổi 12.

Giờ đây nhận được sự giúp từ mạnh thường quân, hy vọng về một tương lai tươi sáng đã thắp lên trong lòng của Phúc. Với em, được đến trường chính là giấc mơ lớn nhất, em chẳng ngờ có ngày mình lại được bảo trợ học phí đến lớp 12. Hy vọng Phúc sẽ được trở lại con đường học tập càng sớm càng tốt và những ngày tháng sắp tới, cuộc sống của gia đình em sẽ bớt đi phần nào vất vả.

Theo Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X