Bé trai 9 tháng tuổi theo cha 𝚌𝚑ạ𝚢 𝚡𝚎 ô𝚖 đã được đi học, nợ nhà được trả nhờ các nhà hảo tâm

Gia cảnh khó khăn, vì muốn chăm sóc tốt cho con mình mà vẫn có thu nhập, anh Trung Hiếu (quận Gò Vấp, TP.HCM) đã ‘cắn răng’ mang theo con trai 9 tháng tuổi, ngày đêm cùng mình chạy xe ôm công nghệ. Thật may mắn, nhờ sự chia sẻ của cộng đồng mạng và

Gia cảnh khó khăn, vì muốn chăm sóc tốt cho con mình mà vẫn có thu nhập, anh Trung Hiếu (quận Gò Vấp, TP.HCM) đã ‘cắn răng’ mang theo con trai 9 tháng tuổi, ngày đêm cùng mình chạy xe ôm công nghệ. Thật may mắn, nhờ sự chia sẻ của cộng đồng mạng và giúp sức của các nhà hảo tâm, giờ đây, con trai của anh đã được cho đến trường, không phải nhọc nhằn cùng cha rong ruổi những ngày đầy nắng gió nữa!

Những ngày qua, câu chuyện về một người đàn ông mang theo con trai nhỏ rong ruổi khắp mọi nẻo đường ở Sài Gòn để mưu sinh đã khiến nhiều người đồng cảm.

Gia cảnh khó khăn, anh Hiếu phải địu con cùng chạy xe ôm

Người đàn ông này là anh Trần Trung Hiếu (38 tuổi, ngụ quận Gò Vấp). Vì gia đình khó khăn, bé Ken – con trai 9 tháng tuổi của anh không được gửi nhà trẻ. Đường cùng, anh Hiếu phải mang theo bé chạy xe ôm để vừa kiếm sống, vừa chăm sóc cho bé.

Được biết, gia đình anh Hiếu đã sống ở TP.HCM gần 20 năm. Suốt thời gian ấy, gia đình đã kinh qua đủ nghề.

Mẹ anh Hiếu tuy đã tuổi già sức yếu, bà cũng không ngưng làm việc phụ giúp con trai. Hàng ngày bà đội nắng đi mưa bán vé số để kiếm thêm thu nhập.

Anh Hiếu và hai con nhỏ, bé lớn tên Dâu và bé nhỏ tên Ken

Vợ anh thì làm ở một cửa hàng tiện lợi gần nhà, lương cũng không khá mấy. Phí sinh hoạt và tiền nuôi hai con nhỏ đều nhờ công chạy xe của anh Hiếu.

‘Những tháng đầu chạy xe còn đủ trang trải. Nhưng những tháng dịch vừa qua, số tiền mình kiếm được không đủ nuôi gia đình. Sống cũng kiểu bù qua đắp lại ngày qua ngày‘ – anh Hiếu chia sẻ.

Cả gia đình 5 người chen lấn trong căn trọ tầm 10m2 nhưng tiền thuê cũng đã 2 triệu/tháng

Anh Hiếu tâm sự: ‘Trước đây, tin lời bạn hùn vốn làm ăn, không có tiền nên mình đã đi vay của công ty tài chính. Sau lại bị gạt, mất hết tiền còn ôm thêm nợ. Mấy công ty tài chính nó dí quá, tiền lúc trước kiếm được đã không đủ nuôi gia đình, mà giờ còn gánh thêm nợ’.

Anh gửi lời cám ơn đến mạnh thường quân đã giúp đỡ gia đình trong cơn khốn đốn

Vì quá túng quẫn về tài chính, không có tiền gửi con đi nhà trẻ. Anh Hiếu chỉ còn cách mang theo con trai nhỏ 9 tháng tuổi cùng mình chạy xe ôm. Con gái lớn thì đã 3 tuổi, gia đình cũng mang bé gửi ở quận Bình Thạnh để chi phí nhà trẻ thấp hơn, chịu khó thêm công đưa rước.

‘Từ lúc 6 tháng tuổi bé Ken đã đi theo mình. Nhiều khi đi thấy nó ngủ ngon lành mình xót lắm. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹn lại, hai hàng nước mắt tự nhiên rơi. Nhưng đó là cách tốt nhất cho con rồi’ – người cha nghẹn ngào.

‘Nhiều lúc mình thấy hối hận lắm. Hối hận vì đã để con đi theo mình như vậy, có khi đi đến tối mới về. Nhiều người khách đi xe người ta thương nên họ cũng giúp đỡ. Có người thấy bé tội, bắt thêm một cuốc xe và trả bằng thẻ luôn. Họ bắt, họ trả tiền mà họ không đi, họ kêu mình về nhà cho bé ngủ đi, tối rồi’ – anh Hiếu kể.

Ngay sau khi câu chuyện của anh Hiếu và bé Ken được đăng lên mạng xã hội, có rất nhiều mạnh thường quân chia sẻ, ủng hộ cùng gia đình. Có người gửi tã, gửi sữa cho bé, có người gửi mì, gửi gạo cho gia đình.

Điều đáng mừng nhất là vào thứ 4 tuần trước (9/9), bé Trần Nguyễn Thiện Nhân đã được cha mẹ cho đi học ở trường mầm non tư thục gần nhà nhờ sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm.

“Nhìn con được tới lớp, tôi rất mừng vì con đã được ở môi trường thoải mái hơn thay vì đi cùng ba dưới trời nắng, trời mưa. Tôi cũng xin cảm ơn các tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ ba con tôi”, anh Trung Hiếu chia sẻ.

Bé Ken được giúp đỡ vào gửi nhà trẻ với mức phí 1,9 triệu/tháng

Vào ngày đầu tiên đi học, khi được ba đón về, bé Thiện Nhân khóc vì nhớ ba mẹ và vẫn đang trong quá trình thích nghi với việc đi lớp.

Ngôi trường mà bé Thiện Nhân đang được theo học có học phí 1,9 triệu đồng/tháng, nhận trông giữ trẻ từ thứ 2 tới thứ 7, từ 7h30 đến 16h30 hoặc 17h hàng ngày. Hết giờ học, bé Thiện Nhân sẽ được bố hoặc mẹ tới đón, còn ngày chủ nhật, bố mẹ dành thời gian cho em.

“Tôi đã hứa với các nhà hảo tâm từ nay không địu con đi xe ôm nữa. Số tiền mà họ dành tặng được tôi dùng để chi trả học phí cho hai con và một phần để trả nợ. Tôi cũng cố gắng lao động để các con có cuộc sống tốt hơn”, anh Hiếu nói.

Tuy nhiên, chuyện gì cũng có hai mặt. Khi câu chuyện gia đình anh Hiếu được chia sẻ trên mạng xã hội, một mặt được đồng cảm và chia sẻ, nhưng mặt khác, anh Hiếu phải gánh chịu rất nhiều bình luận, những tin nhắn, cuộc gọi ‘khủng bố‘ tinh thần.

Có người cho rằng anh Hiếu mang theo bé Ken mong thương hại để lấy tiền người khác, có người thì nói anh chăn dắt ăn xin, hành hạ con mình,… mặc dù chưa một lần biết đến anh là ai.

‘Thời gian đó mình áp lực lắm, họ nghĩ mình lừa đảo, chăn dắt ăn xin. Thêm phần bị mấy công ty tài chính dí, đã có lúc mình nghĩ quẫn muốn kết thúc cuộc đời này. Nhưng nhìn lại hai đứa nhỏ, mình lấy đó làm động lực để mình càng cố gắng bước tiếp, vượt qua dư luận’ – anh Hiếu tâm sự.

Vì vậy, anh Hiếu cũng tính đến chuyện sẽ sẽ ngưng nhận những khoản hỗ trợ để nhường lại sự giúp đỡ này cho những người khó khăn hơn.

Bỏ qua hết tất cả những lời dị nghị, đặt điều của xã hội, rất mừng vì con cái của anh đều đã có thể đến lớp, vợ chồng đã trả được khoản nợ trước đó. Khó khăn dần qua, chúc cho những điều may mắn nhất sẽ luôn mỉm cười với gia đình anh!

Theo Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X