𝙱é 𝚝𝚛𝚊𝚒 𝟾𝚝 𝚋ị 𝚖ẹ 𝚋ỏ ở 𝚌â𝚢 𝚡ă𝚗𝚐 cùng tờ giấy: Con rất hư, mẹ xin lỗi, hãy tự lo cho mình đi

Vào những ngày vừa qua, cư dân mạng Indonesia cảm thấy vừa ph.ẫn n.ộ vừa thương với hoàn cảnh một người phụ nữ đang tâm b.ỏ r.ơi con trai 8 tuổi ở cây xăng. Theo đó, cậu bé này được tìm thấy ở vệ đường tại Pelalawan (Indonesia), tay nắm chặt một tờ giấy. Trong

Vào những ngày vừa qua, cư dân mạng Indonesia cảm thấy vừa ph.ẫn n.ộ vừa thương với hoàn cảnh một người phụ nữ đang tâm b.ỏ r.ơi con trai 8 tuổi ở cây xăng.

Theo đó, cậu bé này được tìm thấy ở vệ đường tại Pelalawan (Indonesia), tay nắm chặt một tờ giấy. Trong đó, người mẹ cho biết rằng cậu bé nghịch ngợm và gây ra nhiều vấn đề ở nhà. Tuy nhiên, người mẹ cũng xin lỗi và bảo con hãy tha thứ cho mình.

Trong tờ giấy nhắn người mẹ này cho biết: “Con tha thứ cho mẹ nhé. Mẹ buộc phải bỏ con ngoài đường vì mẹ không muốn nhìn thấy con bị tra tấn do những trò nghịch của con. Ngày nào con cũng gây rắc rối. Hãy tha thứ cho mẹ và tự lo cho mình”.

Ảnh chụp màn hình HHT

Những người tìm thấy cậu bé cho biết, cậu ngồi ở vệ đường, chỗ trạm xăng vào buổi tối muộn, nên họ gọi cho cả.nh s.át.

Theo phía cảnh sát thì má và miệng cậu bé có vết bầm, trầy trụa, có vẻ bị đá𝚗𝚑 đậ𝚙. Điều này có lẽ giải thích cho từ “tr.a t.ấn” mà người mẹ viết trong giấy.

Cư dân mạng Indonesia nhanh chóng chia sẻ hình ảnh cậu bé trên Twitter, với hy vọng sẽ tìm được người thân nào khác ngoài bố mẹ cậu.

Bé trai bị bỏ rơi vì quá nghịch ngợm – Ảnh: HHT

Báo chí địa phương cho rằng, có lẽ bố cậu bé là người đã đá𝚗𝚑 đậ𝚙 con mình, dẫn tới việc người mẹ phải bỏ rơi con.

Tờ Kompas của Indonesia thì cho biết, cảnh sát mới tìm được bố mẹ cậu bé và đang tiếp tục điều tra.
Hình ảnh của cậu bé khiến nhiều cư dân mạng nói rằng, họ thấy tổn thương thay cho cậu, khi phải chịu cả những vết thương th.ể ch.ất do bạ.o lự.c, lẫn tổn thương tinh thần do bị mẹ bỏ rơi.

Một người để lại bình luận nhận được nhiều sự đồng tình: “Ai cũng có thể tạo ra trẻ em, nhưng có phải ai cũng chăm sóc được trẻ em đâu”.

Ảnh tổng hợp

Hiện tại, không chỉ ở nước ngoài mà ở Việt Nam hằng ngày vẫn liên tiếp ghi nhận những trường hợp các bà mẹ sẵn sàng bỏ rơi đứa con mình mang nặng đẻ đau.

Vào ngày 21/9 vừa qua, tại địa bàn huyện Mê Linh, Hà Nội đã ghi nhận 1 trường hợp bé sơ sinh bị b.ỏ r.ơi trong thù.ng r.ác và may mắn được người dân phát hiện kịp thời.

Thời điểm người phụ nữ thu gom rác phát hiện cháu bé trong thùng rác gần sân bóng Gia Tân là vào khoảng 20h50 tối ngày 21/9. Lúc đó cháu không khóc và được quấn khăn xô đặt trong một chiếc làn nhựa có ít quần áo sơ sinh, và một bình sữa, kèm một mảnh giấy nghi do người mẹ để lại.

Nội dung mảnh giấy viết: “Con khổ quá, con không thể nào nuôi được, đành phải cho. Ai mà nhặt được xin nuôi giúp con. Con cảm ơn”. Cháu bé rất ngoan, không hề khóc tiếng nào.

Lúc đó người dân mới đi xin sữa mẹ của một người mới sinh con cho cháu ăn đồng thời cho cháu ăn thêm sữa ngoài”, Trung tá Nguyễn Văn Tiến – Trưởng Công an thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh (TP Hà Nội) cho biết.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi ở thùng rác – Ảnh: Internet

Theo Trung tá Tiến, chính quyền địa phương đang phát thông báo tìm người thân của cháu. Nếu hết thời gian này, không có người thân nào đến nhận thì chính quyền sẽ bàn giao cho đôi vợ chồng hiếm muộn trên để nuôi dưỡng cháu.

“Cháu bé rất xinh xắn, nặng 3kg. Mới hơn 10 ngày tuổi mà nhìn khuôn mặt và ánh mắt nhìn cũng rất nhanh nhẹn”, Trung tá Tiến cho biết thêm.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X