Bé gái 9 tuổi mắc ung thư xương: Con mong giữ được chân còn lại để có thể đến trường

Căn bệnh ung thư hàng năm đã cướp đi sinh mạng của biết bao nhiêu người, đẩy nhiều người vào cảnh tật nguyền, khốn khó. Một căn bệnh vừa tốn kém vừa gây đau đớn. Đặc biệt, chúng ta không khỏi đau lòng khi nhìn những em bé mắc bệnh ung thư vì sự đau

Căn bệnh ung thư hàng năm đã cướp đi sinh mạng của biết bao nhiêu người, đẩy nhiều người vào cảnh tật nguyền, khốn khó. Một căn bệnh vừa tốn kém vừa gây đau đớn. Đặc biệt, chúng ta không khỏi đau lòng khi nhìn những em bé mắc bệnh ung thư vì sự đau đớn dường như vượt quá sức chịu đựng của các con. Bên cạnh yếu tố gen thì môi trường ô nhiễm, thực phẩm bẩn là gốc rễ khiến bệnh ung thư ngày càng phổ biến trong cộng đồng.

Hôm nay, tôi vô tình đọc một bài viết về trường hợp bé gái 9 tuổi bị ung thư xương, vừa thương con vì bị căn bệnh “hành xác”, vừa cảm phục con vì trong hoàn cảnh ngặt nghèo vẫn cháy bỏng ước mơ được đi học.

Con tên là Bùi Diệu Linh, trú tại xóm Bưng, xã Hương Nhượng, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Mẹ con, chị Nịnh (36 tuổi) cho biết cách đây 1 năm, ở học kỳ 1 của năm lớp 3 thì đầu gối chân phải của Linh xuất hiện một khối u nhỏ như viên bi, khiến con khóc vì đau nhức hàng đêm. Gia đình đưa con đi khám thì hoàn toàn suy sụp khi nghe bác sĩ thông báo con mắc bệnh ung thư xương.

Sau đó mới là chuỗi ngày đáng sợ với một đứa trẻ 9 tuổi. Con sốt, cơ thể lở loét và kiệt sức theo từng đợt hóa trị. Cứ nhìn vết hoại tử trên tay con do lấy ven truyền thuốc, truyền hóa chất, cổ tay con gần như biến dạng, không ai có thể cầm lòng được. Hết đợt xạ trị thứ 6, gia đình quỵ ngã khi bác sĩ thông báo con phải cắt bỏ chân phải để tránh gây biến chứng. Sau ngày đó, nụ cười dường như tắt hẳn trên môi con.

Nguồn ảnh: tuoitreviet

Vốn ham học, con chỉ mong giữ lại được chân còn lại để con có thể đến trường. Ngày trước, sau khi ở bệnh viện về, nhớ thầy cô, bạn bè, con xin mẹ cho đến lớp. Mặc dù phải lấy mũ trùm đầu nhưng con vẫn bị các bạn giật mũ, chọc ghẹo là không có tóc. Song dù thế nào, con vẫn muốn tiếp tục được học chữ.

Thương cho ước mơ giản dị của con. Chỉ mong rằng tế bào ung thư bị tiêu diệt hết trong cơ thể của con để con khỏe mạnh trở lại và không gián đoạn việc học. Chỉ mong gia đình con sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ, vượt qua giai đoạn khó khăn vì nhà con rất khó khăn nhưng chỉ trông chờ vào hai sào ruộng. Ba con phải làm thêm phụ hồ để có tiền trang trải. Trong đợt chữa trị vừa qua cho con, gia đình phải thế chấp nhà vay ngân hàng và vay mượn thêm bên ngoài hàng trăm triệu đồng. Hiện gia đình gần như kiệt quệ.

Nguồn ảnh: tuoitreviet

Chị Bùi Thị Nịnh có 3 bé, Linh là con thứ 2. Sau Linh còn một em 2 tuổi cũng thường xuyên đau ốm nên ba Linh nhiều khi phải ở nhà chăm sóc em, không thể đi làm.

Mặc dù còn nhỏ nhưng hoàn cảnh đã làm con lớn trước tuổi và sớm nghĩ cho cha mẹ. Vậy nên, con không khỏi ưu tư khi thấy mẹ thường phải nhịn đói để cho con ăn no. Con cho biết con sẽ ngoan, không khóc, cố gắng chữa bệnh để tóc con mọc lại và giữ được chân trái. Có như vậy, con mới có thể tiếp tục đi học.

Xin cầu mong con chiến thắng căn bệnh ung thư xương và được đến trường như bao bạn bè để viết tiếp những ước mơ còn dang dở.

Theo Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X