Bé 11 tuổi nhặt ve chai để tặng mẹ mơ ước lớn nhất đời người: Một lần được mặc váy cưới

Lòng hiếu thảo của con chính là quả ngọt của người làm cha làm mẹ. Vào ngày 25 tháng 8 vừa qua, ngày thất tịch, hay còn gọi là Lễ tình nhân ở Trung Quốc, một đám cưới đặc biệt đã được tổ chức ngay tại nhà của anh Du Haiyang ở làng Huayang, tỉnh

Lòng hiếu thảo của con chính là quả ngọt của người làm cha làm mẹ. Vào ngày 25 tháng 8 vừa qua, ngày thất tịch, hay còn gọi là Lễ tình nhân ở Trung Quốc, một đám cưới đặc biệt đã được tổ chức ngay tại nhà của anh Du Haiyang ở làng Huayang, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Đây thực sự là một sự kiện đặc biệt do con gái nhặt ve chai kiếm tiền tặng bố mẹ đám cưới. Không có tiệc hỉ, bạn bè hay khách mời. Cô dâu 30 tuổi đang nằm trên giường bệnh trong bộ váy cưới, chú rể 34 tuổi có dáng vẻ khắc khổ. Là người chủ trì đám cưới, cô con gái 11 tuổi Du Xinyu đã tổ chức đám cưới đặc biệt này cho bố mẹ.

“Ông Du, ông có muốn cưới người phụ nữ xinh đẹp này làm vợ không?” Trong đám cưới, con gái Du Xinyu hỏi cha mình với tư cách là người chủ trì. Bố cầm bông hồng trên tay đáp lại: “Tôi rất sẵn lòng.”

Cô con gái hỏi mẹ đang nằm trên giường bệnh: “Bà Fan, bà có lấy ông Du đẹp trai này không? Nếu bà không nói có nghĩa là bà đã ưng thuận”. Khung cảnh đám cưới ấm áp yêu thương, nói đó cười đó mà khiến người ta muốn khóc

Trước đó, bé gái Du Xinyu cho biết mình đã tiết kiệm một số tiền kha khá từ việc nhặt phế liệu, để có thể mua tặng mẹ một chiếc váy cưới.

“Mai là thất tịch. Con chỉ muốn ngày mai mua áo cưới cho mẹ, chụp ảnh cưới cho bố và mẹ để thỏa lòng mong ước của mẹ. Vì con thương mẹ con lắm”

Bố mẹ Du Xinyu đều là những công nhân nghèo gặp nhau nơi đất khách quê người, họ đến với nhau chưa từng có 1 đám cưới tưng bừng như bao cặp đôi khác. Họ có cùng mục tiêu và ước mơ: làm việc chăm chỉ kiếm tiền để sở hữu một gia đình nhỏ thuộc về mình, và sẽ tổ chức 1 đám cưới thật ý nghĩa khi có điều kiện.

Ngày 23/12/2008, con gái Du Xinyu chào đời khiến hai vợ chồng làm việc vất vả hơn. Hơn mười năm đi làm thêm vất vả, cũng tích góp được một số tiền tiết kiệm, thấy ước mơ ngày càng gần thì tai nạn xảy ra.

Vào ngày 2 tháng 11 năm 2017, người mẹ gặp tai nạn giữa đường, bị hôn mê do xuất huyết não đột ngột. Sau khi phẫu thuật sọ não, cô gần như không cứu được mạng sống, nhưng rồi cô vẫn sống, chỉ không phải là theo cách của 1 con người khỏe mạnh, mà với mớ dây nhợ xung quanh.

Sau hơn hai năm điều trị, người mẹ đã bình phục từ trạng thái thực vật để mở mắt và tỉnh lại một chút. Việc điều trị kéo dài khiến ông bố tiêu hết tiền tiết kiệm của gia đình trong khi nợ nần chồng chất khắp nơi. Hết tiền đóng viện phí, anh chỉ có thể đưa vợ về nhà, ở bên vợ 24/24 và chăm sóc chu đáo. Căn phòng nhỏ có đầy đủ các dụng cụ và thuốc men, và nó trông giống như một phòng khám nhỏ.

Từng đó năm chăm sóc vợ, anh hiểu rõ vợ mình cần gì mà không cần chị nói ra, vả lại chỉ cũng không thể cất tiếng nói được nữa. Chỉ cần nhìn ánh mắt và cử độn, anh có thể biết được nơi nào vợ mình khó chịu, đau hay ngứa. Nhưng điều kiện ở nhà không tốt bằng bệnh viện, và tình trạng của vợ anh ngày càng xấu đi.

Cô con gái nhạy cảm Du Xinyu mỗi tối sau khi học bài đã trở thành “y tá nhỏ” của mẹ, thường xuyên giúp cha chăm sóc mẹ. Mỗi khi về nhà nghỉ, em giúp bố việc nhà, giặt giũ, nấu nướng và giúp mẹ hút đờm, nước, thức ăn. Cô bé mong muốn kiếm tiền tặng bố mẹ đám cưới, bởi trước đây mẹ luôn mơ được 1 lần trong đời mặc váy cưới.

Sau khi mẹ đổ bệnh, cô con gái trở nên nhạy bén và mạnh mẽ hơn, thấy bố gọi điện cho ai đó vay tiền gấp, cô cũng băn khoăn không biết làm cách nào để vơi bớt gánh nặng. Mỗi lần đi học về nhà, cô bé đều nhặt một vài chai nước giải khát để dành, đi bộ 2 cây số đến trạm thu mua phế liệu để bán. Thu nhập trong gia đình đều đến từ việc cho thuê đất canh tác hàng năm, cũng chẳng được bao nhiêu.

Kể từ khi về nhà điều trị, bố Du Xinyu chỉ có thể mua bảy tám loại thuốc cơ bản nhất để cứu sống vợ mình. Tình trạng của người mẹ ngày càng trở nên tồi tệ hơn, các khớp tay chân đã mềm nhũn và teo dần, xuất hiện nhiều biến chứng khác nhau. Nếu không tiếp tục đến bệnh viện tỉnh để phục hồi chức năng, tình trạng bệnh sẽ tiếp tục xấu đi và hậu quả sẽ rất tai hại.

Vào đêm trước của ngày lễ thất tịch, Du Xinyu gom hết tiền để dành từ việc nhặt phế liệu, ve chai để tặng mẹ 1 chiếc váy cưới thật đẹp. May mắn thay ông chủ tiệm áo cưới tốt bụng sau khi nghe ý định đã quyết định cho cô bé thuê một chiếc váy cưới thật đẹp với giá phải chăng. Cô nhóc cầm chiếc váy cưới đi thẳng về nhà và giấu nó, cô muốn tạo bất ngờ cho bố mẹ vào ngày đặc biệt.

Bé gái 11 tuổi nhặt phế liệu tặng bố mẹ một đám cưới bởi có lẽ tâm trí non nớt của em cũng hiểu rằng, nếu mẹ vẫn không được vào bệnh viện thì mong ước cả đời của mẹ cũng sẽ chẳng bao giờ thực hiện được.

“Nếu con có một điều ước. Con chỉ ước mẹ con khỏi bệnh. Con không muốn mẹ xa con chút nào. Con không muốn mẹ bỏ con”

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X