𝙱ắ𝚝 𝚝ạ𝚒 𝚝𝚛ậ𝚗 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐 đ𝚒 𝚑á𝚝 𝚌ó 𝚝𝚊𝚢 ‘𝚟ị𝚗’, 𝚟ợ 𝚝ứ𝚌 𝚝ố𝚒 𝚝𝚞𝚗𝚐 𝚌𝚑ưở𝚗𝚐: Anh em chỉ biết đứng nhìn

Phụ nữ cưới được chồng chí thú làm ăn, yêu thương vợ con thì khỏi nói vì chẳng khác nào thắng canh bạc lớn. Nhưng trớ trêu ở đời, nhiều chị vớ phải gã đàn ông chỉ mải mê vui vẻ và lơ là vợ con ở nhà. Như trong câu chuyện bên dưới, người

Phụ nữ cưới được chồng chí thú làm ăn, yêu thương vợ con thì khỏi nói vì chẳng khác nào thắng canh bạc lớn. Nhưng trớ trêu ở đời, nhiều chị vớ phải gã đàn ông chỉ mải mê vui vẻ và lơ là vợ con ở nhà. Như trong câu chuyện bên dưới, người vợ khốn khổ bắt tại trận chồng đang “vui vẻ” ở quán karaoke “tay vịn” cùng các cô nàng ăn mặc mát mẻ.

Không còn nhân nhượng, chị vợ trong đoạn clip đã phi thẳng tận phòng hát và làm cho ra nhẽ. Trước mức độ giận dữ đỉnh điểm của vợ, người chồng sai trái chỉ biết khoanh tay, quỳ gối xin lỗi. Phải nói hình ảnh này rất hiếm vì các anh đa phần sĩ diện với bạn bè nên ít ai chịu lỗi trước mặt vợ thế này.

Chồng khoanh tay xin lỗi khi bị vợ phát hiện. (Ảnh Internet)

Biết là người chồng lỗi lầm do mê chơi, đã có vợ vẫn đi karaoke “tay vịn” nhưng ít ra thái độ thành khẩn tưởng chừng chị vợ sẽ nguôi ngoai, vợ chồng mang về đóng cửa bảo nhau. Nhưng không, chị vợ hùng hổ tung cú đạp thẳng vào đầu chồng trước sự chứng kiến của nhiều người.

Hội anh em cũng như các cô “tay vịn” mát mẻ cũng chỉ biết im lặng, tỏ ra không can thiệp trước chuyện nhà người khác. Thế mới thấy rõ mặt anh em, vui vẻ, sai trái thì hú hí gọi nhau, đến khi có chuyện là ai cũng im thít đèn nhà ai nấy rạng và không một lời can ngăn.

Chị vợ thẳng tay ‘xử’ chồng trước mặt bạn bè. (Ảnh Internet)

Đoạn clip khi được chia sẻ đã thu hút dư luận và nảy ra nhiều bàn cãi. Dĩ nhiên việc làm của anh chồng là sai trái, không có đường bào chữa. Bởi vậy nhiều người hay bảo vui, thanh niên cứ ăn chơi cho đã, đến khi lập gia đình phải có trách nhiệm cũng như chí thú làm ăn lo lắng gia đình. Còn như anh chồng trong câu chuyện, biết rõ có vợ ở nhà nhưng vẫn không kiềm chế trước lời rủ rê của hội anh em và sa ngã vào cuộc vui sai trái.

Mọi người hay bảo “giàu nhờ bạn” ý nói nếu chọn bạn tốt để giao du thì trước sau cũng gặt thành quả vì gần đèn thì rạng. Tuy nhiên, nhiều gia đình tan nhà nát cửa cũng vì người chồng không biết chọn bạn, gặp phải hội nhóm ăn chơi trác táng. Gặp được bạn chân thành, chí thú làm ăn thì khỏi bàn, đằng này vớ phải những anh em chí cốt suốt ngày chỉ nghĩ chuyện “vui vẻ” trai gái rồi lôi kéo ăn nhậu, sa ngã những màn thác loạn thì rõ là quá tai hại.

Nhìn câu chuyện này lại nhớ đến trường hợp tương tự cũng xảy ra gần đây. Chị vợ gọi điện thoại mãi cho chồng nhưng anh không bắt máy. Đến khi biết chồng cùng hội bạn sa đà chơi bida, chị vợ nổi máu xung thiên tìm đến tận nơi và lớn tiếng mắng chửi. Trước cơn thịnh nộ của vợ, người chồng chỉ biết im lặng và chịu trận khi bị ném những viên bida tới tấp vào người.

Vớ phải chồng vô tâm, phải nói là cơn giận thịnh nộ của nhiều chị vợ. Có những chị phải kiềm chế chịu đựng, còn những trường hợp phản ứng mạnh tay như hai người vợ ở trên cũng nhận nhiều chỉ trích. Hành động mắng chửi chồng sa sả, rồi còn dùng bạo lực ở trước mặt nhiều người rõ ràng cũng không đúng đắn. Chúng ta lên án đàn ông giở vũ lực với phụ nữ thì ngay cả chị em cũng không thể mất bình tĩnh mà động tay động chân.

Người xưa dạy rất thấm thía, vợ chồng có gì thì về nhà đóng cửa bảo nhau. Chuyện nhà đâu phải lúc nào cũng tung hê để thiên hạ cùng biết, chỉ rõ xấu mặt nhau mà thôi. Nếu quá giận dữ hội bạn lôi kéo chồng, phụ nữ cũng có thể “dằn mặt” nhưng nên biết giới hạn để không vô tình hạ thấp giá trị của bản thân.

Theo Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X