Bác xe ôm co ro ở góc đường, chờ từ sáng đến đêm không ai gọi: Ở miền Tây lên kiếm sống

Trên đời này có muôn vàn những hoàn cảnh khác nhau. Có người giàu sang, tài sản tiêu xài 3 đời chưa hết. Cũng có người cuộc sống đủ đầy, tuy không giàu nứt đố đổ vách nhưng vẫn đủ ăn đủ mặc không phải lắng lo. Và cũng có vô số những người chật

Trên đời này có muôn vàn những hoàn cảnh khác nhau. Có người giàu sang, tài sản tiêu xài 3 đời chưa hết. Cũng có người cuộc sống đủ đầy, tuy không giàu nứt đố đổ vách nhưng vẫn đủ ăn đủ mặc không phải lắng lo. Và cũng có vô số những người chật vật mưu sinh mà cái nghèo khổ vẫn bám mãi trên lưng. Dù có tha hương cầu thực, họ vẫn không nhận được quả ngọt khi tuổi đã xế chiều.

hình ảnh

Vì dịch Covid-19, công ty giải thể, vợ anh Tâm thất nghiệp còn anh vốn làm thợ hồ cũng thu nhập ngày có ngày không Ảnh Vũ Phượng – Thanh niên

Trong những ngày Sài Gòn giãn cách như hiện nay, có câu chuyện về người đàn ông nghèo khiến ai trong chúng ta cũng phải xót xa. Nơi góc phố nhỏ ỏ quận 10, người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ, ngồi bên cây cột bên đường. Nhìn bác có vẻ đã quá mỏi mệt, cúi mặt xuống đất như để ngủ hay để ngẫm nghĩ về điều gì đó. Tuy trong bóng tối nhập nhoạng nhưng có thể thấy mái tóc đã bạc, dáng người gầy gò hom hem. Chiếc xe gắn máy dựng kế bên, có treo thêm bình nước. Có người đã chụp lại hình ảnh của bác kèm theo câu chuyện làm ai nấy đều thấy khóe mắt cay cay:

“Đây là bác lái xe ôm ở góc Nguyễn Thiện Thuật – Điện Biên Phủ, Q10.

Mình hay đi ngang đoạn này thấy bác ngồi ở đây suốt, mặt buồn lắm, có lần mình thăm hỏi được biết:

– Bác quê miền Tây lên làm mướn, không có nơi ăn chốn ở hay con cháu gì, ăn ngủ bờ bụi ngoài đường, nhà nào cho ngủ ké ngoài hiên thì ngủ đỡ.

– Lúc còn khỏe thì làm mướn kiếm sống qua ngày, giờ già rồi chạy xe ôm nhưng dịch bệnh quá không ai thuê hết, có khi ngồi cả ngày từ 9, 10h sáng tới 11h đêm vẫn không chạy được cuốc xe nào nên hiện bác rất khó khăn.

– Bộ quần áo grab là người ta cho mặc đỡ, bác cũng không có điện thoại.

– Mình biết dịch bệnh ai cũng khó khăn hết. Những người trẻ như mình bây giờ cũng căng lắm, nhưng mình vẫn đi làm được, còn những cô bác lớn tuổi, bơ vơ như vậy họ phải làm sao!?

– Thỉnh thoảng mình có ghé phụ bác chút ít. Nhưng sức mình có hạn, nên mình viết lên đây nhờ mọi người ai có lòng hảo tâm đi ngang thì giúp bác nha, một bữa ăn hay chút tiền xăng cũng rất quý trong mùa dịch này rồi!
Mình xin cảm ơn và chúc mọi người phòng dịch an toàn, cầu mong dịch bệnh sớm chấm dứt để chúng ta tái thiết lại cuộc sống nè!”.

hình ảnh

Bác xe ôm ngồi co ro ở góc đường, lát sau có người đọc được hoàn cảnh của bác nên chạy ra giúp nhưng không còn thấy nữa. Ảnh trái: Beatvn, ảnh phải: FB Nguyễn Phương Nam

Ngay khi câu chuyện chia sẻ, biết được hoàn cảnh khó khăn của bác xe ôm, mọi người để lại nhiều bình luận với mong muốn được giúp đỡ. Thậm chí, có người đã tức tốc chạy ra tìm giữa đêm. Theo như anh chia sẻ, anh muốn giúp bác có chỗ ăn ở và công việc làm. Tìm không được bác, anh để lại số điện thoại mong mọi người sẽ liên lạc với anh khi ai đó nhìn thấy:

– Đang chuẩn bị ngủ thì thấy bài này, mình chạy ra để dẫn chú về nhà ngủ nhưng tìm hoài không thấy. Bạn nào gặp chú thì inbox cho mình, mình lo cho chú công việc và chỗ ăn ở nhé.

– Giá mà ai đó cho bác chân bảo vệ có thể ở lại chỗ làm thì tốt biết mấy…

– Mong nhà nước quan tâm những người già neo đơn hoàn cảnh như thế này. Nhìn thương quá.

– Nhìn những hoàn cảnh như thế này cảm thấy trân trọng những gì mình đang có… Nhìn lên mình không bằng ai, nhìn xuống mình vẫn còn may mắn lắm.

– Hixxx đang tính chuẩn bị phát từ thiện cho những mảnh đời như này vào 2-3 ngày tới thì tối nay nhận tin hàng xóm bên cạnh nhiễm dịch đang chờ kết quả. Vái trời không sao để chuyến từ thiện được suôn sẻ. Dịch này ai cũng khổ nhưg mảnh đời vô gia cư lại càng khổ hơn.

hình ảnh

hình ảnh

Bình luận mong muốn giúp đỡ của cư dân mạng. Ảnh chụp màn hình Beatvn

Rất may là hoàn cảnh của bác xe ôm trên đây đã được cô gái xinh đẹp đã từng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn – Nguyễn Đỗ Trúc Phương đăng bài kêu gọi. Nhưng để lòng tốt được đặt đúng chỗ, hy vọng những mạnh thường quân sẽ xác minh với cơ quan chức năng nơi bác đang lưu trú để biết thêm về hoàn cảnh và có thể nhờ họ hỗ trợ giúp đỡ.

Hy vọng bác sẽ sớm được lo chỗ ăn, ở và có công việc để thêm thu nhập. Tuổi già ập đến trên đôi vai gầy gò của bác nhưng tương lai mờ mịt, loạng choạng giữa nơi đất khách quê người thật quá đáng thương. Không biết bác có gia đình, vợ con gì không. Nếu có, chắc hẳn họ xót xa nhiều lắm.

hình ảnh

Quán cơm chay Bình An, số 49 đường Ngô Quyền, Quận 10 phát cơm miễn phí cho người nghèo, người lao động tự do gặp khó khăn. Ảnh hcmcpv.org.vn

nCoV tái diễn lần thứ 4, chúng đem khó khăn chồng chất cho bao người. Chúng ta biết cách tự bảo vệ bản thân, giữ an toàn cho mình và mọi người xung quanh. Nhưng lương bị cắt giảm, thất nghiệp, nợ nần chồng chất thì thử hỏi ai mà vui cho được. Có nhiều người than thở rằng, họ đã không có thu nhập trong thời gian dài vừa qua. giờ về quê thì không được, ở lại nơi đất khách cũng không xong.

Khó khăn nào rồi cũng sẽ qua và nCoV cũng thế. Thay vì suy nghĩ tiêu cực, nên động viên bản thân cố gắng nhiều hơn nữa. Tuy ngó lên mình chẳng bằng ai, nhưng ngoài kia có biết bao người còn nghèo khổ hơn mình gấp 1000 lần hơn. Cố gắng lên và hãy giúp đỡ họ nếu có thể bạn nhé!

Theo Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X