Bà nội bốc hỏa kêu con dâu ‘mang con về tự giữ’, nhìn camera cách con quậy mẹ khóc không ra tiếng

Không biết các mẹ có ai đi làm cả ngày phải gửi con sang nhà ông bà trông hộ không? Có bị mắng vốn, đòi trả về nơi sản xuất vì con nghịch quá không ạ? Thiệt là mỗi lần đang ngồi làm việc mà ông bà gọi đến là giật mình thon thót, không

Không biết các mẹ có ai đi làm cả ngày phải gửi con sang nhà ông bà trông hộ không? Có bị mắng vốn, đòi trả về nơi sản xuất vì con nghịch quá không ạ? Thiệt là mỗi lần đang ngồi làm việc mà ông bà gọi đến là giật mình thon thót, không biết ở nhà con lại làm ra chuyện tày trời gì nữa, phá mà không cho má nó có đường lui luôn đó mọi người.

Rồi tự dưng nay em thấy chuyện của mẹ này, em đồng cảm sâu sắc với chỉ ghê. Đang đi làm thì bà nội tức giận gọi kêu mang con về tự giữ, mới đầu chị còn thấy bực mẹ chồng mà coi xong camera nhà bà thì hỡi ôi, chiều về chắc phải qua năn nỉ, cúi đầu xin lỗi bà đàng hoàng.

hình ảnh

Đồ chơi không bừa bộn lắm. Ảnh: sohu

Phước lắm mới có ông bà phụ chăm cháu để cha mẹ an tâm đi làm. Con mình ngoan thì ông bà còn khỏe chứ con phá nghịch thì ông bà cũng mệt mỏi lắm, chứ chẳng phải ở nhà nhàn hạ gì. Tuổi già đáng lẽ được nghỉ ngơi, đằng này thương con thương cháu mà giữ trẻ, cực khổ cho ông bà lắm, chỉ mong con nó nhanh lớn để còn gửi nhà trẻ cho ông bà đỡ nhọc.

Nhưng không phải lúc nào gia đạo cũng êm ấm đâu các mẹ, mấy đứa nhỏ phá như giặc, đôi khi đến bà thương cháu như trứng mỏng cũng chịu không thấu. Phá tới mức mà làm bà tức giận, phải gọi mắng vốn mẹ, giận dỗi kêu mẹ tự mang con về trông thì hiểu luôn rồi đó.

Theo lời một chị kể thì đang đi làm, chị bất ngờ nhận được cuộc gọi của mẹ chồng, giọng điệu nghe như đang giận lắm, vì bà nói rõ to. Bà nói thẳng luôn là bà không giữ nữa đâu, mang con mấy người về tự giữ đi. Lúc đầu chị hơi sốc, cháu bà mà bà làm như của nợ, thích thì giữ không thích đem đuổi đi à.

Hỏi mãi là nhà có chuyện gì thì bà chẳng nói, kêu tự đi mà xem camera. Sáng ra rõ ràng mang con sang nhà bà vẫn vui vẻ, bà cháu ôm nhau các kiểu thân thương, giờ lại giận rồi. Chị bật camera lên xem thì nhìn qua phòng khách chả thấy con đâu, đồ chơi cũng ít thôi, đâu có bày bừa nhiều.

hình ảnh

Zoom cận vào con trai thì… phá tầm này là cùng. Ảnh: sohu

Xem kỹ lại lần nữa, chị thoáng thấy thằng con úp mặt vào tường, không lẽ bà phạt cháu rồi. Zoom kỹ hơn vào thì hỡi ôi, cái tường mới dán đẹp đẽ của bà đang bị thằng con xé toạc ra, xé cả một mảng to rồi chứ chẳng ít đâu. Con ơi là con, đồ chơi cả đống không chơi, đi phá nhà phá cửa, đợt này mẹ lại phải xin lỗi bà, còn phải tốn tiền dán tường lại cho bà.

Thì ra tranh thủ bà nội vào bếp nấu cơm, ông con thử trò chơi mới, bà lên nhìn bức tường hôm trước mới dán còn mới tinh, bà thích đi khoe con cái thì giờ nát tan, phạt đòn cháu thì không nỡ nhưng phá quá bà chịu không thấu thật. Chắc bà đang buồn với giận lắm nên mới kêu đem con về tự trông, tối về năn nỉ là bà sẽ dịu lại ngay.

Sau khi thấy bài đăng của chị, nhiều người đã vào thả ha ha dù đây là câu chuyện buồn của bà nội và tốn tiền của người mẹ, nhưng thực sự quá buồn cười. Ai cũng bảo bà nội vất vả, lao tâm khổ tứ với thằng cháu quá rồi. Nhưng cha mẹ vẫn phải ra ngoài kiếm tiền mua sữa cho con, đành phải cố mà năn nỉ bà, rồi về răn lại thằng ranh con cho bớt nghịch, chứ biết làm sao.

hình ảnh

Tiêu tùng cái tường nhà bà nội mới dán. Ảnh: sohu

Chuyện mẹ đi làm phải gửi con cho ông bà chăm là bất đắc dĩ rồi, quan trọng là mẹ phải hiểu và biết ơn ông bà vì đã giúp đỡ mình. Đừng đùn đẩy hoàn toàn trách nhiệm chăm con lên vai ông bà, ông bà giúp đỡ được bao nhiêu thì giúp, giúp không được thì mình cũng đừng hờn, đừng trách ông bà nha mọi người.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X