Bà cháu ăn cơm trắng chan nước lã nhường cơm học trò nghèo

Đón nhận số tiền lớn của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ, ngày 14/4, chị Ngô Thị Say, (con gái bà Đà Thị Mỵ), thay mặt gia đình bày tỏ nguyện vọng, chia sẻ một phần tình cảm của bạn đọc Dân trí để giúp đỡ những hoàn cảnh khó

Đón nhận số tiền lớn của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ, ngày 14/4, chị Ngô Thị Say, (con gái bà Đà Thị Mỵ), thay mặt gia đình bày tỏ nguyện vọng, chia sẻ một phần tình cảm của bạn đọc Dân trí để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khác.

Chị Say nói, “đến thời điểm hiện tại, cuộc sống của hai bà cháu đã tốt hơn trước rất nhiều, gia đình muốn dành một phần tiền của mọi người, trực tiếp hỗ trợ các em học sinh khó khăn khác của trường. Đây đều là những học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn giống như Thắng. Hy vọng, tình cảm của độc giả Dân trí sẽ giúp các em có cuộc sống tốt như Thắng”.

Dự kiến, tuần tới, đại diện gia đình Thắng cùng nhà trường, chính quyền địa phương sẽ trao tặng 25 phần quà, tặng 25 học sinh từ lớp 1 – lớp 9 của trường.

Bà cháu ăn cơm trắng chan nước lã nhường cơm học trò nghèo - 1

Đại diện chính quyền địa phương trao quà của độc giả Dân trí tới hai bà cháu Ngô Văn Thắng.

Như Dân trí đưa tin trước đó, bà Đà Thị Mỵ và cháu Ngô Văn Thắng là hoàn cảnh vô cùng đáng thương trong bài viết: “Tận mắt chứng kiến cảnh bà cháu ăn cơm trắng chan nước lã mà lòng đau nhói!”.

Bài viết về hoàn cảnh hai bà cháu đã chạm đến trái tim của hàng triệu bạn đọc Dân trí, nhiều bạn đọc, nhà hảo tâm và các mạnh thường quân đã giúp đỡ bà cháu về cả vật chất và tinh thần. Từ đó, cuộc sống của hai bà cháu “đã sang trang mới”, không còn phải sống cảnh cơ cực.

Ngày 14/4, Phóng viên báo Dân trí cùng chính quyền địa phương tiếp tục thay mặt bạn đọc Dân trí trao tặng số tiền 53.623.000 đồng ủng hộ hoàn cảnh hai bà cháu bà Đà Thị Mỵ và Ngô Văn Thắng.

Để quản lí số tiền giúp bà cháu, Trường Tiểu học – Trung học cơ sở Trần Quốc Toản (nơi Thắng đang theo học), cũng đã lập sổ tiết kiệm và làm thủ tục bàn giao 2 sổ tiết kiệm trị giá 530 triệu đồng tới hai bà cháu.

Cô giáo Đỗ Thị Hà, Giáo viên chủ nhiệm của Thắng cho biết, từ ngày hoàn cảnh của hai bà cháu được đăng tải trên báo Dân trí, gia đình, nhà trường liên tục được tiếp nhận những sự trợ giúp, hỗ trợ quý báu của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm. Những món quà, lời hỏi thăm, động viên của mọi người đã thực sự giúp hai bà cháu không còn cô đơn, khó khăn trong thời gian vừa qua.

Cô giáo Đỗ Thị Hà tâm sự: “Bà ngoại Thắng đã bớt vất vả hơn, em Thắng cũng chăm học hơn. Mỗi ngày, hai bà cháu đã có cơm trắng, đồ ăn mà mạnh thường quân hỗ trợ. Cháu Thắng cũng được mạnh thường quân mua tặng chiếc xe đạp để hàng ngày không còn cảnh đi bộ tới trường”.

Bà cháu ăn cơm trắng chan nước lã nhường cơm học trò nghèo - 2

Hai bà cháu Ngô Văn Thắng hạnh phúc đón nhận cuốn sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu đồng.

Cũng theo cô giáo Hà, tới thời điểm hiện tại, ngoài số tiền hơn 500 triệu đồng mà bạn đọc Dân trí trao tặng trực tiếp trong 2 đợt vừa qua, thông qua tài khoản của cô giáo chủ nhiệm và các mạnh thường quân đến hỗ trợ trực tiếp, hai bà cháu đã nhận được tổng cộng số tiền gần 700 triệu đồng.

“Số tiền này không chỉ gia đình mà cả nhà trường, địa phương cũng không nghĩ đến. Rất lớn và rất giá trị. Hiện tại, ngoài 530 triệu đồng gửi vào 2 sổ tiết kiệm, số tiền còn lại, nhà trường, địa phương sẽ hỗ trợ hai bà cháu ổn định cuộc sống, mua sắm vật nuôi trong nhà“, cô Đinh Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học- THCS Trần Quốc Toản nói.

Bà cháu ăn cơm trắng chan nước lã nhường cơm học trò nghèo - 3

Hai bà cháu Ngô Văn Thắng không còn cảnh ăn cơm nguội chan nước lã là nhờ sự giúp đỡ của độc giả Dân trí.

Tại buổi trao tiền, thay mặt chính quyền địa phương, ông Đặng Văn Hướng, Chủ tịch UBND xã Đắk Ha (huyện Đắk G’Long) bày tỏ lòng cảm kích trước tình cảm của độc giả báo Dân trí đối với những hoàn cảnh khó khăn của địa phương.

“Số tiền không chỉ hỗ trợ cuộc sống của hai bà cháu mà còn giúp tăng cường, củng cố khối đoàn kết dân tộc. Đối với địa phương, đây là sự hỗ trợ rất kịp thời, ý nghĩa”, ông Hướng nói và trân trọng cảm ơn các mạnh thường quân và bạn đọc báo.

Theo: Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X