Bà bệnh thận giai đoạn cuối nuôi cháu mồ côi, mong được giúp đỡ?

Lúc đó, bé út là Nguyễn Minh Trí mới lên 4, nhà còn hơn công ruộng, cụ Chính phải đem cầm lấy tiền nuôi các cháu. Hai cháu ngoại gái lớn lên, được cụ gả chồng; còn lại mình Trí hủ hỉ bên bà. Hàng ngày, cụ Chính vẫn cố gắng làm mọi việc để

Lúc đó, bé út là Nguyễn Minh Trí mới lên 4, nhà còn hơn công ruộng, cụ Chính phải đem cầm lấy tiền nuôi các cháu. Hai cháu ngoại gái lớn lên, được cụ gả chồng; còn lại mình Trí hủ hỉ bên bà. Hàng ngày, cụ Chính vẫn cố gắng làm mọi việc để có tiền lo cho đứa cháu nội côi cút nay đã học lớp 9; cho đến khi thấy người thường xuyên mệt lả, cụ đi khám mới biết mình mắc phải căn bệnh hiểm nghèo: suy thận mạn giai đoạn cuối.

Bà bệnh thận giai đoạn cuối nuôi cháu mồ côi, mong được giúp đỡ? - ảnh 1

Hiện cụ phải chạy thận 2 lần/tuần, căn nhà ngày xưa từng là tổ ấm, giờ đìu hiu, lạnh lẽo. Giữa những hơi thở mệt nhọc, cụ kể: “Trí rất ngoan, hiền, lễ phép; sau giờ học chỉ quanh quẩn trong nhà phụ giúp, đỡ đần cho ngoại. Nhiều thầy cô thương cho chút tiền ăn quà, nhưng Trí đều đem về đưa ngoại mua thuốc”. Nhìn đứa cháu ngoại hiếu thảo, cụ Chính không khỏi chạnh lòng lo nghĩ, nếu mai này cụ nhắm mắt xuôi tay, Trí biết nương tựa vào đâu và con đường học vấn của cháu rồi sẽ ra sao?

Rất mong được những tấm lòng nhân ái gần xa sẻ chia, giúp cụ Chính thêm điều kiện chữa trị bệnh tật để có thể thực hiện tâm nguyện lúc cuối đời. Mọi sự hỗ trợ xin liên hệ trực tiếp cụ Chính ở địa chỉ trên, ĐT: 0327708738.

Theo: Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X